Văn Mai Hương tự sắm nhà, ô tô tiền tỷ ở tuổi 18

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 16/01/2013 07:28:00 +07:00

Ở tuổi 18, Văn Mai Hương đã tự mua một căn nhà và ô tô riêng, cô vẫn không có vẻ gì là bị quá tải hay áp lực bởi nghề nghiệp, công việc.

Ở tuổi 18, Văn Mai Hương đã tự mua một căn nhà và ô tô riêng, cô vẫn không có vẻ gì là bị quá tải hay áp lực bởi nghề nghiệp, công việc.





Cô nói, biết cách điều tiết mọi thứ cho cuộc sống cân bằng, ổn định.

Trông Hương nhí nhảnh, hồn nhiên nhưng nhiều lúc cũng rất cứng rắn, đầy quyết tâm. Ví dụ như cô nàng vừa trải qua 2 tháng quyết liệt giảm cân để có vóc dáng thon gọn hơn. Từ 54 kg, nay Hương chỉ còn có 48 kg. Cô đùa: "Giảm cân nhanh vậy nên nhiều người cứ tưởng tôi đi độn cằm, nhưng thực sự đâu có".
 
Đảm đang hơn trước

- Từ khi mua nhà, cuộc sống của chị có những thay đổi ra sao?

Tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều vì phải có trách nhiệm chăm lo cho ngôi nhà của mình. Bây giờ, mỗi lúc rảnh rỗi, tôi lại hay cùng anh Lê Hiếu và mấy người bạn đi dạo vòng quanh các siêu thị nội thất. Gặp những thứ vật dụng đẹp đẹp như bàn, ghế, thảm, ly, tách, đặc biệt là màu nâu, đỏ, kem, tôi đều muốn mua về để trang trí cho ngôi nhà riêng. Cảm giác tự tay chọn từng bông hoa, chăm chút từng góc nhỏ trong phòng khách, phòng ngủ để khi có khách đến thăm và được khen rất thú vị.

Tôi cũng bắt đầu thấy mình đảm đang hơn trước trong việc bếp núc. Lúc trước, tôi hay thức khuya, mỗi khi đói bụng lại rủ bạn bè ra ngoài ăn, còn bây giờ tôi tự vào bếp làm luôn. Ngay cả việc nhà như dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, giặt đồ… dù có người giúp việc nhưng tôi đều có thể tự làm rất tốt. Mỗi lúc thấy mình lười, tôi lại lên kế hoạch rủ bạn bè đến nhà chơi, tụ tập nấu nướng, ăn uống, vui đùa, thế là lại có việc phải làm ngay!

- Lê Hiếu cũng ở quận 7 (TP.HCM), cả hai có cơ hội gặp nhau thường xuyên hơn?

Đúng vậy! Nhà anh Hiếu cách nhà tôi có 5 phút đi bộ nên hầu như ngày nào hai đứa cũng gặp nhau. Thú thật, có giai đoạn tôi mập lắm, trước lúc ra MV Chuyện tình nàng thơ, ai cũng bảo tôi phải giảm cân nhưng tôi lười quá chưa thực hiện.

Thế là ngày nào anh Hiếu cũng chịu khó chạy sang đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng để hai đứa chạy bộ cùng nhau. Khi cùng đi ăn, anh hay nhắc tôi nên và không nên ăn cái gì để có thể cải thiện vóc dáng. Thế nên tôi mới giảm cân được một ít. Anh Hiếu còn hay nói vui: "Chắc em chuyển qua quận 7 để kiểm soát anh chặt chẽ hơn, vì giờ thời gian rảnh là anh ở bên cạnh em hết rồi".

Không tạo áp lực cho bản thân

- Chị có kiểm soát Lê Hiếu thật không?

Không đâu, tôi không có tính ghen tuông lung tung. Cái gì của mình là của mình. Tôi không sợ người ta nói Lê Hiếu đào hoa, vì anh đào hoa mà chung thủy với mình mới đáng tự hào.

- Cuộc sống hiện tại của chị có vẻ quá hoàn hảo, bình yên. Chị nghĩ sao?

Hoàn hảo hay không là do mình. Tôi không tạo áp lực cho bản thân mình hay bất cứ ai, cứ sống vui và làm việc tốt là đủ. Ngoài những giờ đi hát, tôi hay chơi bowling, ăn uống với bạn bè. Tôi có một hội bạn rất hợp cạ, đi đến đâu là rôm rả vui vẻ đến đó nên hiếm khi nào thấy cô đơn.

Những lúc được thư giãn, nghỉ ngơi dài ngày, tôi thích xách ba lô đi du lịch. Tôi cũng hay đi du lịch với bố mẹ anh Lê Hiếu. Mỗi lần đi đâu hai bác đều rủ tôi theo cùng. Đi với người lớn được nghe nhiều chuyện thú vị, được học hỏi kinh nghiệm từ hai bác khiến tôi trưởng thành hơn nhiều.

Ngoài ra, tôi cũng thân với cháu của anh Lê Hiếu lắm. Mỗi lần buồn buồn, hai cô cháu lại dẫn nhau ra nhà sách ngồi làm thiệp bằng cát hoặc tô tượng, thấy thư giãn và giảm stress lắm. Cuộc sống đẹp và có nhiều thứ để làm như vậy, tôi làm gì có thời gian để buồn?
 
- Còn trẻ và thành công quá sớm, chị có thấy mình đã vô tình tạo áp lực cho em trai?

Em trai rất tự hào về tôi. Đi đâu em cũng hay khoe: "Chị gái tớ là Văn Mai Hương đấy". Tất cả bài hát của tôi em đều thuộc và xem chị gái là thần tượng. Khi đến lớp, em hay khoe với bạn bè: "Tối nay tivi có chị tớ hát, các cậu nhớ bật xem nhé". Hoặc tôi có tham gia hội diễn văn nghệ, em cũng hay bảo các bạn chọn bài của chị.

Em tôi cũng có năng khiếu âm nhạc nhưng gia đình ủng hộ em theo đuổi kinh doanh hơn. Trong nhà có một người theo nghệ thuật là đủ nên không có gì gọi là áp lực với em. Tôi nghĩ áp lực là nhiều khi đi chơi với em trai, nhiều người nhận ra khiến sự riêng tư không còn, làm em mình ít thoải mái hơn. Vì vậy, nhiều khi tôi cũng ngại đi đến chỗ quá đông người.

- Hình như chị là một bà chị rất nghiêm khắc?


Tôi là một bà chị khó tính. Hầu như tôi nghiêm khắc với em trong mọi việc. Ví dụ, về ngoại hình, tôi đã béo, em trai tôi còn béo hơn. Tôi hay nói em phải có ý thức giảm cân để không bị béo phì vì đàn ông béo phì sẽ không tốt về nhiều mặt. Em cũng hay bắt chước bạn bè nghe nhạc chế, tôi tuyệt nhiên không chấp nhận vì sợ em học theo những ngôn từ bậy bạ và bị ảnh hưởng xấu.

Lúc trước, tôi còn hay chọn sẵn cả danh sách nhạc để cho em nghe, định hướng về gu thẩm mỹ âm nhạc cho em. Tuy nhiên, sau này em lớn hơn nên tôi cũng đỡ nghiêm khắc. Tôi tôn trọng ý kiến, sở thích của em nên chỉ dặn dò và phân tích cho em hiểu cái nào nên làm, cái nào không nên. Hai chị em khá thân thiết nên việc này cũng dễ.

Điều quan trọng nhất là tôi luôn dặn em sống phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đừng để sai lầm của mình ảnh hưởng đến người khác. Điều này tôi cũng đang tập mỗi ngày!

Theo Thế giới văn hóa

Bình luận
vtcnews.vn