Van Gaal: Từ vua, tôi đã thành Quỷ

Thể thaoThứ Bảy, 23/08/2014 04:33:00 +07:00

HLV Louis van Gaal bên phía Quỷ đỏ đã thừa nhận hình ảnh của ông đã thay đổi rất nhiều trong mắt người khác.

HLV Louis van Gaal bên phía Quỷ đỏ đã thừa nhận hình ảnh của ông đã thay đổi rất nhiều trong mắt người khác.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, chiến lược gia người Hà Lan đã gửi một thông điệp đến Paul Scholes, cựu tiền vệ M.U vừa thừa nhận anh “thực sự lo lắng” cho tương lai của đội chủ sân Old Trafford.

“Paul Scholes cần phải tin vào triết lý bóng đá của tôi. Tôi có thể hình dung ra các CĐV M.U cũng có chung nỗi sợ hãi với Scholes, bởi họ vừa phải chứng kiến một mùa giải đáng buồn trong khi chúng tôi lại để thua ngay trên sân nhà ở trận mở màn mùa giải mới”, HLV Van Gaal cho biết.

Van Gaal và tân binh Rojo
Trong giai đoạn khởi động trước thềm mùa giải 2014/15, HLV Van Gaal đã để lại ấn tượng rất tốt khi giúp đội bóng mới của ông toàn thắng cả 6 trận giao hữu. Chính vì vậy, việc M.U để thua Swansea cách đây 1 tuần không khỏi khiến các fan của họ hụt hẫng.

 
Hai tuần trước, tôi là vua ở Manchester, còn bây giờ tôi lại là một con Quỷ
 
Có lẽ cũng hiểu được tâm trạng của các CĐV M.U cũng như dư luận nên HLV Van Gaal đã không quên nhấn mạnh: “Hai tuần trước, tôi là vua ở Manchester, còn bây giờ tôi lại là một con Quỷ.

Trong thế giới bóng đá bị chi phối rất nhiều bởi giới truyền thông, chúng ta buộc phải chấp nhận thực tế đó. Tuy nhiên, các bạn hãy nhớ rằng, tôi được thuê là để xây dựng M.U chứ không phải bị sa thải. Xây dựng là một quá trình và nó cần có thời gian để thực hiện”.


“Tôi nghĩ các fan của M.U rất thông minh và họ cũng hiểu được vấn đề. Đừng quên rằng, tôi từng nói 3 tháng đầu mùa bóng là quãng thời gian khó khăn dành cho M.U cũng như những người ủng hộ đội bóng. Cả phó chủ tịch Ed Woodward và gia đình nhà Glazer cũng được thông báo về điều này. Nói chung, tái thiết M.U không phải là công việc có thể thực hiện trong một sớm một chiều”.
Thất bại trước Swansea buộc Man Utd phải tính toán lại
“Các bạn cần phải biết, khi tới Anh tôi phải lái xe ở bên trái đường và tốn rất nhiều tâm trí và năng lượng để hòa nhập với cuộc sống mới. Các học trò của tôi cũng vậy. Khi tôi đến đây và truyền tải triết lý bóng đá của riêng mình, các cầu thủ M.U cũng phải làm việc cật lực và không dễ để họ có thể nhanh chóng lĩnh hội được triết lý mới. Tôi có thể khẳng định điều đó nhờ những kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được”.  

“Barcelona và Bayern Munich là những ví dụ điển hình. Ở những CLB ấy tôi đều cần 3 tháng để đưa mọi thứ đi đúng quỹ đạo. Có thể quãng thời gian làm quen chỉ là 1 tháng hoặc lâu hơn. Điều mà chúng ta cần làm đơn giản chỉ là chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, đồng thời không mất niềm tin vào đội bóng”, cựu HLV Ajax kết luận.

Theo Bongda+
Bình luận
vtcnews.vn