Vân Dung lần đầu tiết lộ lý do nhận vai trùm Quắm trong 'Người phán xử'

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 14/06/2018 15:26:00 +07:00

Vân Dung lần đầu tiết lộ lý do nhận lời đóng vai trùm Quắm trong phim "Người phán xử''.

Khán giả không cười với "trùm Quắm" thì hỏng

- Là diễn viên hài, gương mặt quen thuộc của "Gặp nhau cuối năm" nhưng vì lý do gì chị bất ngờ nhận lời hóa thân thành vai giang hồ trùm Quắm trong phim "Người phán xử" tiền truyện?

Thứ nhất, tôi chưa bao giờ được đóng dạng vai như thế. Trong hai mươi mấy năm gắn bó với nghề diễn, tôi đảm nhận rất nhiều dạng vai khác nhau nhưng chưa khi nào được hóa thân thành trùm giang hồ với gương mặt đầy tàn nhang và vô số những hình xăm đáng sợ trên người. Với người nghệ sĩ, chẳng có gì thú vị hơn khi được thử thách bản thân bằng những vai diễn mới.

Lý do thứ hai là ở sự thuyết phục của ê-kíp sản xuất. Họ nói Người phán xử là bộ phim xoay quanh những mưu mô, tranh chấp trong giới xã hội đen, chính vì thế, mạch phim sẽ rất căng. Ê-kíp cần có một cảnh phim khiến khán giả có thể bật cười và cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Bài toán họ đưa ra cho tôi là phải lấy được tiếng cười của khán giả nhưng lại không được diễn hài.

- Chị có nghĩ rằng, mình giải được bài toán đó của ê-kíp sản xuất?

Có chứ. Khi bản quay đầy đủ cuộc đụng độ giữa Phan Hải và trùm Quắm được tung lên mạng, khán giả rất thích thú. Còn khi phim lên sóng, nhiều người cũng cảm thấy thú vị với sự xuất hiện của tôi. Đó chẳng phải là sự thành công hay sao? 

Bây giờ, nhiều người không còn gọi tôi là Vân Dung, là "Táo giáo dục" nữa mà là "chị đại" hoặc "trùm Quắm". Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.

van-dung 5

Vân Dung vào vai trùm Quắm trong phim "Người phán xử" tiền truyện.

- Nhiều khán giả rất thích thú với tạo hình của chị trong phim "Người phán xử" tiền truyện.

Khi hóa trang, tôi không ngồi trước gương nên hoàn toàn không biết ê-kíp làm gì với gương mặt của mình. Tới khi xong, tôi vào phòng trang phục lấy đồ, có một bạn ngồi trong đó, vừa nhìn thấy tôi bạn ấy hét toáng lên và chạy vút ra ngoài kêu ầm ỹ lên: "Ối zời ơi, mọi người ra mà xem Vân Dung kinh khủng thế nào?" (cười). Tới khi xem lại trích đoạn quay của mình tôi cũng phải thốt lên: "Eo ôi, kinh tởm".

Phải nói, bạn hóa trang của VFC làm rất tốt. Nhiều người dân tới xem đoàn làm phim quay còn nghĩ đấy đúng là vẻ ngoài của tôi và tôi đúng là xấu từ bé, còn những hình ảnh trước đây thực chất là do trang điểm lên thôi.

- Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối vì sự xuất hiện của chị chưa được như kỳ vọng ban đầu

Khi xem đầy đủ trích đoạn của tôi trong phim Người phán xử tiền truyện, khán giả rất thích. Với họ, "trùm Quắm'' là nhân vật rất thú vị. Đây là nhân vật duy nhất trong phim dám thách thức đặt câu hỏi: "Phan Quân là thằng nào?" và không ngại đụng độ với Phan Hải.

 
Khi lên phim, cảnh quay của tôi hơi ngắn nên khán giả cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối và có chút thất vọng.

Diễn viên Vân Dung

Tuy nhiên, khi lên phim, cảnh quay này hơi ngắn nên khán giả cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối và có chút thất vọng. Nhiều người gọi điện cho tôi bức xúc hỏi "tại sao nhân vật của chị xuất hiện ngắn thế?". 

Nhưng thôi, ngắn thế để cho khán giả thèm. Biết đâu nhờ đó mà sau này tôi lại có cơ hội được đóng một vai diễn kiểu giang hồ dài hơi hơn thì sao? Tôi thích những vai như trùm giang hồ, tính cách mạnh mẽ đúng như cá tính ngoài đời của tôi. Tôi có xin với anh Đỗ Thanh Hải nếu có vai nào như thế thì hãy để cho tôi thử sức.

- Trên fanpage của phim "Người phán xử", sau khi xem xong 4 tập tiền truyện, có khán giả bình luận về sự xuất hiện của chị: "Cuối cùng Vân Dung vẫn là diễn viên hài". Chị cảm thấy thế nào trước ý kiến này?

Tôi cảm thấy vui chứ. Ý đồ của đạo diễn khi xây dựng nhân vật trùm Quắm là một nữ giang hồ rất ghê gớm, rất lỳ nhưng vẫn có nét đáng yêu. Và khi trùm Quắm xuất hiện, cô ta lấy được tiếng cười của khán giả. Nếu khán giả không cười mà ghê tởm với nhân vật đó thì hỏng.

Video: Toàn bộ trích đoạn của Vân Dung trong phim "Người phán xử" tiền truyện

"Ôi giời, Quang Thắng lắm trò lắm"

- Sau khi hoàn thành vai diễn trong phim "Người phán xử" tiền truyện, chị tiếp tục đóng tiếp phần hai của phim "Ghét thì yêu thôi". Chị có thể chia sẻ, vai Diễm của chị trong các tập phim sắp phát sóng?

Trong phần 2 của Ghét thì yêu thôi, cuộc sống của Diễm sẽ có nhiều tình tiết gây cấn hơn, nhiều tình huống thú vị hơn.Ở phần 1, Diễm đến với Quang. Nhiều người nghĩ rằng, đám cưới sẽ là một cái kết viên mãn nhưng không phải, nó chỉ là sự mở đầu cho những sóng gió khác, có khi còn dữ dội, khốc liệt hơn. Diễm sẽ phải khóc rất nhiều.

Tôi chỉ có thể chia sẻ như thế về nhân vật Diễm trong phần 2 của phim Ghét thì yêu thôi, còn cụ thể như thế nào, khán giả phải đón xem. Như thế, sẽ thú vị hơn nhỉ?

- Ngoài đời, NSƯT Chí Trung là sếp của chị. Còn trong suốt 16 năm của "Gặp nhau cuối năm", anh chị thường có những màn đối đáp nảy lửa. Vậy khi vào vai tình nhân trong "Ghét thì yêu thôi", chị gặp khó khăn gì?

Tôi và anh Chí Trung vừa là đồng nghiệp, là anh em thân thiết, là sếp và nhân viên. Chúng tôi gắn bó với nhau hơn 20 năm rồi nên rất thân thiết.

Còn khi vào vai tình nhân trong Ghét thì yêu thôi, tôi không có bất cứ khó khăn gì. Khi đạo diễn hô bắt đầu, tôi không còn là Vân Dung nữa. Lúc đó, tôi là Diễm. Trước mặt tôi, không còn anh Chí Trung nào cả, mà chỉ có Quang - người mà Diễm yêu thôi.

Tôi luôn bỏ bên ngoài những cảm xúc cá nhân. Đứng trước máy quay, tôi sống, tôi nghĩ, tôi buồn, tôi vui theo số phận của nhân vật.

- Chị nhận xét thế nào về NSƯT Chí Trung?

Khó tìm đâu được con người sống hết lòng, say mê về công việc, có thể nói là nghiện việc như anh Trung. Anh chỉ biết lăn vào làm chứ không biết hưởng thụ, không biết đi chơi và dành thời gian cho bản thân. Như thế rất thiệt thòi cho bản thân anh nhưng lại rất tốt cho nhân viên trong Nhà hát. Anh diễn rất giỏi, rất tinh và luôn hết mình trong từng vai diễn.

Tôi và anh Trung rất hiểu nhau. Có những điều, anh chưa nói, tôi đã biết và ngược lại. Có nhiều người ở bên anh cạnh anh Trung nhiều hơn tôi nhưng chưa chắc hiểu anh bằng tôi.

30656535_1151209961677350_8377845370301972480_n

 Diễn viên Vân Dung.

- NSƯT Chí Trung tuyên bố sẽ không tham gia đóng "Táo quân - Gặp nhau cuối năm" nữa. Chị nghĩ sao về điều này?

Ê-kíp thực hiện Táo quân gắn bó với nhau 16 năm. Chúng tôi quen tập luyện cùng nhau, bước lên sân khấu cùng nhau. Vậy nên, nếu anh Trung rút khỏi chương trình, chắc chắn không chỉ riêng tôi mà những người khác sẽ cảm thấy hụt hẫng, trống vắng. Việc tìm được một diễn viên giỏi như anh Trung để thay thế là điều rất khó.

Tuy nhiên, Gặp nhau cuối năm cũng giống như một đoàn quân. Không thể chỉ vì thiếu vắng một chiến sĩ mà đoàn quân ấy tan rã. Ngược lại, đoàn quân ấy vẫn phải tiến lên phía trước và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Trong dàn diễn viên của Táo quân, ai cũng là NSƯT hoặc NSND. Họ còn đều giữ cương vị quản lý tại các đoàn nghệ thuật. Còn riêng chị chỉ đơn giản là "nghệ sĩ Vân Dung". Điều này có khiến chị chạnh lòng?

Tại sao lại phải chạnh lòng nhỉ? Trong một đất nước thì phải có quan chức và người dân chứ. Ai cũng làm quan thì lấy ai làm dân? Tôi rất hãnh diện khi có những người bạn giỏi giang, thành đạt.

Tôi thuộc dạng rất....lơ thơ. Các danh hiệu kia tôi cũng thích đấy nhưng thích khi đội Táo quân của tôi đạt được thôi. Còn tôi chỉ thích được đi diễn, nhìn thấy nụ cười của khán giả là tôi hạnh phúc lắm. Thời gian còn lại, tôi đi kiếm tiền (Cười).

28279362_1123052581159755_5739377911430144045_n

 Vân Dung tự nhận mình là người mù công nghệ.

- NSƯT Quang Thắng từng chia sẻ, anh "xui" con chị thả điện thoại di động của chị vào chậu nước làm cá. Nhiều người tò mò, phản ứng của chị lúc đó như thế nào? 

Đúng rồi. "Ông ấy" xui con trai tôi bỏ điện thoại vào chậu nước rồi sau đó cả hai nằm sóng xoài trên sàn nhà vui vẻ, thỉnh thoảng lại thích thú reo lên: "Nhìn nó bơi như cá kìa, thích thế". Ôi giời, "ông" Thắng lắm trò quái lắm.

Chỉ có điều, tôi lại thuộc dạng chẳng để ý gì. Tôi vốn là đứa mù công nghệ. Điện thoại thì cũng chỉ biết dùng để gọi và nghe thôi. Tôi thậm chí còn không biết dùng email. Chính vì không biết sử dụng nên cái điện thoại, với tôi chẳng có gì quý giá. Vì thế, ông Thắng có làm thế hay làm hơn nữa tôi cũng chẳng giận. Nếu ông ấy thay chiếc điện thoại bằng bát cơm xem, chắc chắn là không được với tôi rồi (Cười).

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn