Vấn đề khiến Van Gaal đau đầu nhất tại Man Utd là gì?

Thể thaoThứ Tư, 16/07/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Man Utd đang chạy đua ‘vũ trang’ với những mục tiêu chuyển nhượng mà quên mất điều có thể sẽ khiến họ gục ngã như mùa giải 2013-14.

(VTC News) - Man Utd đang chạy đua ‘vũ trang’ với những mục tiêu chuyển nhượng mà quên mất điều có thể sẽ khiến họ gục ngã như mùa giải 2013-14. 


Old Trafford hiện tại đang chứng kiến màn “thay máu” khá lớn với sự ra đi của các lão tướng Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic (đội trưởng mùa 2013-14) và rất có thể sẽ có thêm Patrice Evra. Điểm chung của họ là đều đã từng đeo chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ trong thời gian đủ lâu để tạo ra tiếng nói nhất định trên sân hoặc trong phòng thay đồ. 

Man Utd đã chia tay hai đội trưởng mẫu mực
 Man Utd đã chia tay hai đội trưởng mẫu mực 

Giờ đây, khi Giggs lui vào phía sau hậu trường, Ferdinand chia tay CLB, Vidic đến chân trời mới, còn Evra vẫn phân vân giữa đi và ở vì lòng tự trọng (không muốn ngồi dự bị cho tân binh mới 19 tuổi, Luke Shaw), câu hỏi được đặt ra cho triều đại mới của HLV Louis Van Gaal là, ai đủ uy để nhận trách nhiệm thủ lĩnh tại Old Trafford? 

Đây chính là mấu chốt để Van Gaal tìm ra công thức chiến thắng dành cho Man Utd ngoài việc lục tung thị trường chuyển nhượng tìm kiếm những ngôi sao, xây dựng đội hình mới, lối chơi mới. 

Tính cách ương ngạnh của Wayne Rooney nhiều phần không hợp Van Gaal
Tính cách ương ngạnh của Wayne Rooney nhiều phần không hợp Van Gaal  

Ở Man Utd, cầu thủ đủ sức đeo chiếc băng đội trưởng và làm đầu tàu của Quỷ đỏ nhất chính là Wayne Rooney. Song, với tính cách “nắng mưa thất thường”, sẵn sàng bất tuân mệnh lệnh để đạt được ý muốn cá nhân thì Rooney rõ ràng không phải lựa chọn ưu tiên của Van Gaal. 

Nên nhớ rằng, Van Gaal - người từng được đặt biệt danh “Van Hitler”, là mẫu HLV có phần cứng rắn hơn cả Sir Alex Ferguson đối với những trường hợp vùng vằng tìm kiếm vị thế của mình như Rooney. 

Nếu trao chiếc băng bội trưởng cho Van Persie, Van Gaal sẽ gặp phải những vấn đề rất lớn về 'thiên vị học trò cưng'
Nếu trao chiếc băng bội trưởng cho Van Persie, Van Gaal sẽ gặp phải những vấn đề rất lớn về 'thiên vị học trò cưng' 

Minh chứng rõ nét nhất là phát biểu mới đây của vị chiến lược gia người Hà Lan khi đặt “thiết quân luật” tại Old Trafford: “Tôi đã nói sẽ đưa Man Utd trở lại. Vậy nên, tôi sẽ xây dựng cho bằng được một tập thể vững mạnh. Không có ngoại lệ dành cho ai cả và tất cả phải tuân thủ theo quy định của CLB”. 

Những lời nói của Van Gaal chắc chắn sẽ khiến những cầu thủ Man Utd, đặc biệt là Rooney phải ghi nhớ. Bởi, trước đây, trong thời gian Van Gaal còn dẫn dắt Bayern Munich, tiền đạo Luca Toni cũng đã tỏ ra kính nể ông thầy của mình với câu chuyện: “Van Gaal luôn muốn phân biệt rạch ròi công và tội, không có ngoại lệ. Ông ấy đã tự tụt quần mình trước cả đội khi phạm sai lầm. Đó là điều mà tôi không thể nào được chứng kiến ở ai khác”. 

Việc Wayne Rooney khát khao được đeo chiếc băng đội trưởng phần nào đã lộ rõ từ mùa giải trước, khi HLV của Quỷ đỏ lúc đó là David Moyes lên tiếng “nên có cuộc cạnh tranh trong vai trò chân sút chủ lực trên hàng công”, giữa Rooney - Robin Van Persie, cũng là cầu thủ thứ hai ở hiện tại đủ sức nhận trách nhiệm thủ lĩnh. Tức là, Rooney muốn hoàn toàn độc chiếm luôn cả hai vị thế "thủ lĩnh tinh thần" và "nhân tố chủ chốt trong mọi chiến thuật".  

Và đây chính là lý do khiến Van Gaal phải cân nhắc thật kỹ nếu không muốn có sự rối loạn ngay khi nhận công việc mới khi trao băng thủ quân cho cậu học trò cưng tại tuyển Hà Lan. 

Patrice Evra sẽ là giải pháp tạm thời không tồi dành cho Van Gaal
Patrice Evra sẽ là giải pháp tạm thời không tồi dành cho Van Gaal  

Van Gaal có thể đã, đang bối rối với việc chọn ra cầu thủ đeo chiếc băng thủ quân tại Man Utd. Vì thế, để có thể thêm thời gian tìm ra giải pháp hợp tình, hợp lý nhất, ông đã quyết định giữ chân Patrice Evra - đội phó của Man Utd. Bất chấp BLĐ Quỷ đỏ đã đồng ý để hậu vệ 33 tuổi ra đi theo nguyện vọng cá nhân cũng như đã có được sự thay thế chất lượng là Luke Shaw. 

Tại sao Van Gaal lại muốn giữ Evra? Bởi lẽ, đối với một HLV 62 tuổi, đã khởi nghiệp từ năm 1991, trải qua nhiều sự đổi thay của thế giới bóng đá, từng không ngại áp dụng mọi triết lý chiến thuật, ông đủ hiểu rằng, chiến thắng không hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ lẫn kĩ năng chơi bóng, mà là ở yếu tố đoàn kết của một tập thể, với vài nhân tố chủ chốt đóng vai trò dẫn đầu, thủ lĩnh, luôn biết cách vực dậy tinh thần toàn đội bất kể thời điểm. 


Hoàng Tùng


Bình luận
vtcnews.vn