Vạch mặt con bạc tổ chức 'chạy' việc làm

Pháp luậtChủ Nhật, 18/05/2014 09:00:00 +07:00

Ngày 16/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố đối tượng Mai Tuấn Anh, 39 tuổi về tội lừa đảo chiếm tài sản.


Ngày 16/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố đối tượng Mai Tuấn Anh, 39 tuổi, trú ở xã Liên Phương, TP Hưng Yên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù chỉ có nghề đánh bạc nhưng Tuấn Anh rất tích cực khoe khoang mối quan hệ với các lãnh đạo cơ quan Nhà nước (thực chất gã không có các mối quan hệ này) để nhận tiền, rồi chiếm đoạt của những người có nhu cầu xin việc làm. Trước khi bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, gã cũng đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình vì cầm đầu một nhóm trộm ôtô.

Lừa xin việc vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên để chiếm đoạt tiền

Tháng 8/2013, bà Trần Thị Hiền, trú tại phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, đã đưa hồ sơ và số tiền 30 triệu đồng cho ông Trần Doãn Quân để nhờ xin việc cho con trai là anh Phạm Gia Khánh. Tuy nhiên, ông Quân lại nhờ và chuyển 20 triệu đồng cho bà Hoàng Thị Phượng. Bà Phượng lại chuyển tiếp cho Mai Tuấn Anh nhờ xin cho anh Khánh vào biên chế Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên.
Tuấn Anh tại cơ quan điều tra

Tuấn Anh thỏa thuận, tổng chi phí xin việc cho anh Khánh là 120 triệu đồng, tạm ứng trước 20 triệu đồng, khi đi làm thì đưa nốt. Gã cũng “hứa hươu” rằng, chỉ sau 2 tháng sẽ xin cho anh Khánh được tuyển dụng vào làm việc tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên. Nếu không xin được việc cho anh Khánh, Tuấn Anh sẽ trả lại tiền (khi nhận tiền, Tuấn Anh có viết biên nhận nhận tiền đưa cho bà Phượng).


Sau đó vài ngày, Tuấn Anh yêu cầu bà Phượng đưa thêm 10 triệu đồng để lấy đề cương ôn thi tuyển công chức cho anh Khánh nhưng bà Phượng không đưa. Không lấy được tiền của bà Phượng thì Tuấn Anh đến nhà ông Quân, nói sắp xin được việc cho anh Khánh và bảo ông Quân đưa số tiền 10 triệu đồng để chi phí. Ông Quân đã đưa 10 triệu đồng cho Tuấn Anh và yêu cầu viết biên nhận trước sự chứng kiến của bà Phượng. Quá thời gian hứa hẹn, không thấy Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên tuyển dụng anh Khánh vào làm việc, bà Phượng và ông Quân đòi tiền nhưng Tuấn Anh không trả.

Bản thân ông Quân cũng bị Tuấn Anh lừa đảo thêm một phi vụ nữa. Gã nói rằng, có mối quan hệ rộng, nếu đưa hồ sơ và tiền để quan hệ ngoại giao thì trong thời gian ngắn (từ 2 đến 3 tháng) sẽ xin được việc làm cho những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên nghiệp. Tin tưởng Tuấn Anh, ngày 19/9/2013, ông Quân đưa cho Tuấn Anh 1 bộ hồ sơ và số tiền 60 triệu đồng để nhờ xin cho anh Bùi Hồng Kiển, SN 1990, trú tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ vào làm việc tại Chi nhánh Viettel huyện Phù Cừ. Sau khi nhận tiền, Tuấn Anh chi sử dụng cá nhân hết mà không làm việc gì để giúp đỡ anh Bùi Hồng Kiển. Quá thời gian hứa hẹn, không thấy anh Bùi Hồng Kiển được tuyển dụng đi làm, ông Quân đòi tiền nhưng Tuấn Anh không thanh toán trả.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Số tiền lừa đảo do Tuấn Anh chiếm đoạt chắc chắn chưa dừng lại. Bởi trong đơn tố cáo của bà Hoàng Thị Phượng, ngoài trường hợp nhờ xin việc cho anh Khánh, bà Phượng còn nhờ Tuấn Anh xin việc cho 6 người khác với tổng số tiền đã đưa là hơn 300 triệu đồng và đều bị gã này lừa đảo, chiếm đoạt hết.

Nợ tiền đánh bạc, táo tợn đi trộm ôtô


Mai Tuấn Anh là kẻ nghiện cờ bạc. Bao nhiêu tiền lừa đảo được, Tuấn Anh đều ném vào các canh bạc đỏ đen và tiêu pha hết. Chỉ 2 tháng sau khi gây ra các vụ lừa đảo xin việc trên, Tuấn Anh đã chủ mưu gây ra một vụ trộm cắp xe ôtô tại trước cửa nhà nghỉ An Việt ở thôn Bùi Xá (Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình). Chủ nhân của chiếc ôtô bị mất trộm là anh Nguyễn Văn Tụ, SN 1978, trú tại huyện Tiên Lữ (Hưng Yên). Để trộm cắp được chiếc xe này, Tuấn Anh và đồng bọn giả vờ thuê anh Tụ chở đi đánh bạc mấy ngày. Sau đó, gã kêu bị “đen” và thuê anh Tụ chở cả nhóm sang nhà nghỉ An Việt để “giải đen”.

Theo tường trình của anh Tụ, khi cả nhóm đến, trước cửa nhà nghỉ đã có 1 chiếc xe ôtô tải đỗ, vì thế anh Tụ chỉ có thể đỗ song song bên ngoài. Nếu từ trong nhà nghỉ nhìn ra thì chỗ đỗ xe của anh Tụ bị khuất tầm mắt quan sát. Sau đó, cả nhóm lên thuê 3 phòng để bọn Tuấn Anh “giải đen”. Đến khoảng 1h, anh Tụ xuống kiểm tra xe ôtô thì chiếc xe của anh đã không cánh mà bay. Anh hoảng hốt hỏi chủ nhà nghỉ nhưng họ cũng không biết vì chiếc xe đỗ ở vị trí họ không quan sát được. Xót của, anh Tụ đã đến trình báo tại Công an huyện Hưng Hà.

Với kinh nghiệm điều tra, không mấy khó khăn, Công an huyện Hưng Hà đã lật tẩy được hành vi phạm tội của Mai Tuấn Anh và đồng bọn. Theo lời khai của Tuấn Anh, vì hay thuê xe của anh Tụ nên Tuấn Anh biết rất rõ tài xế này chủ quan, thường xuyên cắm chìa khóa điện ở ổ khóa xe. Đến nhà nghỉ Anh Việt, khi xuống xe, Tuấn Anh cố tình dùng tay ấn vào nút để hạ hết kính chắn gió phía sau bên phải xuống để cho một đối tượng khác tên Linh có điều kiện lọt vào, trộm cắp xe ôtô.

Hiện vụ án trộm xe ôtô đã được TAND huyện Hưng Hà đưa ra xét xử. Mai Tuấn Anh bị tuyên phạt 10 năm tù giam về hành vi trộm cắp tài sản. Và tiếp tục “tội chồng lên tội”, trong thời gian tới, Tuấn Anh sẽ bị đưa ra xét xử với tội danh mới là lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hưng Yên. Chắc chắn sẽ có hình phạt nghiêm khắc cho kẻ đam mê cờ bạc, bất chấp luật pháp nói trên.

Theo  Công an nhân dân

Bình luận
vtcnews.vn