V-League 2021 khai màn: Hà Nội FC, Viettel thua sốc, thầy ngoại trắng tay

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 18/01/2021 09:46:57 +07:00
(VTC News) -

V-League 2021 khởi tranh với nhiều bất ngờ, hứa hẹn một mùa giải khó lường.

Hà Nội FC, Viettel thua sốc

Viettel và Hà Nội FC không chỉ là đương kim vô địch, đương kim á quân của V-League, Cúp Quốc gia. Họ cũng là hai đội bóng có thực lực hàng đầu của giải đấu và được xếp vào nhóm các ứng viên cạnh tranh ngôi vương từ khi mùa giải chưa bắt đầu.

Đối đầu với hai đội bóng này ở vòng mở màn V-League là những đối thủ đứng thứ hai và thứ ba từ dưới lên ở V-League 2020. Tuy nhiên, cả Hà Nội FC và Viettel đều trắng tay trong ngày ra quân với những thất bại đầy bất ngờ. 

V-League 2021 khai màn: Hà Nội FC, Viettel thua sốc, thầy  ngoại trắng tay - 1

Hà Nội FC thua sốc Nam Định.

Hà Nội FC "phơi áo" 0-3 trên sân Thiên Trường trong một trận đấu vừa không hay, vừa không may của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Việc mặt sân xấu, với mối nghi ngờ về việc đội chủ nhà dùng thủ thuật chơi xấu, không phải là lý do bào chữa cho thất bại này. 

Trong khi đó, Viettel cũng thua và không ghi được bàn nào khi tiếp đón Hải Phòng. Thiếu Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải là tổn thất quá lớn đối với một đội bóng dựa nhiều vào hàng phòng ngự như nhà đương kim vô địch. Vấn đề của Viettel hiện lên rất rõ, đó là chiều sâu đội hình và tính đa dạng lối chơi.

Những kết quả này dự báo một mùa giải không dễ đoán định. Những bất trắc đang rình rập hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, khi cả Hà Nội FC và Viettel phải chia sức cho đấu trường châu Á.

Thầy ngoại trắng tay

V-League 2021 có ba đội sử dụng HLV ngoại là Thanh Hóa (Ljupko Petrovic), TP.HCM (Alexandre Polking) và Hoàng Anh Gia Lai (Kiatisak Senamuang). Cả ba nhà cầm quân này đều có khởi đầu không suôn sẻ và ngay lập tức cảm nhận được sự khốc liệt của giải đấu.

V-League 2021 khai màn: Hà Nội FC, Viettel thua sốc, thầy  ngoại trắng tay - 2

HAGL thua trận trong ngày Kiatisak trở lại V-League.

Những kết quả bất lợi trong ngày ra quân cho thấy các HLV mới đến vẫn cần thêm thời gian để thích nghi. Dù vậy, cả Thanh Hóa, TP.HCM và HAGL cũng cho thấy những dấu hiệu đáng lạc quan ở một số thời điểm trong trận đấu và có chút tiếc nuối khi chỉ thua với cách biệt tối thiểu. 

HAGL có một vài pha tấn công có đường nét và thể hiện tinh thần chiến đấu cao hơn. Đây chính là điều mà các CĐV của họ kỳ vọng khi Kiatisak trở lại. Tuy nhiên, Kiatisak vẫn chưa giải quyết được hai vấn đề mà ông sớm chỉ ra từ những ngày đầu trực tiếp huấn luyện, đó là sự tập trung của hàng thủ và khả năng di chuyển, dứt điểm của tuyến trên.

Đối với HLV Petrovic, nhà cầm quân người Serbia có lẽ cũng hiểu rằng đội bóng mà ông dẫn dắt trong lần trở lại này không còn mạnh như mùa giải 2017. Thanh Hóa thua Becamex Bình Dương vì một khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân, nhưng đó là trận đấu mà đội bóng xứ Thanh lép vế hoàn toàn.

Hà Đức Chinh ghi dấu ấn

Chỉ có hai tuyển thủ quốc gia ghi bàn ở vòng 1 V-League 2021. Nếu như Phan Văn Đức lập công từ quả phạt đền thì Hà Đức Chinh ghi dấu ấn lớn hơn trong tình huống bóng mở với cú dứt điểm khéo léo giúp SHB Đà Nẵng giành 3 điểm trước TP.HCM.

V-League 2021 khai màn: Hà Nội FC, Viettel thua sốc, thầy  ngoại trắng tay - 3

Đức Chinh tỏa sáng.

Chơi bên cạnh Rafaelson, tiền đạo đã chơi ấn tượng mùa trước trong màu áo Nam Định, Đức Chinh mới là người nổi bật nhất trên hàng công của đội bóng sông Hàn. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam có tới 3 cơ hội chỉ trong vòng 15 phút đầu trận, trước khi ghi bàn.

Sau khi HLV Park Hang Seo phàn nàn về chuyện tiền đạo, Hà Đức Chinh đã có những màn trình diễn đáng khen khi trở về CLB. Cầu thủ này chơi tốt ở giải giao hữu và cũng chính là người ghi bàn đầu tiên cho SHB Đà Nãng ở V-League 2021. Điều này cho thấy các tiền đạo nội trẻ sẽ có cơ hội sau một thời gian dài chứng tỏ rằng họ xứng đáng với điều đó.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn