V-League 2015: Thời của 'Giant-Killer'

Thể thaoThứ Ba, 10/02/2015 07:54:00 +07:00

Một loạt ông lớn đều ngã ngựa tại vòng 7, điểm chung giữa họ là đều thua trước những đội bị đánh giá yếu hơn

Một loạt ông lớn đều ngã ngựa tại vòng 7, điểm chung giữa họ là đều thua trước những đội bị đánh giá yếu hơn

Vòng 7 là vòng đấu “sát đại gia” khi cả 3 ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch V-League 2015 đồng loạt ngã ngựa trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều cả về tiềm lực tài chính lẫn số lượng ngôi sao. Có thể khẳng định, đây là vòng đấu của các “Giant Killer” – những chuyên gia ngáng chân ông lớn.
Ba ứng viên nặng ký đều thua 
“CHIẾU DƯỚI” QUẬT KHỞI

Dễ dàng nhận thấy, cả 7 trận đấu của vòng 7, chiến thắng hoặc kết quả có lợi đều dành cho đội bóng “chiếu dưới”. Nhưng sốc nhất, thậm chí được gọi là địa chấn chính là thất bại của 3 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là HN.T&T, Than.QN và B.BD – những đội bóng giàu có, nhiều ngôi sao và đang đạt phong độ cao. 
Đầu tiên phải kể tới thất bại của HN.T&T bởi họ là đội bóng có nhiều ngôi sao hơn, kinh nghiệm hơn, giàu có hơn và là CLB giàu thành tích nhất V-League trong 5 năm qua. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô đã chịu cảnh trắng tay, tụt xuống vị trí thứ 8 và sẽ mất tiền đạo Gonzalo trong 2 vòng đấu tới vì tấm thẻ đỏ đầu tiên sau 6 mùa chinh chiến ở V-League. Bất ngờ hơn, đội gây ra hậu quả nặng nề cho HN.T&T lại là SLNA - đoàn quân trẻ cả quân lẫn tướng, và có điều kiện kinh tế eo hẹp nhất ở sân chơi này.
Than.QN cũng có một thất bại đau đớn trên sân nhà sau chuỗi 4 trận toàn thắng và giành điểm tuyệt đối tất cả các trận đấu trên sân khách. Trong một ngày thiếu may mắn và Thanh Hóa chơi quá hợp lý, đội bóng đất Mỏ đã trắng tay bởi pha lập công duy nhất và cũng là đầu tiên của Patrick Da Silva cho CLB xứ Thanh. Vài phút sau, đội đầu bảng và cũng là nhà ĐKVĐ V-League B.BD gục ngã trên sân của ĐT.LA, dù dẫn bàn ngay ở phút thứ 3. Sự trùng hợp là trung vệ Chí Công của đội chủ nhà có bàn thắng đầu tiên vào lưới đội bóng cũ – nơi đã đưa anh lên tầm ngôi sao chuyển nhượng trong bản hợp đồng 9 tỷ. 
ĐTLA có chiến thắng cực kỳ ấn tượng trước B.Bình Dương 
ĐẲNG CẤP THU HẸP, CẢM XÚC THĂNG HOA
Chưa khi nào, sự khác biệt về đẳng cấp lại nhạt nhòa như mùa giải năm nay và những trận đấu cũng trở nên khó đoán hơn rất nhiều. Cả 3 đội bóng thua cuộc vừa rồi đều bởi họ thiếu vắng một cầu thủ quan trọng gồm Samson (HN.T&T), Bật Hiếu (Than.QN), Đình Luật (B.BD). HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh: “Chất lượng các đội bóng V-League bây giờ đang tịnh tiến gần nhau hơn bao giờ hết và khái niệm đội mạnh – đội yếu giờ gần như không tồn tại. 
Đội bóng chỉ cần mất một cầu thủ quan trọng là ảnh hưởng đến kết quả ngay lập tức. Sự quật khởi của các đội bóng khiến V-League càng khó lường và góp phần quyết định cục diện cả giải ngay từ vạch xuất phát”. 
Tất nhiên, tất cả chúng ta đều rất yêu tính bất ngờ ngày một tăng cao ở V-League bởi những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, những bàn thắng quyết định phút bù giờ hay những cuộc soán ngôi kịch tính sẽ mang lại cảm xúc mạnh. 
NHM cả nước chắc không thể nào quên được những giây phút dồn nén rồi vỡ òa trong hạnh phúc của HLV Nguyễn Văn Sỹ sau chiến thắng đầu tiên của mùa giải, trước HA.GL hay cái ôm ghì đầy phấn khích của anh em ông Võ Thành Nhiệm - chủ tịch ĐT.LA sau khi chứng kiến đội nhà đánh bại B.BD hay các CĐV xứ Thanh hò hét tên đội bóng quê hương đầy tự hào ngay trên sân Cẩm Phả. 
Kể từ đầu giải, vòng nào cũng có bất ngờ mà mới nhất, tại vòng 7, tất cả 7 trận đấu đều mang lại những bất ngờ thú vị. Trên BXH, khoảng cách giữa các vị trí hầu hết là 1 điểm, các HLV đau đầu tính toán, các cầu thủ phải nỗ lực tập trung từng đường bóng, còn các CĐV có được cảm xúc thăng hoa. Từ sự quật khởi của các đội bóng “chiếu dưới”, V-League đang phát triển, một cách toàn diện. 

Theo Bongda+
Bình luận
vtcnews.vn