Uống rượu say, nam thanh niên đâm chết mẹ kế

Pháp luậtThứ Tư, 08/02/2017 14:15:00 +07:00

Uống rượu say, Phương tìm đến nhà mẹ kế, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân thủng phổi, thủng tim, chết trên đường đi cấp cứu.

Ngày 7/2, phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Minh Phương, 30 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là bà Huỳnh Thị Phiến, 57 tuổi, ngụ cùng địa phương và là mẹ kế của Phương.

Thông tin từ hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 27/1, Phương sau khi uống rượu say đã tìm đến nhà của cha ruột mình là ông Nguyễn Văn Mừng, 62 tuổi, để nói chuyện.

hung-khi-tu-dung-de-gay-an-1478771197758

Hình minh họa. 

Đến nơi, Phương gọi ông Mừng nhưng ông không có ở nhà, lúc này Phương gặp mẹ kế là bà Phiến ra tiếp chuyện, mời vào nhà. Sau khi vào nhà, trong lúc nói chuyện thì giữa Phương và bà Phiến xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, lớn tiếng với nhau.

Không kìm nổi cơn giận, bất ngờ Phương dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát liên tiếp vào người bà Phiến.

Phát hiện vụ việc, mọi người đã nhanh chóng đưa bà Phiến đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy nhưng đã tử vong trên đường đi, do vết thương quá nặng, mất nhiều máu.

Sau khi gây án, Phương đã mang theo hung khí, một mình đến công an xã Thanh Hòa (thị xã Cai Lậy) đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan công an, Phương khai nhận đã dùng dao đâm bà Phiến do mâu thuẫn cá nhân.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân bị đâm tất cả 7 nhát, khiến cả phổi và tim đều bị thủng, chết do sốc máu cấp.

Video: Cuối năm đi đòi nợ, bị 'con nợ' đâm chết tại chỗ

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn