Ðược làm hoàng tử phát sóng trên kênh VTC1/VTCHD

Tổng hợpThứ Bảy, 25/05/2013 10:28:00 +07:00

Phim: Hàn Quốc    TL: Tâm lý

Phát sóng vào 20h00 từ T2 - CN trên kênh VTC1 và VTCHD1

 

Nhân vật chính trong phim là Lee Hoo, bạn bè thường gọi là Kang Hoo, một thanh niên mang dòng máu hoàng tộc nhưng không hề hay biết. Lee Hoo chính là đứa cháu lưu lạc chốn nhân gian của hoàng gia. Từ nhỏ, anh đã sống vất vả, không được học hành đến nơi đến chốn, đang làm công việc giao hàng ở một tiệm ăn Trung Hoa, nổi tiếng với tài chuyển thức ăn rất nhanh chỉ trong vòng 7 phút. Mãi tới khi người trong hoàng tộc tìm tới và cho anh biết thân thế thật của mình, Lee Hoo mới hiểu “mình là hoàng tử”.  Là một người lạc quan, anh chấp nhận vào cung và “luyện tập” để trở thành hoàng tử. Tuy nhiên, những nguyên tắc nghiêm ngặt chốn cung đình, những đố kỵ ghen ghét của người đời đã khiến Lee Hoo khổ sở… Anh sớm nhận ra rằng mình không chỉ phải học tất cả các bài học hà khắc của cuộc sống vương giả mà còn phải học cách đua tranh để giữ vững địa vị của mình. Sự hiện diện của Lee Hoo khiến cho giấc mơ được làm hoàng đế của Hoàng tử Lee Joon bị tan vỡ. Ðể trở thành hoàng tử, ngay từ nhỏ, Lee Joon đã làm quen với chế độ giáo dục hà khắc và nghiêm ngặt. Trước khi Lee Hoon xuất hiện, Lee Joon là ứng cử viên “có triển vọng nhất” cho ngôi vị hoàng thượng. Tuy nhiên, sự có mặt của Lee Hoo đã khiến mọi kế hoạch và mơ ước của Kang Doo bị đảo lộn. Sau khi hai hoàng tử Lee Yool và Lee Shin từ bỏ ngôi vị thái tử, Lee Joon được phái bảo thủ trong cung ra sức bồi dưỡng để kế thừa ngai vàng nhưng so với Lee Hoo, vị trí trong hoàng tộc của Lee Joon thấp hơn nên cơ hội trở thành thái tử không cao. Không chỉ có Lee Joon xem Lee Hoo là cái gai trong mắt, mà Shin Se Ruyng cũng vô cùng tức giận. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có và đầy đủ, Sae Ryung chưa bao giờ biết tới đói khát và làm việc vất vả. Sae Ryung được xem là “hotgirl” ở trường và là “ứng cử viên” cho ngôi vị hoàng hậu tương lai. Tiếc thay, vị hoàng tử xuất hiện trước mặt cô (Lee Hoo) lại khác xa so với mộng tưởng… Việc Lee Hoo trở thành hoàng tử kế vị đồng nghĩa với chuyện giấc mơ hoàng cung của cô tan thành mây khói khi Lee Hoo đã có bạn gái là Yang Soon Ae - một cô gái nghèo nhưng đầy nghị lực, sống cùng cậu em trai. Soon Ae là một cô bé khó gần và sống khép kín do bị ám ảnh bởi cái chết của người chị song sinh. Soon Ae chỉ thực sự thay đổi và mở lòng khi cô gặp Lee Hoo và bị sự lạc quan vui vẻ của anh “kéo” ra khỏi vỏ ốc đơn độc.

Bình luận