Ứng viên Hoa hậu thế giới xúc động gặp gia đình sau 2 tháng xa cách

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 20/12/2014 03:06:00 +07:00

(VTC News) - Ứng viên Hoa hậu thế giới xúc động òa khóc khi gặp lại gia đình sau 12 tháng phải 'cách ly' để sống cùng các thí sinh trong Lâu đài sắc đẹp.

(VTC News) - Ứng viên Hoa hậu thế giới xúc động òa khóc khi gặp lại gia đình sau 2 tháng phải sống 'cách ly'.

Trải qua thời gian khá dài cùng nhau sinh sống và học tập tại Lâu đài sắc đẹp, điều này đồng nghĩa với việc 12 cô gái xuất sắc nhất của Hoa khôi Áo dài Việt Nam – Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới phải xa gia đình và biệt lập với cuộc sống thường nhật để rèn luyện và trau dồi những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong hành trình chinh phục những ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Điều này đã khiến cho cuộc gặp gỡ bất ngờ từ người thân và bạn bè của Top 12 trở nên xúc động và ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi ở giai đoạn nước rút của cuộc thi, mỗi lời động viên và dặn dò từ những người thân yêu trong gia đình chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh để các cô gái bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong chặng đua cuối.


Ban tổ chức chương trình đã liên hệ và hỗ trợ kinh phí đi lại và ăn ở cho người nhà của Top 12 tại TP. Hồ Chí Minh để mang đến cuộc hội ngộ bất ngờ của thí sinh và gia đình sau một thời gian dài xa cách.

Có những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt hạnh phúc trong cuộc gặp gỡ đầy xúc động này. Trong đó, cô em út Diana Nguyễn không kìm được nước mắt khi vừa nhìn thấy mẹ và em gái bất ngờ xuất hiện trong Lâu đài sắc đẹp.
hoa khôi áo dài
Diana Nguyễn hạnh phúc khi gặp lại bố mẹ 
Lớn lên trong sự chăm sóc, bảo bọc của gia đình, đây là lần đầu tiên cô công chúa nhỏ Diana xa nhà trong một khoảng thời gian dài đến vậy, chính vì thế, mẹ cô không khỏi lo lắng khi con gái quyết tâm tham dự cuộc thi.

Tuy nhiên, gặp lại con gái và nhìn thấy cô bé trưởng thành hơn mỗi ngày, bà xúc động chia sẻ: 'Ngày nào chúng tôi cũng theo dõi, cũng được thấy cháu trên tivi mà còn nhớ đến như thế thì không biết con bé ở trong này nhớ nhà ra sao.

Từ nhỏ Diana đã được bố mẹ chăm sóc, lo lắng, tôi biết con bé còn nhiều điểm yếu, nhiều khiếm khuyết và hạn chế về vốn sống, kĩ năng thậm chí là ngôn ngữ nhưng thật hạnh phúc vì lại được nhìn thấy con mình đang khoẻ mạnh và trưởng thành hơn mỗi ngày.'


May mắn hơn các ứng viên khác trong Top 12 khi cả gia đình đều đang sống tại TP. Hồ Chí Minh, Lan Khuê đã không giấu được niềm hạnh phúc và vui sướng khi được gặp lại mẹ: 'Khi đang trình diễn trong những đêm Liveshow, tôi luôn để mắt nhìn về phía trái khán đài nơi mẹ ngồi lặng lẽ để dõi theo mình.
hoa khôi áo dài
Lan Khuê hạnh phúc khi gặp lại mẹ 
Tuy không được trực tiếp gặp gỡ hay trò chuyện với mẹ do quy định nghiêm ngặt của cuộc thi, nhưng những lúc nhìn thấy mẹ và cảm nhận được ánh mắt của mẹ dõi theo mình, tôi thấy vững tin hơn.

Tôi biết mình may mắn khi có mẹ đến xem và cổ vũ, thỉnh thoảng được trò chuyện cùng mẹ qua điện thoại, nhưng cảm giác được nhìn thấy và ôm mẹ, được hỏi han chia sẻ cùng mẹ những áp lực của cuộc thi, thật sự là niềm vui không thể diễn tả được bằng lời.

Những lúc như vậy, mẹ lại thủ thỉ rằng sắp sửa đến đích rồi, cố gắng lên con nhé. Mẹ chưa bao giờ đặt áp lực cho tôi về chuyện thi thố hay giải thưởng, nhưng bản thân tôi luôn ý thức mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể khiến bố mẹ của mình tự hào.'
hoa khôi áo dài
hoa khôi áo dài
hoa khôi áo dài
Các thí sinh bất ngờ, hạnh phúc khi gặp lại gia đình 
Đáp chuyến bay từ Huế vào Sài Gòn để thăm Văn Thị Vân, anh trai của cô cũng chia sẻ mình vừa vui sướng, vừa bất ngờ khi gặp lại và chứng kiến sự 'lột xác' của em gái:

'Cách đây 2 tháng, tôi và cả nhà đã rất bất ngờ khi Vân thông báo được chọn là 1 trong số 18 thí sinh cuối cùng bước vào Lâu đài sắc đẹp. Ai mà ngờ cái con em út đen nhẻm, ốm nhom, nói nói cười cười bên các anh chị như đứa trẻ con mà hôm nay lại khăn gói chuẩn bị đi thi hoa hậu.

Cả nhà cũng lo điều kiện khó khăn lấy gì cho con đi thi thố với người ta, rồi nghe nói đi thi hoa hậu là váy vóc, phấn son cả trăm triệu đầu tư, tính khuyên em thôi bỏ đi, nhà mình làm nông tiền đâu 'đọ' lại với người ta.

Lúc ấy, Vân vẫn quyết tâm đi và thuyết phục chúng tôi rằng Ban tổ chức chương trình sẽ hỗ trợ toàn bộ cho các thí sinh. Ngày em đi chỉ có vỏn vẹn vài bộ đồ với đôi giày cao gót cũng là lần đầu tiên mang trong đời.

Thế mà đến hôm nay, gặp lại em, tôi vừa bất ngờ vừa mừng rỡ khi nhìn thấy em ấy vui vẻ và có thể hòa nhập với mọi người, học hành tiến bộ lên từng ngày và quan trọng là em đã chứng minh được cho chúng tôi thấy quyết định của mình là đúng đắn.'

Cuộc hội ngộ tuy ngắn ngủi nhưng đầy ấm áp đã giúp 12 cô gái có thêm nhiều động lực phấn đấu cho giai đoạn khó khăn phía trước.

Phần trình diễn trang phục dạo phố và trang phục bikini của các thí sinh:



An My
Bình luận
vtcnews.vn