Ức chế vì bị mắng, nghịch tử mang dao đâm bố gục chết tại chỗ

Pháp luậtThứ Bảy, 17/06/2017 18:02:00 +07:00

Thông tin từ công an xã Thụy Vân xác nhận, trưa ngày 17/6 tại đội 4 xóm nội Thụy Vân, TP Việt Trì đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm.

Vào khoảng 10h ngày 17/6, nhiều người dân ở xóm Nội (xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nghe tiếng ồn ào phát ra từ gia đình ông Đào Quang Trung (SN 1977).

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Luan Phan)

 Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Luan Phan)

Mọi người chạy sang kiểm tra thì phát hiện ông Trung trên người có nhiều vết thương và con trai út Đào Đức Bình (SN 1999) nằm gục trên vũng máu nên người dân đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Việt Trì.

Theo một số người dân sinh sống gần đó, vài ngày trước, Bình lấy xe máy của gia đình đi chơi ở khu công nghiệp Thụy Vân và bị cảnh sát tạm giữ phương tiện vì vi phạm giao thông.

Đến ngày 17/6, anh Trung đế giải quyết vi phạm để lấy xe về. Khi vừa về đến nhà, 2 bố con xảy ra mâu thuẫn, xô xát và Bình lấy dao bầu đâm chết bố đẻ rồi tự sát.

Người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ trước hành vi của người con trai. (Nguồn: Luan Phan)

Người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ trước hành vi của người con trai. (Nguồn: Luan Phan) 

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương nặng, anh Trung tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhát dao tự đâm vào vai không gây nguy hiểm đến tính mạng của Bình. Ngay sau đó, người nhà và hàng xóm đưa B. lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu, hiện B. đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Thụy Vân cho biết, lãnh đạo UBND xã Thụy Vân cho biết nạn nhân làm nghề thợ xây, có 3 con trai. Bình là con trai út, hiện đang thất nghiệp, không còn đi học.

Hiện hồ sơ vụ án đã chuyển lên cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn