Uẩn khúc vụ chàng rể chém bể đầu bố vợ

Pháp luậtThứ Hai, 08/07/2013 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Đâu là sự thật đằng sau vụ chàng rể dắt hai "cave" về trêu tức vợ, còn chém bể đầu nhạc phụ gây xôn xao dư luận Gia Lai?

(VTC News) - Đâu là sự thật đằng sau vụ chàng rể dắt hai "cave" về trêu tức vợ, còn chém bể đầu nhạc phụ gây xôn xao dư luận Gia Lai?

Đêm 26/6, tại số nhà 81 Hà Huy Tập (tổ 16, phường Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai), ông Nguyễn Kim Sơn (57 tuổi, trú phường Yên Thế) bị con rể là Nguyễn Xuân Hường (36 tuổi, quê Bình Định, tạm trú tổ 16) dùng rựa chém bay một mảng lớn sọ não.

Đâu là sự thật

Những ngày gần đây, câu chuyện chồng dắt “cave” về nhà trêu vợ rồi doạ đánh, sau đó chém vỡ đầu bố vợ luôn là đề tài được người dân phố Núi bàn tán xôn xao. Ai cũng tỏ thái độ lên án gay gắt đối với chàng rể hờ, đã không biết thân biết phận mà còn cù nhầy…

Phóng viên đã đến tận tổ 16 phường Yên Thế để tìm hiểu, được biết nơi xảy ra vụ án là căn nhà của Hường - M. mới mua và dọn về ở khoảng hơn một năm nay, nghe đâu là tiền ông Sơn cho con gái.

Hiện ngôi nhà đóng cửa im ỉm, không ai ra vào. Trước sân nhà, những vết máu loang lổ giờ đã chuyển sang thẫm màu như là chứng tích.

chém người, gây thương tích, nhạc phụ, chàng rể, lang bạt
Căn nhà của vợ chồng Hường – M.

Những người láng giềng nhà Hường - M. kể lại: Công tâm mà xét thì sự việc đến nông nỗi này, phần nhiều lỗi lầm cũng bắt nguồn từ ông nhạc phụ giàu có lâu nay vẫn hay hà hiếp chàng rể thân cô thế cô. Còn thông tin Hường dắt "cave" về trêu ngươi vợ đó là do người thân bên phía nhà ông Sơn khai báo với công an như vậy.

Một người láng giềng nhà Hường chứng kiến sự việc kể lại: Đêm 26/6, Hường dẫn 3 người bạn (2 nữ, 1 nam) đến nhà nhậu, lúc này M. cũng có ở nhà. Trong lúc chén tạc chén thù, nỗi nhục nhã trong cuộc sống thường nhật được Hường bộc bạch hết với bạn nhậu.

Hường cho rằng, từ ngày được gả vào nhà M., anh ta luôn cô độc khi bị người nhà bên vợ o ép, ức hiếp. Biết vậy chẳng thà sống lang bạt kỳ hồ như trước đây còn sướng hơn nhiều. Rượu vào, lời ra, khiến cô vợ cay mũi chì chiết lại chồng. Có bạn đến chơi, thấy cô vợ chẳng nể mặt chồng, Hường bực tức dọa đánh vợ.

chém người, gây thương tích, nhạc phụ, chàng rể, lang bạt
Người thân đến thăm nom nạn nhân đang điều trị ở bệnh viện. 

Quá uất ức, M. chạy ra cổng gọi điện thoại mách với bố đẻ rằng chồng dắt “cave” về nhà trêu ngươi, còn đòi đánh mình. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế, ông Sơn đã giắt theo một cây gỗ tròn đến nhà gặp chàng rể "nói chuyện".

Đến nơi, ông Sơn la lối, chửi mắng té tát, đòi đánh Hường khiến khu phố náo động. Bị bố vợ chửi bằng những lời lẽ hết sức khó nghe ngay trước mặt bạn bè, cộng với nỗi uất ức bị bên vợ ức hiếp bấy lâu khiến bao dồn nén được dịp bùng nổ, Hường đã không nói không rằng mà chạy thẳng ra sau nhà cầm con dao phát rẫy cà phê tiến đến đứng trước mặt nhạc phụ thủ thế. 

Ông Sơn vẫn hùng hổ vì nghĩ rằng thằng con rể sẽ không dám chống cự, vẫn để mặc ông đánh như bấy lâu. Nhưng ông đã lầm. Hường huơ con dao dọa song nhạc phụ vẫn hung hăng lao tới.

Trong lúc huơ qua huơ lại, con dao trên tay Hường đã cắm thằng vào đầu khiến ông Sơn tắt tiếng. Ông gục xuống, máu me trên đầu chảy ròng ròng.

Nhìn thấy bố vợ bất động, máu me đầy người, như bừng tỉnh cơn say, nghĩ rằng mình giết người, Hường cuống cuồng bỏ chạy thoát thân. Những người bạn nhậu của Hường vì sợ tai bay vạ gió đã vứt cả xe máy lại bỏ chạy tháo thân. 

Nồi nào vung nấy

Theo tổ tưởng bảo vệ an ninh khu phố 16: nhận được tin báo, ông đã đến ngay hiện trường. Song lúc này Hường và ba người bạn đã nhanh chân bỏ trốn. Hiện trường lúc này chỉ còn vũng máu, một cây gậy gỗ cà phê của ông Sơn mang đến và 3 chiếc xe máy của nhóm bạn Hường. Họ đã cố công tìm kiếm nhưng không thấy con dao phát rẫy.

Về vấn đề có phải Hường dẫn “cave” về nhà, ông tổ trưởng cho hay: đó chỉ là 3 người bạn bình thường của Hường. Cụm từ “cave” là do M. thù chồng chém cha nên khai trong biên bản với công an như vậy.

"Người ta có làm nghề gì đi chăng nữa thì trong quan hệ cá nhân họ cũng có bạn bè chứ. Thời điểm đó, Hường có dẫn phụ nữ về nhà quan hệ bậy bạ đâu, họ chỉ ăn nhậu bình thường nên việc M. cho rằng hai bạn nữ của Hường là “cave” là xúc phạm, thiếu tôn trọng người khác bởi việc này không có chứng cứ". Vẫn lời ông tổ trưởng.

Theo lời những người hàng xóm kể lại, hai vợ chồng Hường gây gổ đánh nhau là chuyện thường ngày ở huyện. Kết cục hôm nay như là giọt nước tràn ly bởi những mâu thuẫn được tích tụ từ lâu ngày mà thành.

Cũng cách đó mấy hôm trước khi sự việc xảy ra, vợ chồng Hường đã có xích mích, M. cũng gọi ông Sơn cùng anh em bên nhà mình sang đánh Hùng một trận thừa sống thiếu chết ngay trước cổng nhà. Nhờ hàng xóm can ngăn kịp thời mà Hường đã tránh được trận đánh hội đồng, nếu không người nằm viện cấp cứu giờ đây có thể là Hường chứ không phải ông bố vợ.

Về quá khứ của cặp vợ chồng này, người dân cho biết chẳng ai hiền lành cả, trước đây đều là dân giang hồ tứ chiến, ăn chơi có số má ở địa phương. Hường quê gốc ở huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), từng mang hai tiền án, tiền sự.

M. cũng là dân lang bạt, trước kia từng có một đời chồng và 2 đứa con riêng. Sau khi chia tay chồng trước, M. gặp Hường khi đó vừa mãn hạn tù, đang đi làm thuê làm mướn ở Gia Lai. Sau một thời gian qua lại, cả hai quyết định chung  sống với nhau như vợ chồng, chứ chưa đăng ký kết hôn. Phía nhà ông Sơn vốn khá giả nên hai vợ chồng Hường – M. cũng chẳng phải lo lắng gì về chuyện tiền nong hàng ngày.

Hơn một năm trở lại đây, vợ chồng Hường chuyển về khu vực tổ 16 phường Yên Thế sinh sống và làm rẫy. Từ ngày họ về đây, hàng xóm liên tục chứng kiến cảnh ồn ào mất trật tự của đôi vợ chồng này vì “cơm không lành canh chẳng ngọt”.

Tuy nhiên, Hường vốn biết thân phận lẻ loi nên hay nhường nhịn, do đó cô vợ được đà làm tới. Thậm chí, rất nhiều lần hàng xóm chứng kiến anh này bị bà con nhà vợ kéo đến vây đánh. Việc xảy ra, người dân cho rằng bởi vì quả bóng đã được bơm quá căng nên bùng nổ. Hiện, vợ chồng Hường – M. đang ở bên bờ của sự chia ly.

Theo ông tổ tưởng, dù mang tiền án, tiền sự nhưng từ khi về tổ 16 sinh sống cho đến nay, Hường không gây thù chuốc oán với ai. Hằng ngày Hường vẫn thường chăm chỉ làm rẫy, chiều về có hay nhậu nhẹt.

Được biết, hiện sức khỏe ông Sơn đã qua cơn nguy kịch. Công an vẫn đang tiến hành truy bắt Hường để làm rõ vụ án.


Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn