U23 VN trước thềm bán kết: Vào sân sợ nhất... kèn hơi

Tổng hợpThứ Tư, 16/11/2011 02:18:00 +07:00

(VTC News)- Tìm ra cách để đối phó với thứ vũ khí bí mật trên khán đài,với thầy trò Falko Goetz, thì không đơn giản như lấy đồ trong túi.

(VTC News)- Tấm vé vào vòng bán kết đã nằm trong túi thầy trò Falko Goetz đến cả tuần lễ. Nhưng tìm ra cách để đối phó với thứ vũ khí bí mật trên khán đài thì không đơn giản như vậy.

Vuvuzela suýt chút nữa bị cấm cửa ở World Cup 2010 vì tiếng kêu của nó khiến nhiều cổ động viên thực sự chỉ muốn... khóc thét. Song nếu các quan chức FIFA được dịp đặt chân đến Indonesia trong những ngày này, họ hẳn sẽ biết tra tấn lỗ tai còn có cách khủng khiếp hơn rất nhiều.

“Thần sấm” gọi bằng… cụ !

Âm lượng cực đại mà Vuvuzela đạt đến, theo tính toán, cỡ khoảng 100 decibel, tức là đủ sức gây rối loạn thính giác cho một người bình thường. Nhưng âm của "Thần sấm" dẫu sao vẫn là âm trầm bởi thiết kế ống hơi khá dài. Chứ nhìn vào thứ kèn hơi của người Indonesia thì mới thấy... dị.

 Thứ vũ khí đáng sợ của CĐV Indonesia (Ảnh: Hà Thành)

Đó là loại kèn chế, vừa được tạo ra với mục đích duy nhất là để... cổ vũ bóng đá. Kèn hơi này có răm, ống hơi ngắn nên âm rất đanh, khác hẳn với Vuvuzela. Âm lượng cực đại nhờ vậy cũng có thể kích lên tận 200 decibel.

Song điều đáng sợ của loại kèn này không chỉ nằm ở những con số đó, mà còn nằm ở tính liên tục cùng tốc độ ra hơi. Trong khi 'Thần sấm" dùng sức người để thổi thì các cổ động viên Indonesia sáng tạo hơn nhiều, họ dùng tay để đẩy như kiểu... bơm xe đạp. Cách bơm hơi thổi như thế đảm bảo được độ ổn định về âm lượng cũng như duy trì liên tục tiếng kêu trong một thời gian dài.

Vũ khí triệt hạ người yếu tim

Mô tả sơ qua như vậy để lý giải vì sao nhiều phóng viên Việt Nam phải bỏ về sớm đến vậy dù chẳng dễ để lọt vào cái chảo lửa Bung Karno. Những tiếng người gào thét, hát hò, vỗ tay, đập thanh bóng hơi và cả vạn chiếc kèn kêu không ngừng nghỉ thực sự tạo nên một "bản hòa tấu" âm thanh cực kì khủng khiếp. Có cảm giác cơn cuồng nộ từ khán đài chính là liều doping cực mạnh cho những guồng chân cầu thủ U23 Indoneisa dưới sân tăng tốc.

Phát sợ vì tiếng kèn dị biệt trên khán đài (Ảnh: Hà Thành)

U23 Thái Lan đã thua trước sức ép kinh khủng đó. Được đánh giá là vô cùng bản lĩnh, nhưng chuyện đội bóng xứ Chùa vàng lĩnh 2 thẻ đỏ, thua trắng trước U23 Indonesia trong cuộc chiến quyết định số phận và rời SEA Games dù trong tay vẫn còn 1 trận chưa đấu rõ ràng là có lí do, tất nhiên bao gồm cả các yếu tố chuyên môn thuần túy.

Ngày mai, U23 Việt Nam sẽ chơi trận cuối cùng ở vòng bảng. Đối thủ tại bán kết là ai thì sẽ do U23 Indonesia quyết định (họ và U23 Malaysia đá sau thầy trò Falko Goetz 2 giờ đồng hồ). Nhưng nếu đã quyết tâm đi đến vạch đích cuối cùng thì ngoài những bài tập chuyên môn, có lẽ ông Goetz phải luyện ngay cho U23 Việt Nam bài tập … nghe kèn, bởi đứng vững ở Bung Karno – nơi không dành cho những người yếu tim, cần một thứ tinh thần được tôi bằng thép.

Hà Thành (Từ Jakarta)

Bình luận
vtcnews.vn