U23 VN mất sạch quần áo bên trời Âu

Thể thaoThứ Bảy, 14/09/2013 09:57:00 +07:00

Một sự cố dở khóc dở cười với đội tuyển U23 trong chuyến tập huấn tại Hungary, khi rất nhiều cầu thủ đã bị thất lạc hành lý, mất quần áo ký gửi.

Một sự cố dở khóc dở cười với đội tuyển U23 trong chuyến tập huấn tại Hungary, khi rất nhiều cầu thủ đã bị thất lạc hành lý, mất quần áo ký gửi.


Chiều tối qua, sau gần 1 ngày di chuyển, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã đặt chân đến sân bay quốc tế Liszt Ferenc ở thủ đô Budapest, Hungary. Dù các cầu thủ xác định đây là chuyến bay “hành xác” khi phải di chuyển một chặng đường dài và quá cảnh tại Đức, nhưng ai nấy đều mệt mỏi. Với những cầu thủ từng nhiều năm ăn cơm tuyển, thường xuyên thi đấu quốc tế còn đỡ, chứ với những tân binh lần đầu lên tuyển, chắc chắn đã trải qua một hành trình đầy vất vả.

U23 Viet Nam tai Hungary
Các cầu thủ đã có mặt tại Hungary 

Theo đó, từ Hà Nội, U23 Việt Nam tới Frankfurt (Đức), quá cảnh và chờ thêm 2 tiếng, U23 Việt Nam mới nối chuyến bay đến Hungary. Mệt mỏi vì hành trình dài, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc còn gặp sự cố dở khóc dở cười, khi đặt chân đến sân bay Liszt Ferenc, các cầu thủ chờ rất lâu nhưng không thấy hành lý của mình. Số hành lý này chủ yếu là quần áo sinh hoạt, tập luyện của đội U23, nên toàn đội lại ở lại sân bay để chờ giải quyết.

Sau vài tiếng chờ đợi, cuối cùng U23 Việt Nam buộc phải nhờ nhân viên sân bay tìm kiếm hành lý hộ mình, rồi sau đó di chuyển về Học viện bóng đá Puskas. Từ thủ đô Budapest, U23 Việt Nam di chuyển bằng ô tô khoảng 40 km mới đến được đại bản doanh của chuyến tập huấn. Do quá vất vả di chuyển, vì vậy, HLV Hoàng Văn Phúc đã hủy buổi tập chiều 13/9.

Đúng là vạn sự khởi đầu nan với đội tuyển U23 trong đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games lần này. Hết thời tiết xấu tại Hà Nội khiến nhiều cầu thủ bị chấn thương, tới việc toàn đội suýt phải hủy kế hoạch đi tập huấn châu Âu vì thủ tục làm hộ chiếu chậm. Ngay cả khi toàn đội đã đặt chân tới Hungary, U23 Việt Nam lại gặp sự cố mất hành lý.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có 3-4 trận đấu với những quân xanh chất lượng tại Hungary. Đây là chuyến tập huấn không chỉ đổi gió, mà HLV Hoàng Văn Phúc còn kỳ vọng rất nhiều khi giúp các học trò được học hỏi, cọ xát. Ngày 23/9, U23 Việt Nam bay về TP.HCM chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp U23 Santos và U23 Galasataray. Sau giải đấu này, U23 sẽ giải tán ít hôm rồi tập trung trở lại vào tháng 10.


Theo Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn