U23 Việt Nam vào chung kết, HLV Hoàng Văn Phúc nhòa lệ

Thể thaoThứ Sáu, 01/11/2013 06:36:00 +07:00

(VTC News)- Trong niềm vui chiến thắng sau loạt penalty cân não của U23 Việt Nam, người ta thấy mắt HLV Hoàng Văn Phúc nhòa lệ.

(VTC News)- Trong niềm vui chiến thắng sau loạt penalty cân não của U23 Việt Nam, người ta thấy mắt HLV Hoàng Văn Phúc nhòa lệ.

Suốt cả trận bán kết chiều nay, đã nhiều lần camera chủ động lia góc máy tới vị trí của HLV Hoàng Văn Phúc trên khán đài. Ngồi cạnh ông Nguyễn Sỹ Hiển, chủ tịch hội đồng HLV Quốc gia, trông ông Phúc thật thà, chất phác đến tội nghiệp.

Nhưng con người chỉ thuần làm chuyên môn đơn giản ấy, giống như cái cách Tổng thư ký Ngô Lê Bằng phân bua trên báo chí, hẳn nhiên chẳng cần phải mang lên mình một chiếc mặt nạ giả tạo như một chính trị gia chuyên nghiệp.

Nhìn HLV Hoàng Văn Phúc đau đáu với những đường lên bóng tấn công, mỉm cười sung sướng khi Hải Huy thực hiện thành công quả phạt 11m rồi vỡ òa hạnh phúc, nước mắt cố nén vào trong nhưng không nổi, mới thấy hết thứ giá trị niềm tin, tinh thần mà U23 Việt Nam đã chiến đấu ngày hôm nay.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ăn mừng chiến thắng (Ảnh: VSI)

Hai ngày qua, ông Phúc gặp họa. Họa từ chính những người đã nài nỉ ông cứu VFF khỏi cơn khủng hoảng thuyền trưởng trên ĐTQG. Họa phần nào đó từ những cậu học trò trót mang trong mình cách tư duy và thái độ thi đấu bạc nhược kiểu V-League.

Nhưng họa-phúc xoay vòng. Chỉ cần đủ dũng khí vượt qua khó khăn, bước trên con đường đúng đắn đã chọn. Như cái cách Mạnh Dũng bước lên nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền cuối cùng mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam. Như Văn Thắng, cầu thủ đầu tiên chạy lên ôm lấy người thầy tội nghiệp, nở nụ cười vẹn nguyên trong sáng.

Tấm vé vào chung kết là sự tưởng thưởng xứng đáng cho U23 Việt Nam, ít nhất, là ở trận đấu này. 45 phút đầu tiên, đội bóng áo trắng đã chơi sáng tạo, mạch lạc với sự đĩnh đạc của Văn Quyết ở giữa sân, sự lanh lợi của Phi Sơn, Hà Minh Tuấn, Văn Thắng trong vòng cấm. Chỉ tiếc, thủ thành Sinh viên Hàn Quốc đã chơi quá hay, đánh bại mọi nỗ lực mà U23 Việt Nam tạo về phía cầu môn đội khách.

Bước sang hiệp 2, thế trận trở nên khó khăn hơn khi Sinh viên Hàn Quốc điều chỉnh chiến thuật, sử dụng lợi thế về thể hình, thể lực để áp đảo, chặn đứng dễ dàng các đường xẻ nách, lật cánh đánh đầu của U23 Việt Nam. Đó là thời điểm, U23 Việt Nam phải gồng mình lên, gắng gượng giữ tinh thần để đưa trận đấu về kết quả hòa 0-0 sau 90 phút.

Phi Sơn chơi rất hay trong hiệp 1 (Ảnh:VSI)

Ở cuộc "đấu súng định mệnh", thủ môn Nguyên Mạnh đã xuất thần đẩy được 2 cú sút đầu tiên của Sinh Viên Hàn Quốc, góp phần giúp U23 Việt Nam hoàn tất chiến thắng 4-3 chung cuộc.

Như vậy, U23 Việt Nam đã vượt qua 1 trong 2 cửa ải khó khăn để đưa HLV Hoàng Văn Phúc trở lại ghế HLV trưởng.

Chỉ không rõ ông Phúc có sẵn sàng bao dung để bỏ qua sự tàn tệ mà VFF dành cho mình suốt những ngày qua?

Diễn biến chính của trận đấu


HLV Hoàng Văn Phúc không cầm được nước mắt

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn