U23 Việt Nam làm rung chuyển châu Á: Ý chí quật cường từ niềm tự hào dân tộc

Thể thaoChủ Nhật, 21/01/2018 16:51:00 +07:00

120 phút lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Iraq mang lại những phút giây thăng hoa cho người hâm mộ bóng đá nói chung và niềm tự hào dân tộc nói chung dành cho tất cả những người yêu bóng đá ở Việt Nam.

Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày gần nhất 80 triệu con tim yêu bóng đá cùng hòa chung một nhịp đập? Còn bao nhiêu niềm tin vào các chàng trai áo đỏ đá bóng sau thất bại tại SEA Games 29? 

Có lẽ, câu hỏi này có thể được trả lời một cách đơn giản sau 120 phút kiên cường và bùng nổ của U23 Việt Nam. Hồi hộp, nghẹt thở và sợ hãi là những cảm xúc khi chứng kiến U23 Việt Nam thi đấu trước các nhà cựu vô địch U23 Iraq. Tuy nhiên, cuối cùng, 80 triệu người dân Việt Nam cùng được bùng nổ và phấn khích với chiến thắng lịch sử. 

17021538_1751150008533808_5073462829269363343_n-1628-2250-1356411

Đây là 120 phút lịch sử. 

Tự hào có lẽ là cảm xúc chung nhất sau khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên. U23 Việt Nam trở thành một trong số 4 đội bóng mạnh nhất châu lục ở độ tuổi U23 - điều mà không đội bóng nào trong khu vực Đông Nam Á có thể làm được. 

Nhìn sang nước bạn Thái Lan, đội bóng không thể vượt qua được vòng đấu bảng và phải nhận thất bại đậm 1-5 trong trận đấu cuối của vòng bảng khi họ đã nỗ lực hết sức. Xét trên yếu tố khu vực, U23 Thái Lan mạnh hơn U23 Việt Nam nhưng rõ ràng, lọt vào top 4 đội bóng ở châu lục là ước mơ.

U23 Malaysia cũng đã rất cố gắng nhưng khả năng và chiến thuật của họ chưa đủ sắc sảo để vượt qua U23 Hàn Quốc. 

26995360_1639289776159013_814202478_n

Người hâm mộ VIệt Nam luôn cuồng nhiệt và sẵn sàng hết mình vì đội tuyển. 

Fox Sports từng đặt niềm tin vào U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện tại giải đấu lần này nhưng có lẽ, lọt sâu vào bán kết gần như những người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ đến. Truyền thông Thái Lan cũng đặt niềm tin vào U23 Việt Nam để giúp "lấy lại thể diện" cho Đông Nam Á. 

Rõ ràng, niềm tin của giới chuyên gia quốc tế đã xuất hiện dành cho U23 Việt Nam và bóng đá Việt Nam nói chung. Quan trọng hơn, niềm tin của người hâm mộ trong nước cũng đã trở lại. 

Chắc hẳn hàng triệu người đã bật khóc sau khi U23 Việt Nam thất bại quá sớm tại SEA Games 29. Những giá trị niềm tin mất dần và bóng đá Việt Nam được coi là sẽ không thể phát triển vì tụt lại quá sâu trước Thái Lan hay thậm chí là Malaysia, Indonesia... 

Thế nhưng, HLV Park Hang Seo đã đến và ông khẳng định bóng đá Việt Nam không hề kém, nguyên nhân chính là chúng ta chưa tìm được thầy hay. 

Video: Người dân hát mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Đúng vậy, còn gì tự hào hơn khi đội hình rệu rã sau Sea Games 29 và M-150 Cup trở lại và thi đấu bùng nổ tại một giải đấu còn lớn hơn rất nhiều. U23 Việt Nam quả cảm trước U23 Hàn Quốc, cầm hòa U23 Syria và quật ngã U23 Australia trước khi tiến vào trận Tứ kết và hạ đẹp U23 Iraq để mang về niềm vui sướng vô bờ bến cho người hâm mộ. 

BLV Tạ Biên Cương có lẽ chỉ là một trong số rất nhiều khán giả đã bật khóc trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. Thắng Iraq là một điều không tưởng nhưng thắng không tưởng với một kịch bản không tưởng còn là điều quan trọng hơn. 

Nếu coi trận đấu này là một bộ phim thì bộ phim này xứng đáng đoạt giải Oscar của năm 2018 vì nó mang lại quá nhiều cảm xúc cho người xem. U23 Việt Nam dẫn bàn rồi bị gỡ hòa và rồi phải phòng ngự trong hiệp 2. Sang hiệp phụ, chúng ta bị dẫn trước để rồi lội ngược dòng và kết thúc 120 phút với tỷ số hòa 3-3.

Loạt penalty cân não, U23 Việt Nam cũng mất tới 5 loạt sút để "giải quyết" đối thủ Iraq. Người hâm mộ có 120 phút "xem không chán" khi liên tục được chứng kiến thế trận đổi chiều và để rồi thở phào nhẹ nhõm khi bóng từ tay thủ môn Iraq bay vào lưới sau cú đá luân lưu cuối cùng của Bùi Tiến Dũng. 

u23vn

U23 Việt Nam đã có một chiến thắng tuyệt vời.

Một trận đấu với quá nhiều điều "bất thường". Đầu tiên, điều "bất thường" xuất hiện khi Công Phượng ghi bàn sau một tình huống cố định - điều rất ít thấy ở U23 Việt Nam. Sau đó, sự "bất thường" đến từ việc Lương Xuân Trường thi đấu trọn vẹn 120 phút nhưng "bất thường" nhất là việc U23 Việt Nam có tới 3 bàn thắng vào lưới U23 Iraq. 

Nhưng những sự bất thường đó đến từ ý chí chiến đấu không mệt mỏi mà U23 Việt Nam đã thể hiện. Ý chí đó đến từ niềm tự hào dân tộc và nhiệt huyết tuổi trẻ đang cháy trong mình những tuyển thủ trẻ. Chúng ta xứng đáng vào bán kết và xứng đáng thêm một lần nữa có được niềm tin từ người hâm mộ bóng đá nước nhà. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn