U23 Việt Nam: Hết quyền... test

Thể thaoChủ Nhật, 13/11/2011 08:18:00 +07:00

Trong những buổi tập có lẽ thầy trò ông Falko Goetz không thể hình dung được U.23 Brunei đá lại “thảm” như thế.

Trong những buổi tập có lẽ thầy trò ông Falko Goetz không thể hình dung được U.23 Brunei đá lại “thảm” như thế. Một trận đấu mà không ít phóng viên đã liên tưởng đến trận thắng 7-1 của U.23 Việt Nam trước đội Nghệ sỹ TPHCM.

Ở vùng trũng không nói trước điều gì

Một chiến thắng đến 8 bàn trắng, quả thật chẳng có gì để chúng ta phải phàn nàn về U.23 VN, nhất là khi thầy trò ông Goetz đã tái chiếm được ngôi nhất bảng từ tay Myanmar. Tóm lại, chỉ có thể chúc mừng đội bóng áo đỏ đã có 1 trận đấu đã khiến hàng triệu NHM thoả mãn.

Hết giai đoạn chạy rốt-đa nhé (Ảnh: V.S.I)

Điều đọng lại trong suy nghĩ của nhiều người và những phóng viên Việt Nam có mặt ở sân Lepak Bulus đều bất ngờ trước sự yếu kém ngoài sức tưởng của Brunei. Không ai còn thấy được nhân dạng đội bóng từng đá chịu thua vào phút chót trước U.23 Đông Timor và cầm hoà Lào 2-2 trong thế 10 người suốt gần 80 phút.

Sau những gì xảy ra ở bảng B, phải nói rằng hầu như những nhận định, dự đoán của chính phóng viên chúng tôi đều bị “hố hàng”. Không hố sao được khi U.23 Philippines từng được nhận định là đối thủ cạnh tranh số 1 của U.23 VN nhờ nguồn cầu thủ Phi kiều lại yếu rớt và coi như bị loại. Một đội bóng trước đó tưởng chừng “không biết đá bóng” là Đông Timor lại suýt làm thầy trò ông Goetz mắc nghẹn bởi một dàn cầu thủ “lạ hoắc” và chơi thứ bóng đá tinh quái.

Nhìn lại cục diện bảng B đã cho thấy tính phập phù “nay đây mai đó” và không thể nói trước điều gì của bóng đá ĐNÁ. Sự gay cấn và ganh đua thật sự của bóng đá nam SEA Games 26 chỉ bắt đầu từ vòng bán kết.

U.23 VN có đến 90% cầm vé đầu bảng và HLV Falko Goetz hoàn toàn có quyền chọn lựa đối thủ tiếp theo là ai: chủ nhà Indonesia, ĐKVĐ Malaysia hoặc có thể Thái Lan. Chỉ có ở vòng bán kết, NHM mới được xem thứ bóng đá thực sự hấp dẫn, gay cấn chứ như cách đây mấy hôm ở Jakarta nghe ở TPHCM thanh niên đổ ra đường ăn mừng chiến thắng trước Đông Timor quả thật sốc quá !

Ánh sáng từ Falko Goetz

Không có nhiều điều để mổ xẻ về chiến thắng quá dễ trước Brunei nhưng đã có một số thứ có thể hy vọng được ở U.23 VN. Đầu tiên là sự uyển chuyển và linh hoạt trong lối chơi của đội bóng áo đỏ. Đã xuất hiện nhiều hơn và pha đập nhả, phối hợp bằng đường chuyền ở cự ly ngắn-trung bình của các cầu thủ và được thực hiện ở trung lộ nhiều hơn thay vì tất cả cho 2 cánh.

Văn Quyết (áo đỏ) là tác giả của cú hat-trick đầu tiên ở SEA năm nay (Ảnh: V.S.I)

Brunei quá yếu để học trò ông Goetz đá như đi dạo đến mức sự chủ quan đã xuất hiện với một số đường chuyền sai địa chỉ vào sân đối phương của Văn Bình, Trọng Hoàng nhưng chẳng khiến họ phải đuổi theo để truy cản. Hiệu suất ghi bàn của U.23 VN vẫn chưa đạt vì rõ ràng 2 tiền đạo Đình Tùng và Tuấn Anh đều rất khát bàn thắng để giải toả nhưng chỉ có Đình Tùng là giải khát được 1 lần.

Nhưng điều quan trọng hơn là đã có sự thay đổi trong suy nghĩ của ông Falko Goetz. Sự áp đặt vẫn còn nhưng rõ ràng ông thầy người Đức đã thoáng hơn trong suy nghĩ, ít ra tiếp thu ý kiến từ các học trò và trợ lý người Việt. Đó là tín hiệu rất đáng mừng bởi có theo sát U.23 VN mới cảm nhận rõ được sự “ngột ngạt” trong lòng đội tuyển trong suốt 1 đầu ở Jakarta.

Đường đua chỉ mới bắt đầu với U.23 VN. Sau 4 trận đấu của thầy trò ông Goetz trải qua đã cho thấy có sự chuyển biến tích cực qua từng trận một. Cỗ máy U.23 VN đã ở giai đoạn cuối chạy rốt-đa và ông Goetz phải hoàn thiện được mọi thứ mà mình cần. Bởi, khi đã bước vào vòng knock-out thì những sai số rất khó có cơ hội để sửa chữa.

Đăng Khoa (Thể thao 24h)


Bình luận
vtcnews.vn