U23 Việt Nam dễ mất 'vũ khí bí mật'

Tổng hợpThứ Sáu, 06/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Thanh Hào vừa được đồng đội dìu ra khỏi sân thì đến lượt Mạnh Hùng lặng lẽ bỏ ra sau cầu môn cúi gập người vì đau.

(VTC News) - Thanh Hào vừa được đồng đội dìu ra khỏi sân thì đến lượt Mạnh Hùng lặng lẽ bỏ ra sau cầu môn cúi gập người vì đau.

Buổi tập chiều 6/12 của U23 Việt Nam tại Nay Pyi Taw đã không suôn sẻ khi trung vệThanh Hào tái phát chấn thương. Trung vệ người Đồng Tháp được dìu ra khỏi sân sau 1 ngày trở lại tập luyện cùng các đồng đội.
Thanh Hào không thể trở lại sân thi đấu, buộc trợ lý Quách Ngọc Minh phải vào thế chỗ.
Không lâu sau đó, đến lượt một trung vệ khác của U23 Việt Nam là Mạnh Hùng gặp chấn thương.
Hùng "tiu" bị đau sau tình huống va chạm với đồng đội. Anh lặng lẽ rời sân, đứng chống gối bên cạnh cầu môn.
Lập tức trung vệ của SLNA được các bác sĩ chăm sóc.
Hùng "tiu" trước đó thực hiện một pha đá phạt hàng rào chuẩn mực. Là một trung vệ, ngoài khả năng thi đấu mạnh mẽ, chính xác, Mạnh Hùng còn là vũ khí lợi hại nhất của U23 Việt Nam hiện nay ở những tình huống đá phạt.
Khi Hùng "tiu" gặp vấn đề, tất cả phải thót tim
Rất may, sau khi được chăm sóc, Mạnh Hùng đã trở lại sân thi đấu. Kết thúc buổi tập, anh tiếp tục được chườm đá.
Cònchấn thương của Thanh Hào tuy không quá nghiêm trọng nhưnggần như chắc chắn trung vệ này sẽ vắng mặt ở trận đầu tiên của U23 Việt Nam. HLV Hoàng Văn Phúc sẽ không mạo hiểm với Thanh Hào khi đối thủ của chúng ta chỉ là U23 Brunei.

Hà Thành
(Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)
Bình luận
vtcnews.vn