U23 Việt Nam: Bao giờ mới hết sốc vì chấn thương

Thể thaoThứ Hai, 11/05/2015 07:00:00 +07:00

Nạn chấn thương một lần nữa lại hoành hành dữ dội ở đội U23 Việt Nam, hệt như cách đây 2 tháng trong đợt tập trung sau Tết nguyên đán

(VTC News) – Nạn chấn thương một lần nữa lại hoành hành dữ dội ở đội U23 Việt Nam, hệt như cách đây 2 tháng trong đợt tập trung sau Tết nguyên đán.

Ở đợt tập trung đầu tiên trong năm 2015 của U23 Việt Nam, nạn chấn thương quả là một nỗi ám ảnh. Ngay từ thời điểm hội quân, các học trò HLV Miura đã không ở trạng thái sung sức nhất khi Xuân Trường bị đau, không thể tập cùng đồng đội.
Lối chơi máu lửa của U23 Việt Nam khiến cầu thủ gặp nhiều chấn thương 
Kể từ thời điểm ấy, ngày nào nhà cầm quân người Nhật cũng phải đón nhận thêm 1,2 ca chấn thương. Vào lúc cao điểm, như trong trận giao hữu với Hà Nội T&T, đội U23 có đến 10 bệnh binh nằm nhà thương. Trong tay HLV Miura lúc ấy chỉ có đúng 18 cầu thủ để đăng ký thi đấu. 

Thậm chí cho đến sát ngày lên đường sang Malaysia dự vòng loại U23 châu Á, chiến lược gia 52 tuổi còn phải gọi bổ sung thêm 5 cầu thủ để đủ người đăng ký.

Nói như vậy để thấy rằng, con số 4 thương binh sau trận giao hữu với U23 Hàn Quốc tối 9/5 vừa rồi chẳng phải là điều gì ghê gớm. Phi Sơn, Hoàng Thịnh bị “loại” khỏi cuộc chiến khi hiệp 1 chưa kết thúc do va chạm mạnh với đối thủ. Khỏe như Quế Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân cũng không chịu nổi “nhiệt”, để rồi bị thay ra trong những phút cuối hiệp 2 với những bước chân tập tễnh.
Hoàng Thịnh tan mộng SEA Games
 Hoàng Thịnh tan mộng SEA Games
Đáng nói hơn, theo kết quả kiểm tra ngày hôm qua thì Hoàng Thịnh đã chính thức bị loại khỏi đội hình tham dự SEA Games 28 với vết đau trong trận giao hữu với U23 Hàn Quốc. Tiền vệ SLNA bị gãy 2 xương sườn, và đó là tổn thất không nhỏ cho U23 Việt Nam, bởi cầu thủ sinh năm 1992 được coi là “ông chủ” nơi tuyến giữa. 

Anh cũng thuộc thành phần có kinh nghiệm nhất đội khi cùng với Võ Huy Toàn, Quế Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân… chinh chiến ở AFF Cup 2014.
Video U23 Việt Nam 0-0 U23 Hàn Quốc
Điều đáng nói là trận giao hữu với U23 Hàn Quốc chỉ là một trận giao hữu “vô thưởng vô phạt”, nhưng các học trò của HLV Miura vẫn chơi trên 100% (thậm chí là 200%) phong độ, để rồi dẫn tới hậu quả là những ca chấn thương.

Đồng ý rằng nhà cầm quân xứ hoa anh đào luôn bắt các học trò thi đấu “hết chân” nhưng khi SEA Games 28 đã cận kề (chỉ còn đúng 18 ngày nữa là môn bóng đá nam khởi tranh) thì việc chơi phá sức dẫn tới chấn thương, chưa hẳn đã là điều hay.

“Thầy Mưu” có thể vẫn xoa tay an tâm rằng, chiến dịch giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 3 năm nay đã thành công mỹ mãn, nhưng cần phải nhắc lại rằng chiến thắng ấy chưa thực sự thuyết phục. Lý do là bởi đối thủ trực tiếp U23 Malaysia không cử lực lượng mạnh nhất. Đội bóng xứ tháp đôi Petronas “ém quân” cho SEA Games 28 khi chỉ cử đội hình 2 tranh tài cùng U23 Việt Nam.
Phi Sơn bị đau sau pha va chạm với U23 Hàn Quốc 
Mọi chuyện có thể sẽ không còn dễ dàng như lúc U23 Malaysia tự thua trên sân nhà nữa. Không những phải chạm trán với U23 Malaysia “xịn”, thầy trò HLV Miura còn phải đương đầu với đối thủ số một khu vực – U23 Thái Lan. 

Như chính HLV Miura từng thừa nhận cách đây vài ngày, cơ hội vào bán kết của U23 Việt Nam không thực sự “sáng”. Muốn hoàn thành chỉ tiêu VFF đặt ra là lọt vào bán kết, trước hết ông cần phải có trong tay đội hình tinh nhuệ nhất.

Mà điều ấy chỉ xảy ra khi U23 Việt Nam thoát khỏi vấn nạn kinh hoàng mang tên chấn thương.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn