U22 Malaysia thua Thái Lan: Người Malaysia buồn một chút, đau một chút rồi thôi

Thể thaoThứ Tư, 30/08/2017 11:49:00 +07:00

Không có vé tới sân Shah Alam, khá nhiều cổ động viên Malaysia đã chọn sân Bukit Jalil làm điểm tập trung để tiếp lửa cho đội nhà trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 29.

Không có trận bóng đá nào của SEA Games 29 diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil, nhưng điều đó không khiến cho bầu không khí bóng đá ở đây bị mờ nhạt. Ga tàu điện đặt ngay bên cạnh sân bóng luôn chật kín người ngồi ở sảnh chính trong những ngày có đội tuyển U22 Malaysia thi đấu.

Tối qua (29/8), U22 Malaysia đá trận chung kết bóng đá nam với U22 Thái Lan ở Shah Alam, cách Bukit Jalil 20 cây số. So với ở Shah Alam, nhóm CĐV ngồi la liệt tại sảnh ga tàu đương nhiên kém hơn hẳn về cả số lượng lẫn sự ồn ào. 

P8290033 3

CĐV Malaysia ngồi ngay tại sảnh ga tàu điện để theo dõi trận đấu.

Phần đông trong số họ không phải là các Ultras thường bắt gặp trên khán đài, những cổ động viên cuồng nhiệt với sắc vàng-đen và những bài hát cổ động đặc trưng có thể uy hiếp tinh thần mọi đối thủ. Nhóm CĐV tại ga Bukit Jalil không hò hét suốt 90 phút, họ cổ vũ trận đấu theo cách nhẹ nhàng hơn. 

Tất nhiên vẫn có những CĐV đến đây chỉ để xem bóng đá. Họ không mua được vé tới Shah Alam và đành tận hưởng bầu không khí ở Bukit Jalil. Có thể nhận ra họ khá dễ dàng trong những chiếc áo đấu của đội tuyển bóng đá Malaysia. Đây cũng chính là những người "bắt nhịp" cho cả sân ga vỗ tay trong một vài tình huống cao trào.

"Nhiều người chọn chỗ này vì tiện theo dõi cả các môn khác, hoặc tiện đường đi đâu đó qua đây", một tình nguyện viên cho biết. "Những ngày khác cũng không đông như thế này đâu. Hôm nay là chung kết và không phải ai cũng mua được vé".

P8290053 4

Gia đình anh Radzak đi tàu điện tới Bukit Jalil chỉ để tận hưởng bầu không khí bóng đá tại đây.

Có một câu khẩu hiệu được sơn trên cầu thang dẫn lên sân ga, ngay đối diện màn hình lớn phát sóng trực tiếp trận đấu: "Nỗi đau là nhất thời, chiến thắng mới là vĩnh cửu". Có lẽ cũng vì tinh thần như vậy nên bầu không khí ở đây cũng không quá nặng nề khi U22 Malaysia kết thúc trận chung kết với một thất bại cay đắng.

"Tôi chỉ buồn một chút thôi, vì chúng tôi vào đến chung kết đã là thành công lắm rồi", một khán giả tên Rahim chia sẻ. "Bàn thua à? Cũng chẳng trách thủ môn được vì trời mưa mà. Dù sao các cầu thủ cũng đã đá hết mình rồi. Bạn thấy đấy, mọi người cũng chẳng thất vọng lắm đâu."

Trận đấu kết thúc. Cầu thang lên sân ga vừa đông đúc bỗng chốc lại chẳng còn mấy người ngồi lại. Ga Bukit Jalil trở lại với hình ảnh từng dòng người qua lại, lên xuống như mọi ngày.

P8290036 5

"Nỗi đau là nhất thời, chiến thắng là mãi mãi"

P8290052

Các khán giả thẫn thờ chứng kiến bàn thua ở cuối hiệp 1.

P8290038

Sự tiếc nuối hiện rõ trên nét mặt các CĐV khi cú sút của cầu thủ U22 Malaysia đi vọt xà.

P8290044 6

Rahim (áo vàng) và bạn hồi hộp theo dõi từng pha lên bóng của U22 Malaysia trong những phút cuối.

Malaysia 7

 Một vài CĐV nán lại sau trận đấu vì chưa kịp vơi nỗi buồn.

Ngọc Anh (từ Kuala Lumpur)
Bình luận
vtcnews.vn