U21 Yokohama quá mạnh, U19 Việt Nam thua không cưỡng được

Thể thaoThứ Năm, 14/12/2017 20:57:00 +07:00

U19 Việt Nam thua kém U21 Yokohama về mọi mặt và phải nhận thất bại 1-3 dễ dàng ở trận đấu thứ 2 giải U21 Quốc tế 2017.

Sau 10 phút đầu thăm dò bằng cách chỉ chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 69%, U21 Yokohama đã tìm ra cách vượt qua hàng phòng ngự U19 Việt Nam bằng những đòn trực diện ở trung lộ.

Bàn thắng sau đó đến với đội bóng trẻ Nhật Bản sau đó khá dễ dàng ở phút 26 khi Nam Cung phạm lỗi khá thô trong vòng cấm, mang đến quả 11m cho U21 Yokohama.

Người dứt điểm thành công trên chấm phạt đền là đội trưởng Kosuke, bất chấp thủ thành Đi Nê đã phán đoán đúng hướng bóng.

U19 DTVN Yokohama (2) 10

U21 Yokohama vượt trội U19 Việt Nam về mọi mặt. (Ảnh: Ngọc Anh)

Bế tắc trong tấn công nhưng U19 Việt Nam có một cơ hội mười mười để gỡ hòa ở cuối hiệp 1 khi bóng đập chân hậu vệ U21 Yokohama rồi tới đầu của Quang Nho. Tiếc là trong thế khá thoải mái, tiền vệ cánh của lò HAGL đánh đầu vọt xà.

U19 DTVN (1) 9

Quang Nho đánh đầu vọt xà bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.

Ngay sau tình huống bỏ lỡ của Quang Nho, U21 Yokohama có bàn nâng tỷ số lên 2-0 để khép lại hiệp 1. Ryotaro là người dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa bóng chạm cột dọc vào lưới.

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam chuyển sang sơ đồ 3-4-3 nhằm gia tăng sức tấn công. Nhưng cũng phải nhờ tới may mắn, đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến mới có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 50. Bảo Toàn là người đá phạt bên cánh trái, đưa bóng đi ở tầm thấp, xuyên qua một rừng chân cầu thủ và làm giật mình cả thủ thành Uochi Issei trước khi vào lưới.

Đó cũng là tất cả những gì U19 Việt Nam làm được ở trận này. Những phút cuối trận, thể lực U19 Việt Nam giảm sút và không cò đủ sức theo đuổi cầu thủ đối phương, đồng nghĩa các học trò HLV Trần Minh Chiến thụ động phòng ngự và phải nhận bàn thua thứ 3.

Phút 78, từ pha phạt góc bên cánh trái, thủ thành Đi Nê có 4 tình huống bay người cứu bóng nhưng vẫn không thể ngăn cản bóng đi vào lưới sau những cú dứt điểm liên tiếp của cầu thủ U21 Yokohama. Người ghi bàn là Abe Takashi.

Thắng dễ dàng U19 Việt Nam 1-3, song dường như các nhà đương kim vô địch của giải vẫn chưa phô diễn hết khả năng.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn