U21 SLNA vào chung kết trong mơ với U21 Ninh Thuận

Thể thaoThứ Tư, 03/10/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Vượt qua Than Quảng Ninh trên chấm luân lưu cân não, các cầu thủ SLNA sẽ gặp lại chủ nhà Ninh Thuận tại trận chung kết.

(VTC News)- Vượt qua Than Quảng Ninh trên chấm luân lưu cân não (hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu), các cầu thủ SLNA sẽ gặp lại chủ nhà Ninh Thuận tại trận chung kết U21 quốc gia cúp báo Thanh niên 2012.

Đây là cuộc đối đầu trong mơ giữa một bên là chủ nhà với bầu không khí cổ vũ rực lửa, còn một bên là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Càng thú vị hơn khi SLNA và Ninh Thuận từng chạm trán nhau tại vòng bảng.

>>> Tiếp tục tạo kì tích, Ninh Thuận vào chung kết U21 QG

Trận bán kết thứ hai tại vòng chung kết U21 quốc gia Ninh Thuận 2012 được đánh giá là ngang tài ngang sức với chất lượng chuyên môn hứa hẹn là "đỉnh" kể từ ngày khai mạc. Lý do đơn giản bởi ngoài chủ nhà Ninh Thuận, đây là hai đội bóng chơi ổn định, ấn tượng nhất.

Nếu như SLNA kết thúc bảng đấu tử thần với chiến thắng hủy diệt trước Đồng Tháp thì Than Quảng Ninh hạ knock-out nhà cựu vô địch Nam Định và độc chiếm ngôi đầu bảng B. Sở hữu lực lượng khá tinh nhuệ gồm nhiều cầu thủ quen mặt trên các đội tuyển trẻ quốc gia, cả SLNA và Than Quảng Ninh đều không giấu ý định giành suất vào chung kết so tài với Ninh Thuận.
SLNA sẽ đụng độ Ninh Thuận trong trận chung kết (Ảnh: Quang Minh).

Theo các chuyên gia nhận định trước giờ G, SLNA trội hơn hẳn về thể hình, thể lực với bộ đôi tiền đạo đáng gờm Đình Bảo - Quang Nam (đã ghi tổng cộng 6 bàn). Họ sẽ thi đấu áp sát, phá lối chơi của đối phương trước khi tung ra đòn quyết định.

Muốn kiềm chế được đội bóng xứ Nghệ, Than Quảng Ninh cần phát huy tốt thế mạnh của mình là kiểm soát bóng. Những Minh Tuấn, Hải Huy ở khu trung tuyến được coi là chìa khóa của đội bóng đất Bắc trong trận đấu chiều nay.

Với lực lượng mạnh nhất cùng mệnh lệnh "phải vô địch" từ quê nhà, SLNA nhập cuộc chủ động và quyết tâm hơn. Sự xông xáo của số 10 Phi Sơn bên hành lang cánh phải giúp SLNA có những pha gây sóng gió đầu tiên về phía khung thành thủ môn Tuấn Linh.

Phút 14, trung phong Đình Bảo suýt tìm được bàn thắng đầu tiên sau pha xoay sở rất khéo trong vòng cấm. Đáng tiếc, cú sút của anh không thắng được sự xuất sắc của Tuấn Linh.


 Bị ép dữ dội, Than Quảng Ninh bất ngờ có bàn mở tỉ số từ chấm 11m (Ảnh: Quang Minh).

Chịu lép vế trong khoảng 20 phút đầu tiên, Than Quảng Ninh kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phản công. Phút 25, trong khi SLNA mải mê dâng cao tìm bàn thắng, họ đã sập bẫy của địch thủ. Trong một tình huống thoát biên cực nhanh bên cánh trái, các bóng áo xanh tràn sang phần sân đối phương và liên tiếp tung ra các cú dứt điểm.

Chịu sức ép lớn đầu tiên, hàng thủ SLNA đã bộc lộ sự lúng túng. Bóng từ chân Văn Đông bay đi đã chạm tay một hậu vệ áo vàng và ngay lập tức trọng tài chính cho Than Quảng Ninh hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Vũ Minh Tuấn dễ dàng mở tỉ số trận đấu..


Đây không phải lần đầu tiên Than Quảng Ninh gây bất ngờ cho người hâm mộ trong những thời khắc khó khăn. Ở vòng bảng, thầy trò Nguyễn Quang Hoàn từng hạ gục Khatoco Khánh Hòa với tỉ số 2-1 dù chơi thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu.

Bất ngờ bị dẫn, SLNA vùng lên mạnh mẽ. 5 phút cuối hiệp thứ nhất chứng kiến sự bùng nổ của hàng công đội bóng áo vàng. Cánh trái liên tục tạo ra được những pha khoan phá nguy hiểm về phía khung thành Than Quảng Ninh. Ngay sau cú sút dội cột dọc của Phi Sơn một phút, Quang Nam đã khéo léo hạ gục thủ thành Tuấn Linh bằng gót trong pha áp sát khung gỗ.

SLNA có bàn gỡ và chơi hơn người từ phút 65 (Ảnh: Quang Minh). 

Tỉ số 1-1 cũng là kết quả trước khi giờ nghỉ bắt đầu.

Hiệp hai khởi đầu với tốc độ nhanh hơn nhiều so với 45 phút đầu tiên. SLNA tiếp tục là những người chủ động. Phút 54, họ suýt có bàn thắng thứ hai khi Thế Cường tung ra cú vô lê cực mạnh ngay sát vòng cấm.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 65. Trong một pha phản công, Hoàng Nam bị Trần Đại Nghĩa cản phá trái phép. Tiền vệ mang áo số 16 của Than Quảng Ninh bị rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Như vậy, một phần ba thời gian còn lại của trận đấu, SLNA được chơi hơn người. Đây là lợi thế cực lớn cho đội bóng áo vàng.

Chỉ sau tình huống Đại Nghĩa bị thẻ đỏ vài phút, cổ động viên Than Quảng Ninh trải qua một phen hú vía khi thủ môn Tuấn Linh xuất thần bay người cứu thua sau cú sút như búa bổ của Đình Bảo.

Phần lớn đội hình Than Quảng Ninh được lệnh lui về cố thủ và bảo toàn tỉ số hòa. 10 phút trước khi tan trận, SLNA vẫn miệt mài đi tìm bàn thắng quyết định. Họ không muốn phải giải quyết cuộc chơi bằng loạt đấu súng đầy may rủi trên chấm sút luân lưu.

Nhưng Than Quảng Ninh đã thành công với việc bảo vệ tỉ số 1-1 tới khi trọng tài chính thổi hiệu còi kết thúc trận đấu.

Lần thứ hai liên tiếp sau trận bán kết một, các đội bóng phải đi tới loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng bại.

----------------------

Ở lượt đấu súng 11m, tất cả các cầu thủ đều thực hiện thành công trừ Văn Tùng của Than Quảng Ninh. Thắng chung cuộc 5-3, SLNA tiến vào trận chung kết với chủ nhà Ninh Thuận. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực cùa thầy trò HLV Đinh Văn Dũng.

Than Quảng Ninh có thể hài lòng với vị trí thứ ba tại giải (đồng hạng ba với Khatoco Khánh Hòa.

Hàng trăm cổ động viên SLNA lặn lội xuống tận Ninh Thuận để cổ vũ đội nhà. (Ảnh: Quang Minh)

Tỉ số chung cuộc: SLNA 1-1 Than Quảng Ninh (5-3 pen)

Ghi bàn: Minh Tuấn 25', Quang Nam 45'

Lý Sơn
Bình luận
vtcnews.vn