U19 Việt Nam trắng tay, khán giả vẫn vỗ tay hỉ hả

Thể thaoThứ Bảy, 11/01/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Mặc dù trắng tay rời giải U19 Quốc tế, nhưng những gì mà U19 Việt Nam thể hiện đã khiến người hâm mộ thực sự thỏa mãn.

(VTC News) – Mặc dù trắng tay rời giải U19 Quốc tế, nhưng những gì mà U19 Việt Nam thể hiện đã khiến người hâm mộ thực sự thỏa mãn.

Một phần ảnh hưởng từ thất bại “ngoài sức tưởng tượng” 0-7 trước U19 Nhật Bản, trong trận đấu gặp U19 Tottenham tối qua, sân Thống Nhất phải tới sát giờ thi đấu mới chật kín khán giả. 
Tuy nhiên, không vì thế mà không khí đến từ các khán đài kém sôi động. Ở góc khán đài C, hàng trăm thành viên Hội CĐV bóng đá Việt Nam liên tục hò hét, cổ động suốt 90 phút. Không những thế, khi trận đấu và lễ trao giải bế mạc kết thúc, Hội CĐV này còn nán lại trong khuôn viên bên ngoài sân Thống Nhất, tiếp tục reo hò, nhảy múa, đánh trống chào tạm biệt U19 Việt Nam cũng như ba đội còn lại là U19 Nhật Bản, U19 AS Roma và U19 Tottenham. 
Lối đá đẹp của U19 Việt Nam gặp phải những đối thủ cứng cựa (Ảnh: Quang Minh)

Sự hâm mộ cuồng nhiệt cùa người hâm mộ dành cho U19 Việt Nam được một cư dân mạng có nickname Hoàng Minh giải thích: “Lâu lắm rồi bóng đá nước nhà mới chứng kiến được một thế hệ cầu thủ thủ trẻ có tố chất tốt như vậy. Tuấn Anh thi đấu vô cùng nhạy bén ở tuyến giữa còn Công Phượng đi bóng như thể có keo 502 dán dính bóng vào chân. Dù thua nhưng coi vẫn rất sướng mắt”. 
Ở những chia sẻ khác đều cho rằng: “U19 Việt Nam có kĩ thuật tốt quá”, “Coi U19 đúng thật là như coi Arsenal thi đấu. Tấn công vũ bão, đẹp mắt”, “Hi vọng các em sẽ thành tài và có mặt ở vòng chung kết U20 thế giới”... 
Bên cạnh những lời khen U19 Việt Nam, một bộ phận khán giả vẫn tỏ ra không thực sự hài lòng với các em U19 Việt Nam.

Nickname Break Heart chia sẻ: “U19 đá tấn công rất hay nhưng ngặt nỗi nhiều lúc trung phong Văn Toàn tỏ ra quá vô dụng trước hàng thủ đối phương. Toàn chỉ có thể phối hợp chứ chưa thấy dám cầm bóng đột phá. Còn ở tuyến dưới, Đông Triều, Văn Thiết chưa cho thấy được sự lạnh lùng, quyết đoán của một trung vệ. Triều và Thiết đều còn quá non nớt khi phải đối đầu với những dạng tiền đạo khác nhau”.
U19 Việt Nam còn phải học hỏi nhiều (Ảnh: Quang Minh)

Ngoài ra, có khá nhiều chia sẻ không tán thành quan điểm tuyệt đối không được chơi xấu mà bầu Đức quy định dành cho U19 Việt Nam. Một cư dân mạng trình bày: “Dẫu biết chơi xấu là một điều hoàn toàn không tốt chút nào. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi cầu thủ cần phải có những tiểu xảo để tự vệ cũng như là để giành chiến thắng cho đội nhà. Lịch sử đã từng chứng kiến Maradona dùng tay ghi bàn. Và ngay cả Barcelona, đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất hành tinh cũng nổi tiếng với những trò ăn vạ thô thiển của các cầu thủ. 
Cầu thủ U19 Việt Nam chạy hụt hơi đuổi theo đối thủ để lấy bóng trong tư thế đúng luật nhưng đa phần đều thất bại. Nhất là trung vệ Đông Triều, thường xuyên bị vượt mặt vì không xài những ngón đòn quen thuộc của một trung vệ: kéo áo, xoạc bóng. Bóng đá đẹp là điều tốt, tuy nhiên, nó cũng cần phải được bổ sung thêm sự mạnh mẽ mới có thể hoàn hảo hơn được”.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn