U19 Việt Nam thua thảm, người hâm mộ không mất niềm tin

Thể thaoThứ Năm, 09/01/2014 07:00:00 +07:00

Tuyển U19 Việt Nam thất bại trước đối thử U19 Nhật Bản không phải là chuyện quá bất ngờ, điều đáng nói là một bộ phận NHM đã thể hiện bộ mặt đáng thất vọng.

(VTC News) - Tuyển U19 Việt Nam thất bại trước U19 Nhật Bản không phải là chuyện quá bất ngờ, nhưng điều đáng nói là một bộ phận người hâm mộ đã thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi trận đấu còn chưa kịp kết thúc.

Nhìn chung, gần như tất cả người hâm mộ Việt Nam trên mạng xã hội và các trang web, diễn đàn đều bày tỏ sự cảm thông dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam sau trận thua đậm 0-7 trước đối thủ U19 Nhật Bản.

Hầu hết ý kiến đều cho rằng đây là một thất bại hợp lý vì sự chênh lệch đẳng cấp vốn có giữa hai nền bóng đá và hợp thời bởi lẽ đã đến lúc các em cần có cái nhìn đúng đắn về bóng đá chuyên nghiệp.
Tỉ số không tưởng của trận đấu

Một dòng trạng thái được người hâm mộ Việt Nam lưu truyền mạnh mẽ trên Facebook có đoạn: "U19 Nhật Bản có 7 cầu thủ thi đấu đội 1 của J-LEAGUE, đây là đội hình mạnh nhất của họ, từng đạt thứ hạng cao của U17 Thế giới. Các bạn CĐV không nên buồn, cũng như không nên chỉ trích .... Cách mạng có lúc cũng khó khăn. Hãy chờ ở tương lai gần khi U19 VN trui rèn thêm nữa. Đây là giải rất bổ ích và tập huấn cho U19 VN."

Cùng chung nhận định, một nickname trên Vozforums nhận định: "Nên nhớ dạng như lò HAGL-JMG, Nhật có đến hàng chục thì đương nhiên đẳng cấp đội trẻ của họ cao hơn 1 bậc. Huống hồ, thể lực người Nhật được tích lũy qua vài chục năm đã vượt trội người Việt rồi. Nếu đây là trận đầu tiên, tỉ số có thể không quá cách biệt."

Ở một góc độ khác, nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc các em phải thực sự chơi bóng có chiến thuật bài bản, có tính toán và cá tính chứ không thể giữ nguyên phong cách ngây thơ và thiên về biểu diễn như trong thời gian qua. Một bình luận nhận được khá nhiều đồng tình từ cộng đồng mạng: 
U19 Việt Nam chơi quá đơn điệu

"Đội U19VN sốc do bàn thua quá nhanh, bị U19 Nhật Bản bắt bài rất dễ dàng. Cách chơi quá đơn điệu, hơi tự phát và vô tư của U19VN cũng dể hiểu. Các em U19VN chưa được trang bị tư duy chiến thuật và kinh nghiệm trận mạc bởi HLV của các em ở JMG chỉ đơn thuần là HLV kĩ thuật, ít có kinh nghiệm chiến đấu.

Có lẽ cũng đã đến lúc các em bỏ đi tư duy chơi bóng nói không với thô bạo mà hãy sẵn sàng dẹp qua một bên bộ mặt hiền lành khi cần thiết. Hãy xem chính đối thủ của chúng ta, họ chơi kĩ thuật, có chiến thuật và sẵn sàng có những cú vào bóng thô bạo để lấy lợi thế tinh thần khi cần".

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong lúc các cầu thủ U19 vẫn oằn mình ra để tìm kiếm bàn thắng danh dự thì trên một số khán đài sân Thống Nhất, rất nhiều cổ động Việt Nam đã bỏ về không chút do dự. Dẫu biết đây là hành động của một bộ phận nhỏ cổ động viên nhưng nó cũng đã khiến không ít những người theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ cảm thấy không hài lòng.

Trên mạng xã hội Facebook, rất nhiều cư dân mạng đã truyền tai nhau câu nói của huyền thoại Liverpool Bill Shankly: "Nếu bạn không thể ủng hộ đội bóng khi thất bại thì đừng ủng hộ đội bóng khi chiến thắng..." để nói về hình ảnh đáng thất vọng trên sân Thống Nhất. Họ cho rằng những người đã bỏ về sớm không có tư cách để cổ vũ cho 'báu vật' U19. 

Nghiêm trọng hơn, một số người hâm mộ quá khích còn lớn tiếng chỉ trích những người mà họ cho là "fan phong trào" với lí do dám sớm quay lưng với các cầu thủ U19 hay chê bai trận thua vừa qua một cách quá cảm tính.
U19 Việt Nam còn phải học hỏi nhiều

Phức tạp là thế, nhưng đa phần người yêu bóng đá Việt Nam đều nhất trí với quan điểm các cầu thủ U19 Việt Nam cần phải trải qua một quá trình tôi luyện thực sự khắc nghiệt trong một thời gian dài nữa mới có thể đủ sức lực thi tài ở đấu trường U19 Asian Cup vào cuối năm nay.

Xin được chọn ra một đoạn trích trong bài viết của nickname Minh Thuận dành tặng cho U19 Việt Nam sau thất bại này để nói lên cảm nghĩ chung ấy của cư dân mạng:

"Hôm nay chúng ta thua, nhưng chắc gì vài tháng sau, chúng ta không thắng được. Hãy nhớ mọi hi vọng trên đời đều giống như một con đường (Lỗ Tấn), muốn có một con đường đẹp, phải kiên trì mà xây đắp nó lên. Thất bại ngày hôm nay là 1 bài học lớn của một nền bóng đá (Nhật Bản) dạy cho một nền bóng đá (Việt Nam), cũng là "mẹ" của thành công trong tương lai không xa. Ngày mai là một ngày mới. Hãy nói: Tôi không sao, rồi đứng lên và đi tiếp."

Lê Thịnh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn