U19 Việt Nam thảm bại trước U19 Nhật Bản

Thể thaoThứ Tư, 08/01/2014 08:54:00 +07:00

(VTC News) - Không có nổi 1 tình huống dứt điểm nào ra hồn, U19 Việt Nam buộc phải nhận thất bại đậm trước U19 Nhật Bản

(VTC News) - Không có nổi 1 tình huống dứt điểm nào ra hồn, U19 Việt Nam buộc phải nhận thất bại đậm trước U19 Nhật Bản.


Vào trận với tâm lý lâng lâng sau những gì đã thể hiện trước U19 AS Roma, U19 Việt Nam tự tin có thể làm nên chuyện trước U19 Nhật Bản. Đó là điều dễ hiểu, bởi để hoàn thành giấc mơ lọt vào vòng chung kết U20 thế giới 2015, chúng ta buộc phải vào top 4 châu lục, và cũng đồng nghĩa là phải đánh bại được đội bóng xứ hoa anh đào.
U19 Nhật Bản sớm vươn lên dẫn trước (Ảnh: Quang Minh)

Nhưng U19 Nhật Bản chỉ mất đúng 5 phút để chứng minh rằng đó là một giấc mơ xa xỉ của U19 Việt Nam nói riêng và nền bóng đá nước ta nói chung. 2 bàn thua xuất phát từ sự lỏng lẻo của hàng thủ U19 Việt Nam đã nói lên tất cả. Chúng ta thua kém đối thủ cả về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm thi đấu.
Ở bàn thắng đầu tiên, Takumi dễ dàng trừng phạt đội chủ nhà bằng một pha vỗ mặt thẳng vào trung lộ. Còn ở bàn thứ hai, tiền đạo từng làm tung lưới Man Utd dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau khi cánh phải của chúng ta bị xé tan nát.
Bàn thắng đầu tiên của U19 Nhật Bản
Bàn thắng thứ 2 của U19 Nhật Bản
Chưa dừng lại ở đó, đội bóng xứ phù tang sớm định đoạt trận đấu trong 15 phút tiếp theo. 2 bàn thắng bằng 2 phong cách khác nhau: 1 bóng bổng và 1 đột phá đã hoàn toàn nhấn chìm chiến ý của U19 Việt Nam.
Bàn thắng thứ 3 của U19 Nhật Bản
Bàn thắng thứ 4 của U19 Nhật Bản
Ngoài đường pitch, HLV Guillaume Graechen bối rối đưa ra những điều chỉnh, nhưng chừng đó là không đủ để giúp các học trò có một thế trận sáng sủa hơn. Hàng công hoàn toàn bế tắc trước lối đá pressing của U19 Nhật Bản, còn hàng thủ liên tục lộ ra sơ hở. Nếu không có thủ thành Văn Trường và may mắn, tỷ số rất có thể đã đậm hơn rất nhiều.

HLV Graechen không có sự thay đổi nào đủ sức lật ngược thế cờ (Ảnh: Q.M)

Những diễn biến của 45 phút hiệp 2 cũng không có gì thay đổi. U19 Nhật Bản lấn lướt hoàn toàn và tiền đạo Takumi thêm 2 lần nữa đưa bóng vào lưới Văn Trường nhưng không được công nhận do ở thế việt vị. Điều đáng nói, 1 trong 2 pha bóng đó, ngôi sao trẻ hàng đầu Nhật Bản đã đứng trên hậu vệ cuối của U19 Việt Nam.
Chơi dưới sức và không thể hiện được những miếng phối hợp nhỏ thường thấy, U19 Việt Nam thi thoảng tạo được một số tình huống sóng gió. Nhưng hầu hết đến từ những nỗ lực cá nhân, chứ chưa hề có sự kết dính của toàn đội.
Mải mê tìm kiếm bàn danh dự, U19 Việt Nam sơ hở hàng thủ và điều gì phải đến cũng đến. Phút 75, Mochizuki dễ dàng đánh bại Văn Trường trên chấm 11m.
Bàn thắng thứ 5 của U19 Nhật Bản
Bi kịch của U19 Việt Nam được khép lại ở 5 phút cuối trận, chúng ta nhận thêm 2 bàn thua nữa sau khi các hậu vệ đã quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Lần lượt Ryosuke và Shuto ấn định chiến thắng đậm đà 7-0 cho U19 Nhật Bản.
Bàn thắng thứ 6 của U19 Nhật Bản
Bàn thắng thứ 7 của U19 Nhật Bản
Thua tan nát, U19 Việt Nam đã có một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về trình độ cũng như thực lực của chính mình.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn