U19 Việt Nam luyện công, chờ tháng Mười 'bão nổi'

Thể thaoThứ Hai, 15/09/2014 07:10:00 +07:00

(VTC News) – Từ đây đến tháng 10 chỉ còn 2 tuần nữa, nhưng sau tất cả những gì U19 Việt Nam đã thể hiện, trong lòng người hâm mộ đều đếm ngược.

(VTC News) – Hai ngày sau khi giải U19 Đông Nam Á kết thúc, men say mà những chàng trai U19 Việt Nam để lại vẫn còn lâng lâng trong mỗi người và chúng ta lại háo hức chờ tháng Mười "bão nổi".

1. Chiều tối hôm qua (14/9), U19 Việt Nam đã lên trường trở lại đỉnh Hàm Rồng (Gia Lai) luyện công, chờ ngày hạ sơn sang đất Myanmar. Rất nhiều việc phải làm như lời thầy Giôm nói. Ấy là việc hoàn thiện chiến thuật, là việc tăng cường thể lực, việc mài sắc những đôi chân dứt điểm… để tất cả hướng đến một U19 Việt Nam mạnh mẽ hơn ở giải đấu quan trọng nhất trong năm.
Người hâm mộ sẽ đếm ngược thời gian tới vòng chung kết U19 châu Á (Ảnh: Quang Minh)
Theo lịch, U19 Việt Nam sẽ bước vào giải U19 châu Á ngày 9/10 gặp U19 Hàn Quốc. Hai ngày sau đó đoàn quân của thầy Giôm sẽ gặp lại U19 Nhật Bản và đến 13/10, U19 Việt Nam sẽ chơi trận cuối cùng vòng bảng với U19 Trung Quốc.

Sau 3 lần chạm trán với đội bóng cùng trang lứa xứ mặt trời mọc, U19 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học. Chúng ta đã đi từ thua đậm 0-7 đến thua sát nút 2-3 và mới đây là trận thua trong một thế trận đầy chặt chẽ mà đối thủ chỉ có 2 cơ hội dứt điểm với một pha thành bàn ở cuối hiệp 2.

HLV trưởng U19 Nhật Bản thì nói tránh trong phòng họp báo, rằng không biết có bao nhiêu cầu thủ vừa dự giải U19 Đông Nam Á là thành phần U19 Nhật Bản dự vòng chung kết U19 châu Á tới đây vì ông và Liên đoàn bóng đá Nhật chưa chốt danh sách cuối cùng. Còn thầy Giôm thì khẳng định, đây là 90% quân số của U19 Nhật tại giải đấu sắp tới.

Thầy Giôm cũng khẳng định, U19 Nhật Bản không phải là đội bóng ở đẳng cấp khác so với U19 Việt Nam, họ chỉ ở phía trước đoàn quân của ông. Nếu không thể đuổi kịp trong tháng 10 này thì ông cũng chỉ chấp nhận U19 Việt Nam đứng sau U19 Nhật Bản chứ không thể đứng sau U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc.

Nói cách khác, thầy Giôm tự đặt mục tiêu U19 Việt Nam phải tiến sâu vào giải với cái đích cuối cùng là tấm vé dự vòng chung kết U20 thế giới vào năm 2015.

2. Những ngày U19 Việt Nam thi đấu ở Mỹ Đình là những ngày hội. Nó giải cơn khát cho người hâm mộ, nó hâm nóng chuỗi thời gian Mỹ Đình là cái nồi cơm nguội khi bóng đá nước nhà đi xuống và mất niềm tin.
Những khoảnh khắc này là vô giá trong đời cầu thủ của các em! (Ảnh: Quang Minh)
Thầy Giôm khi được hỏi, có biết chuyện hàng rào trước trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam bị đã đổ không đã tỏ ra bất ngờ. Ông nói: "Tôi không biết chuyện này. Nhưng chứng tỏ CĐV có một sự quan tâm lớn đến đội bóng và điều này là điều tốt. Trong tương lai, nếu những cầu thủ hiện tại họ thi đấu ở ĐTQG, họ sẽ có cảm giác như năm 19 tuổi họ được cổ vũ như thế. Đây là thứ vô giá!”. 

Thầy Giôm cũng nhiều lần khẳng định, ngay cả ở những giải tầm cỡ châu Âu, thế giới, ông cũng chưa từng thấy một ĐT U19 nào lại được chơi trong một sân vận động có hơn 4 vạn người cổ vũ như U19 Việt Nam.

Còn HLV Nhận Bản thừa nhận, U19 Việt Nam hơn đội bóng của ông ở việc được cổ vũ, yêu mến bởi hàng triệu người hâm mộ. Ở xứ mặt trời mọc rất cuồng nhiệt bóng đá, U19 Nhật Bản chưa bao giờ có được vinh dự ấy.

Suy đến cùng, U19 Việt Nam xứng đáng được nhận điều đó bởi họ gánh trên vai một ước mơ, một hoài bão lớn hơn bất cứ thế hệ nào đi trước của bóng đá nước nhà là vươn ra tầm châu lục và thế giới. Hơn tất cả, người ta nhìn vào lứa cầu thủ này và thấy được một khả năng hiện thực hóa giấc mơ.
Các em là tương lai của bóng đá nước nhà với khát vọng vươn ra tầm châu lục (Ảnh: Quang Minh)
3. Từ đây đến tháng Mười chỉ còn 2 tuần nữa. Nó không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng sau tất cả những gì U19 Việt Nam đã thể hiện, trong lòng mỗi người yêu U19 Việt Nam đều có chung mong mỏi: Bao giờ cho tới tháng Mười!

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn