U19 Việt Nam: Đừng thành công quá sớm

Thể thaoThứ Hai, 06/01/2014 06:22:00 +07:00

(VTC News)- Với người hâm mộ Việt Nam, kết quả ở giải đấu U19 Quốc Tế không quá quan trọng, mà quan trọng nhất vẫn là tương lai của các cầu thủ con cưng.

(VTC News) - Với người hâm mộ Việt Nam, kết quả ở giải đấu U19 Quốc Tế không quá quan trọng, mà quan trọng nhất vẫn là tương lai của các cầu thủ con cưng.

Chỉ còn chưa đầy 12h đồng hồ nữa, các tuyển thủ U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở giải U19 Quốc Tế với đối thủ U19 AS Roma.
Đây được xem là đối thủ mạnh nhất của U19 Việt Nam bởi ngoài việc là một CLB có truyền thống đào tạo trẻ rất tốt, đại diện nước Ý còn mang đến giải đấu lần này đội hình mạnh nhất mà tiêu biểu là ngôi sao trị giá 400 nghìn Bảng, Mihai Balasa.
Ngoài sự khác biệt về danh tiếng, các cầu thủ của U19 AS Roma còn có thể lực tốt và tầm vóc vượt trội so với các cầu thủ đồng trang lứa bên phía Việt Nam. Vì vậy, đây sẽ là một khó khăn rất lớn mà các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ phải đối mặt trong trận khai mạc giải.
Trên Fanpage "Hội hâm mộ các em HAGL JMG", một thành viên tỏ ra lo lắng: "Họ rất to cao, đặc biệt là thủ môn. Các pha tạt cánh đánh đầu của U19 Việt Nam sẽ rất khó thành công".
U19 AS Roma có thể hình rất vượt trội. 
Đáp lại lời bình luận này, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng nhìn chung tất cả đều tỏ ra lạc quan và tin rằng các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ khắc phục được khó khăn.
Một bạn phân tích: "Họ tuy to cao, nhưng chúng ta có sở trường chơi một chạm và đánh nhanh nên không hẳn là bị thiệt thòi. Quan trọng là ở cái đầu của các cầu thủ".
Trong khi đó, một ý kiến khác tỏ ra sâu sắc hơn: "Thấp bé hơn đối thủ không có nghĩa chúng ta không đánh biên được. Thay vì sử dụng những đường tạt bóng tầm cao, hãy sử dụng những đường căng ngang hay tạt bóng tầm thấp cho tiền đạo phía trong. Đừng quên là U19 Australia cũng đã bị U19 Việt Nam đè bẹp."
Rõ ràng, với những bình luận trên, và một số bình luận cổ vũ thuần túy khác theo kiểu: "U19 Việt Nam vô địch", "U19 tất thắng", người hâm mộ Việt Nam đang dành rất nhiều hi vọng vào thành công của các cầu thủ U19 ở giải đấu lớn đầu tiên của năm 2014 này.
Dù vậy, vẫn có không ít những ý kiến mang tính động viên tinh thần nhưng lại không đặt nặng thành tích được đưa ra. Nhìn chung, tất cả đều mong đợi một lứa U19 trưởng thành hơn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn sau giải đấu lần này chứ không phải là danh hiệu vô địch.
Một thành viên của Fanpage "CLB Hoàng Anh Gia Lai" tỏ ra điềm đạm: "Thành công hôm nay chưa chắc là lời đảm bảo cho tương lai. Chỉ mong các em có được thật nhiều bài học quý báu ở giải đấu lần này để chuẩn bị cho tương lai xa hơn".
 Các cổ động viên Việt Nam rất hi vọng vào tương lai của các cầu thủ trẻ.

Một thành viên khác đồng tình: "Đúng vậy. Chiến thắng không quan trọng bởi các em còn quá trẻ và không nên quá ăn thua. Quan trọng là các em chơi đẹp, có bản sắc và học hỏi được nhiều điều".
Đặc biệt, một bình luận khác nhận được khá nhiều sự đồng tình: "Thành công đến quá sớm dễ làm các em tự mãn. Huống hồ các em đang là 'của báu' trong mắt người hâm mộ. Thực sự thì các em cũng chỉ mới tập tễnh những bước đầu tiên trong sự nghiệp, vẫn còn quá sớm để nhìn về một điều gì đó to tát bằng việc đánh giá thành công ở một giải đấu giao hữu.

Thay vào đó hãy cứ hi vọng các em sẽ tích lũy được bản lĩnh, lối chơi, kinh nghiệm qua từng trận đấu. Hãy chơi hết mình, nhưng phải cẩn thận với chấn thương, hỡi U19 Việt Nam. Giải U19 Châu Á cuối năm nay mới là cái đích lớn các em cần nghĩ tới!".

Lê Thịnh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn