U19 Việt Nam dự đoán thế nào về World Cup?

Thể thaoThứ Ba, 10/06/2014 07:08:00 +07:00

Cũng như hàng tỷ tín đồ túc cầu giáo trên khắp thế giới, các chàng trai của ĐT U19 Việt Nam cũng đang náo nức chờ đợi khoảnh khắc khai hội World Cup 2014.

Cũng như hàng tỷ tín đồ túc cầu giáo trên khắp thế giới, các chàng trai của ĐT U19 Việt Nam cũng đang náo nức chờ đợi khoảnh khắc khai hội World Cup 2014.

Nỗi buồn hoa phượng

“Tiếc quá, World Cup lại diễn ra đúng vào dịp chúng tôi đang phải lăn xả tập huấn tại Nhật Bản”. Đó là tâm tình của tiền vệ Phạm Trùm Tỉnh, khi được hỏi: “Bạn sẽ đón World Cup như thế nào?”. Cũng câu hỏi tương tự, người đồng nghiệp của Tỉnh ở CLB Khánh Hòa là Lâm Ti Phông, đã thể hiện sự tiếc nuối. Anh nói: “Bốn năm World Cup mới có 1 lần, đúng là không được xem thì quá phí. Nhưng biết làm sao được, mình phải chăm lo sự nghiệp cho mình đã”.

Không chỉ 2 cầu thủ nói trên, khi đề cập đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, hầu như tất cả các tuyển thủ U19 Việt Nam đều buồn thiu. Lý do duy nhất chính là việc, trong quãng thời gian diễn ra World Cup 2014, họ đang bận tập huấn tại Nhật Bản, nhằm chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong quý 3.
U19 Việt Nam đang tập huấn tại Nhật Bản

Tiền vệ Lương Xuân Trường giãi bày: “Hồi nhỏ đi cùng mấy anh lớn ở đội 1 HAGL xem bóng đá đêm khuya rạng sáng, nhưng vẫn chưa hiểu gì nhiều về bóng đá; còn bây giờ đã trở thành người nhớn rồi, biết ủng hộ, đặt cửa đội này đánh bại đội kia nên có chút ăn thua. Nói thật, coi như vậy mới máu, thật tiếc đợt này lại bận cùng U19 Việt Nam đi tập huấn nên có lẽ phải gác lại việc thức “xuyên màn đêm”. Nếu được thì tôi cũng chỉ xem phát lại những trận đấu nào hấp dẫn mà thôi”.

Cầu thủ có biệt danh “Gareth Bale của U19 Việt Nam” - Nguyễn Phong Hồng Duy lại có cái nhìn khác với các đồng đội. Cầu thủ người Bình Phước cho biết: “Không ai coi cả giải đấu được vì có khỏe đến mấy bạn sẽ không đủ để phục vụ World Cup, vì vậy phải chọn một vài trận có đội bóng mà mình yêu thích để thức theo dõi.

Dù cùng U19 Việt Nam đi tập huấn, nhưng tôi nghĩ vẫn xem được đôi ba trận vì thầy Guillaume Graechen cũng thích xem và ông ấy rất hiểu các học trò nên sẽ tổ chức coi bóng đá tập thể, miễn sao là đảm bảo sức khỏe phục vụ cho công tác tập luyện là được. Có lẽ tôi nên chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ là vừa…”.

Đặt cửa cho Brazil, Italia và Tây Ban Nha

“Nhà vô địch của World Cup 2014 là đội bóng nào?”. Đấy là câu hỏi hóc búa với rất nhiều NHM trước giờ trái bóng Brazuca lăn trên các sân bóng ở Brazil tháng 6 và 7 này. Tuy nhiên, với đa phần các tuyển thủ U19 Việt Nam đây là câu hỏi không quá khó để đi tìm câu trả lời.

Thủ môn Lê Văn Trường nói chắc như đinh đóng cột: “Brazil là đội chủ nhà, là thế lực của bóng đá thế giới từ trước đến nay, hơn thế nữa năm nay họ có dàn cầu thủ đồng đều. Nếu không bỏ phiếu cho thầy trò HLV Luiz Felipe Scolari vô địch, thì đó có thể là một sai lầm của bạn”.

Số khác lại dự đoán theo kiểu “vì yêu”, như hậu vệ Lê Văn Sơn chẳng hạn. Chàng trai người Hải Dương quả quyết: “Tôi thích bóng đá Anh, vì thế tôi chọn ĐT Anh là ứng cử viên nặng ký cho giải đấu này. Vì sao? “Tam Sư” dù không có những ngôi sao nào thực thụ như trước, nhưng họ là một tập thể đoàn kết, chiến đấu vì danh vọng, bởi vậy Anh sẽ vào chung kết với Brazil”.

Lê Văn Sơn danh tình cảm cho Tam Sư

Cầu thủ chạy cánh Hoàng Thanh Tùng lại đặt cửa vào thầy trò HLV Van Gaal: “Tôi hâm mộ Robin van Persie, hơn thế nữa Hà Lan năm nay rất mạnh, nên tôi bầu chọn Hà Lan sẽ đi sâu vào giải. Tuy nhiên, bóng đá có phần may mắn nữa, nếu có được điều đó, tôi tin Hà Lan sẽ làm nên chuyện tại giải đấu năm nay”.

Trong số những “bình luận viên” nghiệp dư cũng có những người thể hiện góc nhìn dè dặt hơn. Trung vệ người Quảng Nam, Trần Hữu Đông Triều bày tỏ: “Tôi nghĩ ứng cử viên số 1 là Brazil. Kế đến là Italia, đây là đội bóng không quá đặc biệt, nhưng theo phong cách thi đấu của đội bóng này trong quá khứ, tôi đoán họ cũng nhiều khả năng sẽ làm nên chuyện. Ai trong số 2 cái tên nói trên vô địch thì tôi đều rất vui vẻ”.

Về phần mình, tiền vệ Phạm Trùm Tỉnh lại có vẻ cấn cá việc chọn ai bỏ ai: “Thật khó để đưa ra ứng viên đăng quang vì tôi thấy đội nào cũng ngang sức ngang tài. Tôi nghĩ Tây Ban Nha là ĐKVĐ thế giới, cộng với những ngôi sao hiện tại, họ sẽ có một chân trong trận chung kết. Nhưng để vô địch thì họ phải bước qua Brazil. Và theo lý trí mách bảo, tôi nghĩ năm nay đội chủ nhà có thể sẽ lên ngôi”.

Rõ ràng, World Cup muôn hình vạn dạng trong dự đoán của các tuyển thủ U19 Việt Nam. Dù vậy, có một điểm chung là ai nấy đều háo hức chờ đợi ngày khai cuộc. Chắc chắn, rồi đây sẽ có những cuộc tranh cãi nảy lửa về “phe địch, phe ta”, nhưng tựu trung lại, đây là một dịp để các học trò của HLV Guillaume Graechen có thể học hỏi những trận cầu hay, những pha bóng đẹp.

Đặc biệt hơn, sàn diễn dành cho những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới sẽ giúp cho họ “dệt mộng lớn” không chỉ cho bản thân và cả bóng đá Việt Nam, vốn đang nỗ lực và khát khao để vượt vũ môn.

Đợt tập huấn tại Nhật Bản của ĐT U19 Việt Nam bắt đầu từ ngày 8/6 đến 30/6/2014. Sau đó các cầu thủ sẽ trở về nước nghỉ Hè, trước khi tập trung trở lại chuẩn bị cho giải Vô địch U19 Đông Nam Á 2014 được tổ chức tại Hà Nội tháng 9 và VCK U19 châu Á 2014 tại Myanmar vào tháng 10.


Theo Bongdaplus
Bình luận
vtcnews.vn