U19 Việt Nam đại thắng, nỗi lo nào phía sau?

Thể thaoThứ Sáu, 04/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- U19 Việt Nam đại thắng nhưng không phải đó đã là 3 điểm hoàn bích.

(VTC News)- U19 Việt Nam đại thắng nhưng không phải đó đã là 3 điểm hoàn bích.

U19 Đài Loan quá yếu. Theo thống kê trong 6 trận ở vòng loại U19 châu Á 2 năm trước và 4 năm trước, U19 Đài Loan chỉ giành được chiến thắng duy nhất với tỷ số 11-0 trước U19 Guam. Còn lại U19 Đài Loan toàn thua và có những trận thua đậm.

Kể ra như thua U19 Hàn Quốc 0-6 vào ngày 7/11/2011, thua U19 Nhật Bản 0-5 vào ngày 5/11/2011, thua U19 Thái Lan 0-1, thua U19 Singapore 1-3 cùng năm 2009. Và đặc biệt chính lứa cầu thủ này từng thúc thủ 1-4 trước lứa U16 Việt Nam 2 năm trước trên đất Lào.

Với những kết quả như thế, việc nhận thêm một trận thua tan tác nữa (1-6) hẳn nằm trong... kế hoạch cọ xát và học hỏi của thầy trò Kazuo.

U19 Việt Nam thắng xứng đáng nhưng phảng phất nỗi lo
 U19 Việt Nam thắng xứng đáng nhưng vẫn phảng phất bao nỗi lo
Trước một đối thủ như vậy, U19 Việt Nam dễ dàng thể hiện những mảng miếng quen thuộc. 6 bàn thắng mà U19 Việt Nam ghi được có đầy đủ các bài cơ bản: xuống biên tạt cánh, chuyền dài vượt tuyến, solo tốc độ, đánh vỗ mặt trung tuyến.

Những màu sắc tươi trẻ cùng niềm hân hoan chiến thắng dường như là đủ để người hâm mộ hài lòng, thậm chí, phần nào đó, tin vào tuyên bố sẽ thắng cả 3 trận của HLV Guillaume Graechen.  

Song thực tế thì quãng thời gian từ giải U19 Đông Nam Á tới vòng loại U19 Châu Á là quá ngắn để U19 Việt Nam cải thiện được các điểm yếu cố hữu.

Thứ nhất, khả năng tận dụng cơ hội từ các pha bóng cố định. Xuyên suốt từ Indonesia tới Malaysia, phạt góc và các tình huống đá phạt mà U19 Việt Nam thực hiện... hoàn toàn vô hại.

Có thể chiều cao là vấn đề của U19 Việt Nam song đáng lo hơn, ý tưởng, tính đột phá trong những tình huống cố định rất nghèo nàn. Kể cả người thực hiện là Tuấn Anh, Công Phượng hay Thanh Hậu, bóng đều đi không rõ ràng về mặt ý đồ hay tạo điều kiện thuận lợi cho các pha chạy chỗ, phối hợp chỉn chu.

Đối thủ tiếp theo U19 Hongkong (Trung Quốc) chỉ xứng làm quân xanh cho U19 Việt Nam. Song đối mặt với U19 Australia, liệu U19 Việt Nam còn đủ khoảng trống để có cả trăm cơ hội như trận đấu tối nay. Đến khi ấy, ai sẽ xoay chuyển tình thế giúp U19 Việt Nam chỉ bằng một cú đá phạt?

Văn Toàn càng đá càng hay
 Văn Toàn liệu có trở nên quá cô độc?
Thứ hai, sự đột biến trong chiến thuật. Phải thừa nhận lối chơi mà U19 Việt Nam đang thể hiện đẹp mắt, chuyên nghiệp và hiệu quả. Nhưng HLV Graechen dường như gặp vấn đề trong việc thiết lập các phương án tiếp cận trận đấu chững chạc, toan tính hơn. Sự cách biệt về trình độ chuyên môn giữa đội hình chính- phụ khiến lối chơi mà U19 Việt Nam thể hiện thường xuyên chuệch choạc khi mất đi những nhân tố trụ cột.

Cụ thể, sau khi Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh rời sân, 30 phút cuối trận, U19 Việt Nam trở nên lặng lẽ, hiền lành đến lạ. Loay hoay duy trì khả năng cầm bóng ở giữa sân, thiếu người triển khai ý tưởng theo mạch cảm xúc định sẵn, U19 Việt Nam chỉ có thêm 1 bàn thắng đến phần lớn từ sự xuống sức của U19 Đài Loan. Như vậy là quá ít so với kỳ vọng.

Cuối cùng, đối tác của Văn Toàn trên hàng công. Trong xu hướng sơ đồ 1 tiền đạo cắm đang trở nên thông dụng thì việc sở hữu một "sát thủ" như Văn Toàn là điều may mắn cho U19 Việt Nam. Song Văn Toàn thiếu thể hình, độ nhạy để chăm chăm thực hiện nhiệm vụ của một số 9. Thay vào đó, Văn Toàn đôi lúc di chuyển tản mát, khiến cho nhiều đường lên bóng của U19 Việt Nam thiếu áp lực, độ nặng, cũng như hạn chế ở khả năng tăng tốc trong thời điểm quyết định.

U19 Việt Nam đã lộ hết bài?
Ở trận đấu vừa qua, sự xuất sắc của Công Phượng phần nào khỏa lấp được điểm yếu ấy. Thậm chí, Công Phượng đôi khi nhô lên đá như tiền đạo thứ hai, từ đó, tạo ra cú đấm đủ sắc khiến đối phương gục ngã.

Nhưng rõ ràng HLV Graechen chưa có quân bài chiến lược hợp lý để chia lửa cho Văn Toàn, Công Phượng. Như đã nói ở trên, việc dập khuôn một lối đá xoay quanh trục Đông Triều- Tuấn Anh-Công Phượng- Văn Toàn khá nguy hiểm. U19 Đài Loan không làm được, U19 Hongkong (Trung Quốc) chẳng đủ khả năng nhưng U19 Indonesia, rồi tới đây là U19 Australia dư sức mạnh, thể lực để bóp nghẹt khoảng trống ở khu vực giữa sân.

Tới lúc ấy, HLV Graechen sẽ cần Xuân Trường trở lại.

Để ít nhất, ông có thêm 2-3 mũi tấn công nữa để khỏa lấp vào vị trí chiến lược cố định bên cạnh Văn Toàn mà U19 Việt Nam chưa tìm ra lúc này.

Dẫu sao, kết quả 6-1 đã giúp U19 Việt Nam đã có màn khởi đầu thuận lợi ở bảng F. Hi vọng, với sự tôn trọng cùng tinh thần fair-play của các đối thủ, U19 Việt Nam sẽ tiến bộ dần trên nền tảng lối chơi đẹp mắt họ kiên trì đeo đuổi hiện tại.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn