U19 HAGL Arsenal JMG phải thích nghi với lối đá 'mất dạy'

Thể thaoThứ Sáu, 24/10/2014 02:42:00 +07:00

(VTC News) – Nếu U19 HAGL Arsenal JMG dừng bước sau lá thăm may mắn thì đó mới là điều đáng tiếc bởi U21 Sydney thực sự không xứng đáng với tấm vé vào bán kết.

(VTC News) – Nếu U19 HAGL Arsenal JMG dừng bước sau lá thăm may mắn thì đó mới là điều đáng tiếc bởi U21 Sydney thực sự không xứng đáng với tấm vé vào bán kết.

1. U19 HAGL Arsenal JMG ở trận đấu hôm qua đã chơi không tốt nhưng cũng không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận trước U21 Sydney. Có điều, quân của thầy Giôm bế tắc trước hàng thủ số đông của đối phương.
U21 Sydney không ngại chơi rát (Ảnh: Quang Minh)
 U21 Sydney không ngại chơi rát (Ảnh: Quang Minh)
Không những vậy, U19 HAGL Arsenal JMG còn bất ngờ thủng lưới từ một tình huống cố định và phải rất vất vả mới gỡ hòa 1-1. Sau bàn thắng quân bình tỷ số của Văn Toàn, U21 Sydney vừa đá vừa run, họ gần như chỉ ở bên phần sân nhà lo bảo vệ mảnh lưới, bất chấp việc không có thêm bàn thắng, đồng nghĩa với việc họ bị loại.

Phút 86, thần may mắn một lần nữa mỉm cười với U21 Sydney khi trung vệ Ksor Úc đốt lưới nhà giúp đội bóng xứ chuột túi vượt lên dẫn 2-1. Đến đây thì thầy trò HLV Christospher Corica càng có động lực để phòng ngự tử thủ, bảo vệ thành quả bằng mọi giá.

Clip: U19 HAGL Arsenal JMG 1-2 U21 Sydney
2. Trận đấu có 7 phút bù giờ, HLV Christospher Corica ở ngoài sân thì chạy ra phía trọng tài bàn phản đối. Còn trong sân, các học trò của ông thi nhau ăn vạ mà điển hình là William Madden. Hậu vệ cánh của U21 Sydney đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính Kim Dae Yong vì lỗi cố tình nằm sân câu giờ.
William Madden nằm sân ăn vạ (Ảnh: Quang Minh)
Đến phút 90+3, U21 Sydney tiếp tục để lại hình ảnh rất xấu xí trên sân khi có tới 4 cầu thủ cùng lăn ra sân trong một tình huống không hề có va chạm. Trong số này vẫn có William Madden. Cầu thủ mang áo số 5 của đội bạn cố tình giả vờ đau và sau được trọng tài chính yêu cầu ra khỏi sân để các bác sĩ chăm sóc, đồng thời chờ lệnh ông mới được phép trở lại sân.

William Madden lững thững bước từng bước về phía đường biên dọc nhưng cố tình không đứng ra khỏi vạch biên. Cùng lúc đó, HLV Christospher Corica thay người chiến thuật. Và khi trận đấu tiếp tục thì William Madden lại đột ngột chạy vào sân mà không xin phép trọng tài.

Chính thái độ này đã khiến William Madden phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài chính Kim Dae Yong, dù anh và các đồng đội đã phản đối rất quyết liệt.
William Madden bị đuổi khỏi sân vì thái độ thiếu tôn trọng trọng tài (Ảnh: Quang Minh)
Chơi 10 người, U21 Sydney chỉ còn dùng bài duy nhất là phá bóng càng xa khung thành càng tốt. Trong vòng 3 phút bù giờ còn lại, hễ bóng đến chân, cầu thủ U21 Sydney chỉ chăm chăm phá bóng ra biên.

3. Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Christospher Corica không giấu được sự hâm hực khi đội bóng của ông bị loại bởi lá thăm may mắn.

Ông nói, ông tự hào về các cầu thủ của ông vì họ đã chiến đấu hết mình để có được chiến thắng hôm nay nhưng lại không may mắn với lá thăm. Ông không biết phải giải thích thế nào với các cầu thủ của mình về kết quả bốc thăm này, đồng thời đề nghị BTC nên bỏ thể lệ bốc thăm đi.
HLV Christospher Corica ngồi gác chân lên ghế bên cạnh hai đồng nghiệp khi tham gia bốc thăm (Ảnh: Hà Thành)
HLV Christospher Corica lẽ ra không nên hậm hực, ông phải thẳng thắn mà thừa nhận rằng, đội bóng của ông đã may mắn giành chiến thắng trước U19 HAGL Arsenal JMG. Và đến khi bốc thăm, thần may mắn không còn đứng về phía ông nữa cũng có thể được xem... là lẽ công bằng.

Nói gì thì nói, U21 Sydney đến từ một nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam rất nhiều. Vì thế, họ cần phải chứng tỏ năng lực chuyên môn, sự chuyên nghiệp của mình chứ không phải là thứ bóng đá tiểu xảo, xấu xí mà ở Việt Nam gọi chung là bóng đá “mất dạy”.

Bầu Đức từng tuyên bố sẽ trừng phạt nặng bất cứ cầu thủ U19 Việt Nam nào thi đấu kiểu "mất dạy", cãi trọng tài hay làm trò trên sân. Bầu Đức khẳng khái nói rằng vẫn rất vui nếu đội nhà xuống hạng do trung thành với lối đá đẹp bởi sẽ khó chấp nhận một nhà vô địch không có ai dõi theo.

Vì thế trận thua trước lối đá 'mất dạy' chẳng phải là thảm họa cho Công Phượng và các đồng đội. Đó sẽ là bài học kinh nghiệm cho họ trong tương lai ở đấu trường V-League.

"Họ sẽ phải học cách thích nghi để tồn tại", đúng như lời nhắn nhủ của thầy Giôm.

Clip lễ bốc thăm chọn đội vào bán kết

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn