Tuyết Dung: Tuyển nữ Việt Nam từng nhìn đâu cũng thấy khó, chỉ biết kêu trời

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 10/02/2022 17:57:00 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam than trời khi rơi vào bảng đấu khó, mừng muốn khóc khi vừa kịp đủ quân ra sân nhưng cuối cùng vẫn tạo nên chiến tích lịch sử.

"Tôi vẫn nhớ lễ bốc thăm diễn ra vào buổi trưa, cả đội rủ nhau xem rất hào hứng nhưng khi biết kết quả thì buồn lắm", Nguyễn Thị Tuyết Dung nhớ lại thời điểm Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xếp đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu khó ở Asian Cup nữ 2022. Chính các cầu thủ cũng không lạc quan vào khả năng giành quyền tham dự World Cup.

"Nhìn các bảng đấu, chị em chỉ biết kêu trời. Tại sao lại xui thế? Bản thân Dung cũng như cả đội rất hi vọng, nhưng phải nhìn vào thực tế là 2 bảng còn lại quá thuận lợi. 

Đội tuyển Việt Nam phải hạn chế tối đa bàn thua trước Nhật Bản, Hàn Quốc và thắng thật đậm Myanmar. Nhưng, Myanmar là đối thủ mà mình chưa bao giờ thắng dễ dàng, không thắng đậm được họ. Trước giải đấu, nhìn vào chỉ thấy khó khăn. Các cầu thủ chỉ bảo nhau thi đấu hết mình, làm đến đâu thì làm để nhìn lại không phải hối tiếc".

Tuyết Dung: Tuyển nữ Việt Nam từng nhìn đâu cũng thấy khó, chỉ biết kêu trời - 1

Tuyết Dung góp công lớn trong chiến tích của ĐT Việt Nam.

Bảng đấu khó không phải thách thức lớn nhất đối với đội tuyển Việt Nam. Kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính của 20 thành viên tưởng như đóng sập cánh cửa dự World Cup của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đội tuyển Việt Nam không có buổi tập đầy đủ quân số nào trước khi bước vào Asian Cup, chỉ kịp đủ người đăng ký thi đấu ở trận đầu tiên.

"Khi biết tin được sang Tây Ban Nha tập huấn, cả đội rất hào hứng vì có đội tuyển futsal sang đó rồi giành quyền dự World Cup. Chúng tôi nói vui là biết đâu mình lấy may từ đội futsal để cũng dự World Cup. Tập luyện ở Tây Ban Nha rất tốt, nhưng không may là đội tuyển mắc COVID-19", Tuyết Dung chia sẻ.

"Đội có 20 người dương tính. Trong 6 người sang Ấn Độ thì ngày đầu tiên thêm một người dính, ngày thứ hai, thứ ba nối tiếp, chỉ còn lại 3 người ra sân. Rất chán. Sau khi nhận tin mọi người bình phục hoàn toàn để sang chiến đấu cùng, tôi rất vui vì nếu không đủ quân thì phải bỏ giải. Các chị em ôm nhau muốn khóc luôn".

Tuyết Dung: Tuyển nữ Việt Nam từng nhìn đâu cũng thấy khó, chỉ biết kêu trời - 2

ĐT Việt Nam giành quyền dự World Cup.

Trong hoàn cảnh đầy khó khăn, lực lượng vừa thiếu vừa yếu lại gặp những đối thủ rất mạnh, đội tuyển Việt Nam vẫn có 2 trận thua với những tỉ số chấp nhận được. Việc hạn chế được số lần thủng lưới là một yếu tố quan trọng giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung vượt qua vòng bảng.

"Đến khi khỏi COVID-19 rồi, các cầu thủ cũng phải nghỉ tới 7-10 ngày. Hai trận đầu tiên lại gặp 2 đối thủ rất mạnh. Vào trận, các cầu thủ bị ngợp, 7 phút thua 2 bàn. Sau đó, chúng tôi hô nhau cố gắng thi đấu và đến phút 80 mới thua tiếp. Đó là sự cố gắng rất lớn.

Trận gặp Myanmar là khó khăn nhất vì thể lực của các cầu thủ chưa đủ 100%, lại là lần đầu tiên phải đá khung giờ 13h30. Myanmar chơi tốt hơn mình. Họ có thể lực tốt hơn, làm chủ thế trận. Đó là trận hòa mang tính bước ngoặt".

Video: Tuyết Dung ghi bàn từ chấm phạt góc 

Vượt qua vòng bảng bằng nỗ lực phi thường, đội tuyển Việt Nam bắt đầu cảm nhận được sự may mắn xuất hiện và cơ hội mở ra. Đó cũng là thời điểm HLV Mai Đức Chung có trong tay đầy đủ lực lượng, trong khi 2 đối thủ tranh suất dự World Cup là Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa chịu tổn thất vì COVID-19. 

Đội tuyển Việt Nam không bỏ lỡ thời cơ, thể hiện phong độ tốt và giành 2 chiến thắng thuyết phục để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở World Cup bóng đá nữ.

"Sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, tôi cả đêm không ngủ được. Vẫn chưa tin rằng ước mơ trăn trở bao năm nay đã thành hiện thực", Tuyết Dung nói.

"Sau giải đấu này, từng cá nhân cầu thủ phải tự có ý thức khi trở về CLB. Phải làm sao tập luyện tốt, thi đấu tốt để có sự tin tưởng của HLV. Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam dự World Cup, cá nhân từng cầu thủ phải đặt mục tiêu làm sao thi đấu được từng trận".

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn