Tuyển Việt Nam thắng trận đấu danh dự

Thể thaoThứ Tư, 05/03/2014 08:28:00 +07:00

(VTC News) - Tuyển Việt Nam đã có 3 điểm danh dự sau trận thắng 3-1 trước Hongkong (Trung Quốc).

Trời mưa, sân trơn, bóng ướt hóa ra lại là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Lối chơi bóng nhỏ, khá nhuyễn, được tiếp thêm lửa quyết tâm từ trên khán đài lẫn dưới sân cỏ đã mang tới cho tuyển Việt Nam một gương mặt sinh động, khởi sắc hơn.

 Văn Quyết là cầu thủ chơi hay nhất ĐT Việt Nam (Ảnh: Hà Thành)

Đa dạng trong lối chơi giúp tuyển Việt Nam có nhiều phương án tiếp cận khung thành Hongkong. Phút 25, Quốc Anh khai thông thế bế tắc về mặt tỷ số bằng pha dứt điểm chuẩn xác. Trước đó, phải kể đến nỗ lực băng cắt, áp sát của Anh Đức, Văn Quyết. Hàng thủ đội khách cũng chơi thiếu tập trung ở tình huống này.
Sau bàn thua, Hongkong cố gắng gượng dậy. Tuy nhiên, chất lượng đội hình Hongkong yếu hơn tưởng tượng. Vì thế, tuyển Việt Nam thoải mái triển khai lối chơi, áp đặt được toàn bộ thế trận. Và tới phút 60, tỷ số đã là 2-0 cho đội bóng áo đỏ. Anh Đức là người ghi dấu ấn. Trước đó, Trọng Hoàng có một pha bỏ bóng đầy cảm giác.

Anh Đức (11) và Quốc Anh (12) cùng lập công giúp đội tuyển Việt Nam thắng trận. (Ảnh: Hà Thành)

Dù Hongkong gỡ được 1 bàn sau đó nhưng tới phút 82, Trọng Hoàng đã kịp ấn định kết quả 3-1 cho trận đấu. Nếu Văn Biển thực hiện quả 11m sau đó, chiến thắng của tuyển Việt Nam đã trọn vẹn hơn.
Dẫu sao, 3 điểm mang ý nghĩa danh dự này đã làm hài lòng các CĐV Việt Nam ở Mỹ Đình. Đây có thể là trận đấu chia tay HLV Hoàng Văn Phúc, người gây thất vọng nặng nề ở SEA Games vừa qua.

---------------
Diễn biến chính trận đấu
Hết giờ. Tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại Asian Cup 2015 với 1 trận thắng, 5 trận thua, đứng cuối bảng xếp hạng. Trận thắng Hongkong hoàn toàn chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của HLV Hoàng Văn Phúc trên băng ghế huấn luyện.
85' Phạt đền cho tuyển Việt Nam. Trọng tài xác định Thành Lương bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đáng tiếc, từ khoảng cách 11m, Văn Biển đá quá lộ, để thủ môn Hongkong bay người cản phá.

Văn Biển sút hỏng phạt đền 11m (Ảnh: Hà Thành)

82': 3-1 cho đội chủ nhà. Hongkong dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Chính điều này để lộ ra rất nhiều khoảng trống cho tuyển Việt Nam tận dụng. Từ đường phản công nhanh, Trọng Hoàng cầm bóng, thoát xuống đối mặt với thủ môn Hongkong, dễ dàng tái lập khoảng cách 2 bàn cho thầy trò Hoàng Văn Phúc.

 Trọng Hoàng nâng tỷ số lên 3-1 (Ảnh: Hà Thành)

80': 1-2 cho Hongkong. Lo K.Y lao vào đánh đầu bồi từ cú sút phạt chạm xà ngang của đồng đội.
66': 2-0 cho tuyển Việt Nam. Anh Đức là người nhân đôi cách biệt. Trọng Hoàng nhấc chân khéo léo, nhả bóng cho Anh Đức kết thúc quyết đoán.

 Anh Đức nâng tỷ số lên 2-0 (Ảnh: Hà Thành)

60' Hongkong dồn dập nhồi bóng ra biên để thực hiện các pha lật cánh, đánh đầu với điểm đến là các tiền đạo cao to bên trong vòng cấm. Mức độ nguy hiểm cho cầu môn Mạnh Dũng đang dần tăng.
53' Văn Quyết bắt volley vọt xà ngàng. Hậu vệ Hongkong lóng ngóng, mắc lỗi xử lý nhưng tiền vệ Hà Nội T&T đã chẳng thể tận dụng được.
50' Việt Nam vẫn đang áp đặt được lối chơi nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Khá bất ngờ khi tuyển Việt Nam chơi tự tin và hiệu quả đến vậy.
46' Hongkong có pha bóng nguy hiểm từ tình huống phạt góc bên cánh trái. Hàng thủ Việt Nam bỏ lỏng cầu thủ đối phương trong vòng 16m50. Rất may, cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng chệch cột dọc.
Bắt đầu hiệp 2
Hết hiệp 1
42' Hongkong chống trả yếu ớt bằng các đường bóng dài không thật sự chuẩn xác. Tuyển Việt Nam, trái lại, đang chơi sinh động và nếu bình tĩnh hơn, hoàn toàn khiến đối thủ đau đầu hơn nữa.
35': Tuyển Việt Nam càng chơi càng nhuẫn nhuyễn. Lối đá phối hợp nhỏ tỏ ra khá lợi hại trong điều kiện trời mưa, sân trơn tại Mỹ Đình. Ở tuyến giữa, đội trưởng Minh Châu chơi khá hay khi chia cắt được tuyến tiền vệ Hongkong, đồng thời thúc giục các đồng đội tích cực chạy chỗ, mở thêm ra nhiều khoảng trống giúp tốc độ luân chuyển bóng nhanh và chính xác hơn.
29' Thủ môn Hongkong xử lý thiếu chuẩn xác sau cú sút của Anh Đức. Pha áp sát của Văn Quyết sau đấy chưa đủ nhanh để làm rung lưới đối thủ lần thứ 2. Sân trơn, bóng ướt đang giúp tuyển Việt Nam có thêm chút lợi thế.
25': Trọng Hoàng chọc khe để Quang Hùng thoát xuống nách trung vệ và hậu vệ biên Hongkong. Tiếc là Quang Hùng lưỡng lự dẫn đến đường lật cánh vào trong mất đi tính bất ngờ.
23': 1-0 cho tuyển Việt Nam. Sau hàng loạt pha kết thúc cận thành của Văn Quyết, Anh Đức, rốt cuộc, Quốc Anh đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ sân Mỹ Đình.
Nỗ lực hết sức đáng ghi nhận của tuyển Việt Nam.

 Quốc Anh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam (Ảnh: Hà Thành)

21': Nếu so với trận gặp Sinh viên Hàn Quốc thì tuyển Việt Nam hôm nay chơi có nét hơn. Dù vậy, sự gắn kết lẫn khả năng dứt điểm ở tình huống quyết định vẫn chưa được đội bóng áo đỏ cải thiện là bao.
16': Văn Biển phá bóng trúng chân tiền đạo đội bạn. Rất may, anh kịp thời lao lên cản phá cú dứt điểm của đối phương. Một tình huống lăn xả nhưng khá đáng trách của hậu vệ Việt Nam.
12': Sau vài phút hưng phấn, hai đội giảm dần nhịp độ trận đấu. Tuyển Việt Nam, với đôi chút lợi thế về tinh thần, đang quyết tâm dồn ép đội khách về phần sân nhà.
6': Tuyển Hongkong sở hữu những cầu thủ nhập tịch có thể hình và sức mạnh vượt trội. Chính vì thế hàng thủ Việt Nam phải khá vất vả mới có thể theo sát được tiền đạo đội bạn.
3': Tuyển Việt Nam bắt đầu tăng tốc, chiếm lại thế trận. Mũi tấn công bên phía cảnh phải đang được thầy trò Hoàng Văn Phúc tận dụng triệt để.
2': Hongkong có cơ hội uy hiếp khung thành đầu tiên từ tình huống đá phạt bên cánh trái nhưng thủ môn Việt Nam đã đấm bóng giải nguy.

Trận đấu bắt đầu.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Mạnh Dũng, Quang Hùng, Đình Luật, Văn Biển, Xuân Thành; Minh Châu, Sỹ Cường, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Quốc Anh, Anh Đức.

Hong Kong (Trung Quốc): Hung Fai; Nagelein, Wai Ho, Agbo, Chi Hau; Bai He, Ka Wai, Huang Yang; Mc Kee, Siu Ki; Annan. 
--------------
Cho đến trước lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2015, tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào và đang xếp cuối bảng E. Đây là thành tích tệ nhất từ trước tới nay của ĐT Việt Nam tại đấu trường châu lục.
ĐT Việt Nam đã để thua cả 5 trận trước UAE (1-2 lượt đi; 0-5 lượt về), Uzbekistan (1-3 lượt đi; 0-3 lượt về) và Hồng Kông (0-1 lượt đi). Chúng ta ghi được 2 bàn nhưng đã để lọt lưới tới 14 bàn.
Hy vọng trong trận đấu cuối cùng với Hồng Kông không gì khác ngoài 2 từ danh dự. Tuy nhiên ngay cả điều này cũng sẽ rất khó bởi 99% sau trận đấu với Hồng Kông, hợp đồng HLV trưởng ĐT Việt Nam giữa ông Hoàng Văn Phúc và VFF sẽ khép lại. Khi mà chiếc ghế nóng còn không vững, thật khó có thể trông chờ vào một kết quả tốt đẹp từ các cầu thủ.
Trong khi đó, Hồng Kông không ngần ngại đặt mục tiêu thắng đội chủ nhà để có thể giành tấm vé vớt dự VCK Asian Cup 2015 dành cho đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất vòng loại. Với kết quả thắng 1-0 ở lượt đi, rõ ràng thầy trò HLV Kim Pan-Gon có lý do để tin tưởng vào một kết quả có lợi trước Đội tuyển Việt Nam.
Thông tin trận đấu
Việt Nam thiếu vắng Công Vinh, Văn Hoàn do chấn thương.
Trong đội hình của Hồng Kông có 3 cầu thủ nhập tịch là trung vệ Agbo, tiền đạo Jaimes McKee và Christian Annan.
Trong 5 trận gần nhất, ĐT Việt Nam chỉ thắng được 1 trận, hòa 1 và để thua tới 3. Trận thắng duy nhất của chúng ta là chiến thắng 2-1 trước Qatar trong trận giao hữu trên sân đối phương.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
 Việt Nam: Mạnh Dũng, Văn Học, Đình Luật, Văn Biển, Xuân Thành; Minh Châu, Văn  Bình; Văn Quyết, Trọng Hoàng, Quốc Anh; Anh Đức.
Hồng Kông: Hung Fai; Nagelein, Wai Ho, Agbo, Chi Hau; Bai He, Ka Wai, Huang Yang; Mc Kee, Siu Ki; Annan.

Bình luận
vtcnews.vn