Tuyển Việt Nam thắng sốc Triều Tiên: Bất ngờ mang tên HAGL

Thể thaoThứ Sáu, 07/10/2016 08:02:00 +07:00

Cả 2 HLV Hữu Thắng của Việt Nam và Andersen của CHDCND Triều Tiên đều bất ngờ trước trận thua đậm của đội CHDCND Triều Tiên, với dấu ấn đến từ các cầu thủ HAGL.

Đây là trận đấu khởi đầu cho chiến dịch AFF Cup 2016 và là trận đấu ra mắt của HLV Hữu Thắng với khán giả khu vực phía Nam kể từ khi ông ngồi ghế nóng ở ĐT Việt Nam. Và ông đã thành công ngoài mong đợi.

Trong suốt khoảng thời gian gần 2 tuần đóng quân ở TPHCM, thầy trò HLV Hữu Thắng mới chỉ có đúng 2 buổi tập chiến thuật đúng nghĩa mà ban huấn luyện tạm ưng ý.

Clip: Bàn thắng đẳng cấp thế giới của Văn Thanh

Với 10 cầu thủ tập trung trễ, nhiều ngày tập luyện dưới mưa, chưa tập nhiều chiến thuật nên giai đoạn đầu của quá trình chuẩn bị này chưa thể mong mỏi nhiều, nhưng họ đã chơi với tinh thần hơn tất cả mong đợi.

Bên cạnh việc giữ trục chính, “trái tim” của tuyến giữa với Hoàng Thịnh (tiền vệ lùi), Xuân Trường và Tuấn Anh (hai tiền vệ trụ), ĐT Việt Nam còn có sự bùng nổ từ hai tiền vệ biên, nơi mà Thanh Trung, Văn Toàn, đã chơi một trận quá hay.

Văn Toàn đã chơi rất xuất sắc trong chiến thắng của đội nhà. Ảnh: VSI

Văn Toàn đã chơi rất xuất sắc trong chiến thắng của đội nhà. Ảnh: VSI

Văn Toàn đá ở vị trí tiền vệ phải và khả năng tấn công của cầu thủ mới 20 tuổi này rất đáng gờm. Văn Toàn thường xuyên có những pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa đối phương trước khi tung ra các cú dứt điểm hoặc trả ngược lại cho tuyến hai băng lên sút bóng. Chính anh đã chuyền một đường như đặt để Công Vinh ghi bàn.

 
Tôi nghĩ rằng kết quả trận đấu này không ảnh hưởng đến việc thương thảo hợp đồng của tôi với phía Triều Tiên

HLV Jorn Andersen

Phải nói trận này các cầu thủ “lò” HAGL đã chơi rất tốt. Mỗi khi họ phối hợp với nhau giữa hậu vệ biên Văn Thanh và các tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn là lập tức khung thành của đối phương đặt trong sự nguy hiểm.

Các cầu thủ như Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường đều có bàn thắng cho riêng mình. Bàn cuối cùng ở phút bù giờ của Thành Lương có dấu ấn của Công Phượng, dù Công Phượng trận này chơi “tệ” nhất trong số các cầu thủ HAGL.

ĐT Triều Tiên dù các trận đấu chính thức hay giao hữu thì họ đều thi đấu hết mình. Trong đội hình của họ đáng chú ý nhất là bộ đôi “trọng pháo” trên hàng công gồm Pak Kwang Ryong và Jong Il Gwan. Chính Pak Kwang Ryong đã ghi 2 bàn vào lưới ĐTVN.

Có vẻ như HLV người Na Uy Jorn Andersen muốn hướng ĐT Triều Tiên đến những thay đổi trong cách chơi Bắc Âu xen lẫn tính kỷ luật Đức. Họ đã bước đầu thành công qua 2 trận giao hữu đánh bại UAE với tỷ số 2-0 và cầm chân Iraq với tỷ số 1-1. Nhưng với trận này thì rõ ràng HLV Andersen còn nhiều việc phải làm trong việc giúp Triều Tiên đá theo phong cách châu Âu.

xuantruong-01

 Cú cứa lòng ghi bàn đẹp mắt của Xuân Trường (Ảnh: Hoàng Tùng)

Trở lại với ĐTVN, dưới thời HLV Hữu Thắng đã có những cách tân trong lối chơi khi sử dụng bóng ngắn làm chủ đạo. Và trong một buổi chiều thuận lợi, các cầu thủ Việt Nam đã chơi phản công quá tuyệt, bù lại cho những lỗ hỗng ở hàng phòng ngự.

Cặp tiền vệ trụ Tuấn Anh – Xuân Trường hoàn toàn làm lu mờ cặp tiền vệ thủ Kim Ku Bom – Pak Song Chol của ĐT Triều Tiên. Đó là lý do tại sao chúng ta giành chiến thắng.

Thủ môn Ri Myong Guk là cái tên giàu kinh nghiệm nhất của CHDCND Triều Tiên với 76 lần thi đấu cho ĐTQG cũng không ngờ rằng mình bị sa lầy trên sân Thống Nhất với 5 lần vào lưới nhặt bóng.

Cái được ở trận giao hữu mang tính thử nghiệm này là đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát được trận đấu, đá với tinh thần máu lửa và chơi có trách nhiệm với màu cờ sắc áo.

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn