Tuyển Italia: Mất Montolivo có sao không?

Thể thaoThứ Hai, 02/06/2014 07:26:00 +07:00

Anh không phải con cưng của truyền thông Italy nên thật trớ trêu, lúc gặp chấn thương nặng và lỡ World Cup 2014,cũng là khi Montolivo được nhắc đến nhiều nhất.

Anh không phải con cưng của truyền thông Italy nên thật trớ trêu, lúc gặp chấn thương nặng và lỡ World Cup 2014, cũng là khi Riccardo Montolivo được nhắc đến nhiều nhất.

Khi AC Milan hạ Barcelona 2-0 ở tứ kết lượt đi Champions League 2012-13, Kevin Boateng và Sulley Muntari là người hùng. Vì họ ghi bàn nên ít ai nhớ, Montolivo châm ngòi cho cả hai pha bóng dẫn đến bàn thắng hôm đó.
Khi Italy đánh bại tuyển Đức 2-1 ở bán kết EURO 2012, Mario Balotelli dĩ nhiên là nhân vật chính. Anh ghi cả hai bàn thắng đưa Azzurri vào chung kết, và chỉ cần một cái gồng mình để anh phủ bóng lên Riccardo Montolivo, người châm ngòi cho các tình huống dẫn đến bàn thắng.
 Vắng Montolivo có sao không?

Sự thầm lặng ấy của Montolivo dễ tạo ra nhầm tưởng về vai trò của anh ở đội tuyển Italy. Vắng anh, Azzurri có bị ảnh hưởng gì không? Xin được khẳng định ngay rằng, đội bóng sẽ không “chết” khi mất đi Monty, vì anh không phải trung tâm của một triết lý chơi như Andrea Pirlo, hay nằm trên trục xương sống gồm Buffon, Pirlo và Balotelli của đội tuyển thời Prandelli. 
Nhưng nếu gọi Montolivo là diễn viên phụ, thì anh là diễn viên phụ quan trọng nhất khi rất đa năng, có thể chơi ở mọi vị trí thuộc hàng tiền vệ. Anh vừa có thể đá tổ chức như Pirlo, lại vừa là một người thợ cần cù, nhặt nhạnh những đường bóng rơi vãi như Gattuso. 58 lần khoác áo tuyển Italy đảm bảo cho “uy tín” và trình độ Montolivo trên tuyển thời gian này. 
Trong 30 cầu thủ Prandelli gọi chuẩn bị cho World Cup 2014, chỉ 4 người khoác áo Azzurri nhiều hơn anh.
Hôm qua, Marco Verratti được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận bên phía tuyển Italy, nhưng hôm qua, anh không chơi ở vị trí tiền vệ kiến tạo lùi sâu như thường lệ mà đá tiền vệ con thoi. Trong vai trò mới, Verratti chuyền bóng rất cừ, tạo ra vài cơ hội cho đồng đội cũ tại Pescara là Ciro Immobile. Nhưng rất dễ nhận thấy, chàng trai trẻ của PSG chưa bỏ được thói quen chuyền ngang mạo hiểm, đặc điểm từng bị HLV Laurent Blanc chỉ trích mùa giải qua. Và khi để Verratti chơi tự do như thế, tuyến giữa tuyển Italy bị rối.
Một câu hỏi nữa: Liệu thân hình mỏng cơm của Verratti có cho phép anh tranh chấp sòng phẳng với các đối thủ, và đủ sức cày ải ở các trận bóng dưới cái nắng gần 40 độ C? Verratti có lẽ sẽ không thể là một phương án để bao bọc Pirlo như Montolivo luôn hoàn thành. Anh chỉ nên là một phương án dự bị cho Pirlo, khi tuyển Italy cần đột biến. Lưu ý rằng, với một hàng tiền đạo lười phòng ngự như Balotelli, Cassano, Destro… mà ông Prandelli đã gọi, sẽ rất nguy nếu để Pirlo đá cùng Verratti, hoặc Aquilani, những cậu chàng ẻo lả.
De Rossi và Marchisio nên đá chính cùng Pirlo ở hàng tiền vệ Azzurri, khi Montolivo vắng mặt. Và cầu trời, ba anh hãy cùng khỏe mạnh cả giải, và đừng ai bị treo giò.

Theo TTVH
Bình luận
vtcnews.vn