Tuyên bố 'máu lạnh' của cặp vợ chồng già Iran giết con vì không lấy vợ

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 08/06/2021 18:40:00 +07:00
(VTC News) -

Sát hại con trai 47 tuổi vì cho rằng anh làm mất danh dự gia đình khi không chịu kết hôn, cặp vợ chồng người Iran càng gây kinh hãi khi khai rằng, họ không hối hận.

Ông Akbar Khorramdin, 81 tuổi và vợ 74 tuổi, bị bắt ở Tehran (Iran) ba tuần trước. Cả hai bị cáo buộc giết hại con trai là đạo diễn Babak Khorramdin, 47 tuổi.

Thi thể đạo diễn Babak Khorramdin bị cắt rời, vứt trong đống rác gần nhà hai vợ chồng.

Tuyên bố 'máu lạnh' của cặp vợ chồng già Iran giết con vì không  lấy vợ - 1

Akbar 81 tuổi và vợ trong cuộc thẩm vấn ở trụ sở cảnh sát.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, hai vợ chồng nói do con trai đã lớn tuổi nhưng không chịu lấy vợ, làm ô uế danh dự của gia đình, dòng tộc nên họ mới ra tay sát hại.

Cặp đôi máu lạnh này còn thừa nhận, nhiều năm trước, con rể Faramarz và con gái Arezou có những hành vi "không đúng chuẩn mực đạo đức" nên cũng bị họ giết chết theo cách tương tự.

Tại tòa án, ông Akbar Khorramdin thản nhiên nói: "Tôi không hề hối hận hay áy náy với hành vi của mình. Những người tôi giết đều là những người vô đạo đức". Người đàn ông 81 tuổi này còn khẳng định là không hề buồn bã tiếc thương những người con đã chết dưới tay vợ chồng mình bởi ông ta đã phải chịu đựng họ quá nhiều.

Hiện, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra những tội ác này. Theo luật tôn giáo của Iran, cha mẹ giết con sẽ bị trừng phạt nhẹ hơn tội giết người thông thường và cặp vợ chồng này chỉ phải đối mặt với án tù nặng nhất là 10 năm cho tội giết con trai và con gái ruột. Tuy nhiên, nếu bị kết tội giết con rể, họ có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Tuyên bố 'máu lạnh' của cặp vợ chồng già Iran giết con vì không  lấy vợ - 2

Đạo diễn Babak.

Trước đó, ngày 16/5, công nhân vệ sinh tìm thấy thi thể bị phân mảnh của một người đàn ông trong túi rác. Cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính người xấu số, đó là Babak. Vị đạo diễn này bắt đầu học tập và làm việc tại London vào năm 2010, sau đó quay trở lại Iran để giảng dạy.

Cảnh sát bắt cha mẹ Babak sau khi tìm thấy bằng chứng hai người chính là hung thủ giết con mình. Cặp vợ chồng cao tuổi ban đầu chối cãi, sau đó nhanh chóng nhận tội, khai rằng họ cho thuốc an thần vào thức ăn của Babak và sát hại khi anh đang trong tình trạng hôn mê.

Cảnh sát trưởng Tehran - Hussein Rahimi cho biết, con gái ruột của các hung thủ - Arezou - bị giết vì hút thuốc phiện và  mang bạn trai về nhà, còn con rể Faramaz bị bố mẹ vợ kết tội là ngược đãi, bạo hành người khác. Sau khi hai vợ chồng này biến mất, nếu có người hỏi, hai hung thủ đều nói con gái và con rể đả bỏ nhà ra nước ngoài sinh sống, cảnh sát cũng chưa hề điều tra.

Arezou và Faramaz có hai người con, hiện vẫn còn sống. Cảnh sát đang điều tra xem các thành viên khác trong gia đình có biến mất một cách đáng ngờ hay không.

Tùy Ý(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn