Tuyển Anh xuất trận, cảnh sát Pháp căng mình chống hooligan

Thể thaoThứ Bảy, 11/06/2016 19:24:00 +07:00

Trước thềm trận đấu mở màn của đội tuyển Anh tại bảng B Euro 2016, các CĐV của Tam sư đã gây ra một vài vụ lộn xộn tại thành phố Marseille.

Người ta đã bắt đầu lo ngại câu chuyện của 18 năm về trước sẽ lại tái hiện ở thành phố cảng của nước Pháp. Lần cuối cùng  đội tuyển Anh thi đấu tại Marseille là World Cup 1998. Ngày 6/5 năm đó, Tam sư của Glenn Hoddle đánh bại Tunisia 2-0 bằng các bàn thắng của Alan Shearer và Paul Scholes.

Nhưng đó không phải là dấu ấn lớn nhất của họ trong ngày mở màn chiến dịch mùa hè. Những gì diễn ra phía bên ngoài sân Velodrome mới là điều được nhớ tới nhiều hơn. Và đó cũng là một vết nhơ trong lịch sử bóng đá xứ sương mù.

Thành phố Marseille không có dấu hiệu gì bất thường trước khi trận đấu diễn ra. Thậm chí CĐV hai đội còn tỏ ra rất thân thiện. Thế nhưng cuộc bạo động đã bắt đầu bùng phát và rơi vào trạng thái mất kiểm soát sau khi đội tuyển Anh ghi bàn vượt lên dẫn trước.

000E1BCF00000258-0-image-

 CĐV Anh đốt cờ Tunisia

Các hooligan nước Anh đã ăn mừng theo cái cách tồi tệ nhất có thể. Họ tấn công các nhóm CĐV Tunisia trong trạng thái kích động. Bàn ghế, chai lọ hay bất cứ thứ gì có thể dùng để ném, để đập nằm vương vãi trên vỉa hè các con phố.

Hơi cay đã bao phủ đường phố Marseille trong suốt 12 tiếng đồng hồ. Hơn 100 người đã bị cảnh sát bắt giữ và 30 người khác được đưa tới bệnh viện.

000E22AD00000258-0-image-

Cảnh sát đã phải rất vất vả để trấn áp các CĐV quá khích

350656C200000578-3630050-image-a-21_1465329030237

 Hơi cay được sử dụng để giải tán các đám đông xung đột

18 năm sau sự kiện đáng xấu hổ này, người Anh lại gây ra sự lo lắng cho nước chủ nhà của Euro 2016. Trong những ngày qua, cảnh sát chống bạo động tại Marseillle đã ít nhất 2 lần phải can thiệp để giải tán những vụ xô xát giữa các nhóm CĐV Anh, Nga và người dân địa phương.

Chính quyền Pháp xem cuộc đối đầu Anh – Nga là một điểm nóng có nguy cơ xảy ra bạo động lớn nhất, bởi người hâm mộ của 2 đất nước này vốn đã được biết đến với phong cách quá khích trong cách cổ động.

“Đây là một trong 5 trận đấu có rủi ro cao nhất của giải đấu. Người Anh và người Nga khi được hâm nóng lên sẽ có nguy cơ phát nổ”, Bộ trưởng Bộ Thể thao của Pháp Patrick Kanner phát biểu trên truyền hình.

Trong hoàn cảnh phải đối phó với nỗi lo về khủng bố, những biện pháp đảm bảo an ninh trước, trong và sau trận đấu tại sân Stade Velodrome đêm nay sẽ càng được thắt chặt. Khoảng 1.000 cảnh sát đã được huy động sẵn sàng để xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo thống kê, số lượng CĐV của 2 đội tuyển Anh và Nga lên tới gần 10 vạn người, trong đó có hơn 70% là những vị khách đến từ xứ sương mù.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn