Tưởng súng bút là đồ chơi, nhiều người suýt chết

Sức khỏeThứ Sáu, 25/01/2013 06:28:00 +07:00

(VTC News) – Ông Tr. V. S (Hà Nội) nhặt được một vật lạ, nhìn giống chốt cửa bèn mang ra nghịch, không ngờ viên đạn bay ra, cắm vào cổ, dính vào tủy sống.

(VTC News) – Ông Tr. V. S (Hà Nội) nhặt được một vật lạ, nhìn giống chốt cửa liền mang về nhà xem. Không ngờ viên đạn bay ra, cắm vào cổ, dính vào tủy sống.

Súng bút và nỗi lo sát thương

Đêm 22/1, ông Tr.V.S (Hà Nội) vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng có vết đạn bắn xuyên cổ. Phim X quang cho thấy viên đạn dính vào tủy sống.

Theo lời ông S. trên đường đi đổ xăng, ông S bỗng nhặt được một vật trông nhỏ xinh giống chiếc chốt cửa liền mang về nhà.

Viên đạn trong cổ nạn nhân. Ảnh BS cung cấp.
Hai vợ chồng ông loay hoay ngắm nghía xem vì tưởng là thứ đồ chơi lạ, không ngờ vật lạ đó phát nổ, đạn bắn qua tay bà vợ gây chảy máu và cắm vào cổ ông S.

Khi bị trúng đạn, ông S. còn không thấy có cảm giác gì. Nhìn thấy vợ chảy máu tay, ông còn đi tìm đồ cứu thương để băng bó cho vợ. Đến khi thấy người lạnh và có vết trên cổ, ông mới ngớ người là mình bị trúng đạn.

Ông S. vào cấp cứu nhưng vẫn trong tình trạng tỉnh táo. Theo Trưởng điều dưỡng Nguyễn Xuân Vinh, Khoa tim mạch, lồng ngực, bệnh viện Việt Đức: Viên đạn hoàn toàn có khả năng cướp đi tính mạng nếu chệch đi một tí, có thể tổn thương mạch máu lớn, hoặc tổn thương tủy sống.

Sau khi được thăm khám, làm các xét nghiệm, ông S. đã được các bác sĩ tại Khoa tim mạch, lồng ngực phối hợp với Khoa cột sống phẫu thuật lấy đạn ra.

Bệnh nhân S. đang được điều trị sau phẫu thuật.Ảnh BS cung cấp
Viên đạn đi xuyên qua vùng cổ qua thực quản,  khí quản và chui vào giữa hai đốt sống C6-C7. Sau khi thăm dò lấy viên đạn ra, giải ép thần kinh, bệnh nhân được mổ tạo hình lại đĩa đệm bằng mảnh ghép lấy từ xương chậu. Cuộc phẫu thuật do PGS TS Nguyễn Hữu Ước và PGS TS Nguyễn Văn Thạch tiến hành. Hiện, sức khỏe ông S. dần hồi phục
.

Mới đây, một sự cố gây chết người vừa xảy ra. Tối 16/1, khi bạn đến nhà chơi, ông Huỳnh Văn Giao (SN 1967, ngụ đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP.HCM), lấy một cây súng bút ra khoe rồi cùng săm soi từng chi tiết của cây súng. Trong lúc lẩy cò súng nằm ở giữa thân bút, không may chốt bật xuống, viên đạn chì trong súng bay thẳng vào ngực khiến ông Giao chết ngay tại chỗ.

Trước đó, vào ngày 17/11/2012, tại nhà số 1, đường 45, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM cũng xảy ra vụ “nghịch” súng bút gây tai họa.

Chị V.T.P.T (SN 1992, ngụ địa chỉ trên) đang ở nhà cùng bạn trai là Lưu Hải Phong (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh) thì có bạn của Phong là H. (chưa rõ lai lịch) đến chơi.

Theo tường trình của Phong, H. đã đưa cho Phong một vật giống hình cây bút màu đồng, ở giữa thân có một cái chốt nhỏ nhưng không biết là súng bút (còn gọi là súng ám sát).

Phong tò mò dùng tay kéo cái chốt nhỏ về phía sau nhưng do lò xo nặng nên thả ra, bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Lúc ấy nòng súng đang trỏ về hướng chị T. đang nằm xem tivi nên viên đạn găm vào người phải vào bệnh viện cấp cứu. Ê kíp bác sĩ phẫu thuật đã gắp ra một đầu viên đạn chì.

 

Viên đạn hoàn toàn có khả năng cướp đi tính mạng ông S nếu chệch đi một tí, có thể tổn thương mạch máu lớn, hoặc tổn thương tủy sống

Ông Nguyễn Xuân Vinh
 
Súng bút còn được bọn tội phạm sử dụng để giải quyết mâu thuẫn. Ngày 19/11/2012, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Bảo (25 tuổi, ngụ ở hẻm 359 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi giết người.


Theo cơ quan điều tra, chị Đỗ Ngọc Bích (47 tuổi, ngụ cùng địa phương) và Nguyễn Trung Bảo có mối quan hệ làm ăn với nhau. Chị Bích có vay tiền góp hàng ngày của Bảo với số tiền 1,7 triệu đồng nhưng chưa trả.

Ngày 15/11, Nguyễn Thị Trà My (19 tuổi, bạn gái của Bảo) đến nhà chị Bích để đòi tiền lời 60.000đ/ngày. Do không có tiền để trả, nên giữa chị Bích và My xảy ra cự cãi. My liền điện thoại cho Bảo đến để giải quyết sự việc.

Khi đến nơi, giữa người nhà chị Bích và nhóm của Bảo xảy ra đánh nhau. Bảo liền rút súng bút tự chế bắn thằng vào bụng của bà Nguyễn Thị Hường (69 tuổi, mẹ chồng chị Bích) khiến bà gục ngay tại chỗ.

Bà Hường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua chẩn đoán, các bác sỹ xác định bà Hường bị đạn làm đứt ruột non. Các bác sỹ đã mổ lấy đầu đạn ra, sức khỏe của bà Hường hiện ổn định không nguy hiểm đến tính mạng.

Súng bút nguy hiểm đến tính mạng thế nào?

Trao đổi với báo giới, Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho rằng: Súng bút là loại vũ khí rất tinh vi. Nhìn thoáng qua, thứ gọi là súng này trông như một chiếc bút bi với 3 phần: đầu, thân và nắp cài ngực. Do đó rất dễ ngụy trang vì có thể cài lên ngực áo. Khi phát hỏa, đạn súng bút tạo vùng sát thương lớn.

Theo một lãnh đạo Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hải Phòng, súng bút là loại súng bắn đạn chì hoặc đạn ghém 6 ly, dựa trên sức đẩy của lò xo hoặc quả nổ nhỏ. Nếu bắn ở cự ly dưới 5 m, khả năng sát thương của súng này không thua gì súng quân dụng. Súng bút có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Do là thứ vũ khí đặc biệt, súng "bút" không được phổ biến và trang bị rộng rãi, bởi vậy rất ít người biết. Nguy hiểm hơn, loại đạn sử dụng súng "bút" là đạn thể thao, có đầu đạn chế bằng chì. Đây là vật liệu mà tại Hiệp ước La Hay về chiến tranh đã cấm sử dụng.

Căn cứ Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ, 3 ngành Nội chính Trung ương gồm Bộ Công an, Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao, Vụ 1A Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với sự tham dự của 3 ngành Nội chính thành phố Hải Phòng đã họp ngày 2/10/2008 đã thống nhất kết luận: loại súng dạng "bút" nói trên thuộc loại "vũ khí quân dụng khác được sử dụng cho mục đích quốc phòng - an ninh".

Mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt loại súng dạng bút, cũng sẽ bị pháp luật xử lý như đối với các loại vũ khí quân dụng.



Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn