Tưởng người nằm cạnh là chồng, cô gái ôm ngủ rồi phát hiện sự thật động trời

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 07/07/2022 18:00:00 +07:00
(VTC News) -

Dù rất xấu hổ khi phát hiện người đàn ông mình ôm ngủ không phải là chồng, cô Wang vẫn quyết định đi báo cảnh sát để tố cáo kẻ lạm dụng mình.

Thói quen đóng cửa khi ngủ mang đến cảm giác an toàn. Có những trường hợp chỉ vì quên đóng cửa mà lâm vào tình huống đáng sợ như cô Wang ở Trung Quốc mới đây. Cô gái này khóc lóc bước vào đồn cảnh sát để đòi công lý. Wang tố cáo người hàng xóm là Li có hành vi không đứng đắn với mình. 

Tưởng người nằm cạnh là chồng, cô gái ôm ngủ rồi phát hiện sự thật động trời - 1

Cô Wang cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn đi báo cảnh sát.

Li và Wang sống cùng làng; hai bên tuy không thân thiết nhưng cũng chẳng có điều tiếng hay tranh chấp gì. Cách đây không lâu, Wang về nhà rồi lên giường đi ngủ luôn,  quên đóng cửa. 

Đêm hôm đó, Li định sang nhà Wang ăn trộm một ít tiền, nhưng mò mẫm hồi lâu chẳng có thứ gì giá trị. Khi bước vào phòng ngủ, anh ta thấy Wang đang ngủ rất say trên giường, mê man đến nỗi có người lạ lẻn vào mà cũng không biết. 

Ban đầu Li chỉ có ý định trộm tiền song thấy Wang xinh đẹp, mặt đỏ bừng do say rượu, anh ta nảy sinh tà ý. Li leo lên giường nằm bên cạnh Wang. Cô gái nghĩ chồng đã về nên dang tay ôm như bình thường, sau đó hai người có hành vi thân mật.

Không rõ vì lý do gì, đột nhiên Wang mở mắt và phát hiện người nằm cạnh là hàng xóm chứ không phải chồng mình. Cô hét lớn rồi đẩy Li ra khỏi giường. Sợ mọi người biết chuyện, Li vội vàng mặc quần, chạy ra khỏi nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Tưởng người nằm cạnh là chồng, cô gái ôm ngủ rồi phát hiện sự thật động trời - 2

Gã hàng xóm nảy sinh tà ý khiến cô Wang gặp tình huống oái oăm.

Dù rất xấu hổ, Wang vẫn quyết định đi đến đồn cảnh sát tố cáo hành vi của Li.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, để xét Li có phạm pháp hay không, cần phải xem ý thức của Wang vào thời điểm đó, và việc nạn nhân có bị đe dọa hay bị dùng vũ lực để đe dọa hay không.

Thực tế, dù Li không dọa nạt hay đánh đập Wang nhưng lúc đó cô đang say rượu, nhầm anh hàng xóm với chồng nên không phản ứng. Sau khi tỉnh lại, cô chống cự lại Li nên có thể thấy người phụ nữ này không muốn chuyện đó xảy ra.

Hành vi của Li có thể đã phạm vào điều 236 Bộ luật Hình sự Trung Quốc. Người phạm tội này có thể bị phạt tù từ 3 đến 15 năm; nếu có tình tiết tăng nặng như gây thương tích, làm chết người thì có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, ban đầu Li định ăn trộm, dù không thực hiện được thì vẫn có chủ ý phạm tội, anh ta có thể phải chịu mức phạt nhẹ theo quy định.

Câu chuyện của Wang là lời cảnh tỉnh cho mọi người, đặc biệt là chị em, khi đi ngủ cần kiểm tra, đóng cửa rồi khóa cẩn thận, tránh để kẻ xấu lẻn vào.

Bảo Châu(Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn