Tuổi 86 cơ cực kiếm tiền nuôi con và ước nguyện cuối đời của NS Hồng Sáp

Sao ViệtThứ Sáu, 27/05/2022 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Ở tuổi gần đất xa trời, thay vì an hưởng tuổi già, hằng ngày nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn phải lăn lộn kiếm tiền để trả phí nhà trọ và nuôi con trai, cháu ruột thất nghiệp.

Ở tuổi 86, nghệ sĩ Hồng Sáp dù không còn nhận được nhiều vai diễn, nhưng bà vẫn không giã từ sân khấu. Hơn 50 năm sống trong đình Nhơn Hòa (quận 1, TP.HCM), bà gắn bó với công việc chuẩn bị trang phục cho nghệ sĩ để trang trải cuộc sống cho bản thân, người con trai 62 tuổi và đứa cháu ruột mồ côi cha mẹ, cũng đã 22 tuổi.

Tuổi 86 cơ cực kiếm tiền nuôi con và ước nguyện cuối đời của NS Hồng Sáp - 1

 

Tuổi 86 cơ cực kiếm tiền nuôi con và ước nguyện cuối đời của NS Hồng Sáp - 2

Đình Nhơn Hoà - nơi gắn bó với NS Hồng Sáp suốt 50 năm qua.

Gặp phóng viên VTC News, lão nghệ sĩ vui mừng khi có người trò chuyện. Bà bảo, ở cái tuổi này, còn gì vui hơn khi có người ngồi nghe mình tâm sự, ôn lại những thăng trầm của cuộc đời. Bà kể mình là người gốc Hà Nội, năm 8 tuổi bà đã theo ba mẹ vào Nam đi hát. Số phận đau thương khiến bà mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi, sống lay lắt qua ngày nhờ sự đùm bọc của bà bầu đoàn hát Huỳnh Long.

14 tuổi, bà bắt đầu bước lên sân khấu đoàn Huỳnh Long với vai trò múa minh họa trong các vở tuồng, sau đó dần dần được giao vai lớn hơn. Nghệ sĩ Hồng Sáp dần trở nên quen thuộc với khán giả qua các vai diễn phản diện trong một số tuồng cải lương hồ quảng: Tấm Cám, Tình sử A nàng, Hai dòng sữa mẹ.... Khi cải lương không còn thịnh hành, bà rẽ lối đóng phim truyền hình để trang trải cuộc sống. 

Tuổi 86 cơ cực kiếm tiền nuôi con và ước nguyện cuối đời của NS Hồng Sáp - 3

 

Tuổi 86 cơ cực kiếm tiền nuôi con và ước nguyện cuối đời của NS Hồng Sáp - 4

 NS Hồng Sáp năm nay đã 86 tuổi.

Sau nhiều thăng trầm, hằng ngày NS Hồng Sáp vẫn tới đình Nhơn Hoà phụ việc mỗi khi có vở diễn. Công việc của bà là soạn đồ, chuẩn bị trang phục cho các diễn viên. Mỗi ngày, bà  đón xe ôm công nghệ từ nhà trọ ở quận 7 để tới đình như một thói quen, hôm nào mệt lắm mới ở nhà. Ngày xưa khi chưa có xe công nghệ, bà chọn đi xe bus cho rẻ. Buổi trưa, lão nghệ sĩ được những người sống trong đình lo cho bữa ăn. Tới 16h, bà lại đón xe về nhà để ăn tối cùng con trai và cháu nội. 

"Suốt 50 năm nay, ngày nào tôi cũng đến đây. Có việc thì làm, không thì cũng chỉ đến đây ngồi, rồi thắp nhang. Công việc này không có lương hàng tháng vì khi nào có show diễn thì mới có tiền. Hàng tháng tôi không có thu nhập, ai thương thì cho tiền sống qua ngày. Những người sống trong đình này cũng rất thương tôi. Họ làm giấy tờ để tôi có thêm một chút tiền trợ cấp. Nhờ ông thần đình nơi đây thương mến, tôi hiện vẫn còn khoẻ mạnh", bà nói.

Tuổi 86 cơ cực kiếm tiền nuôi con và ước nguyện cuối đời của NS Hồng Sáp - 5

 

Tuổi 86 cơ cực kiếm tiền nuôi con và ước nguyện cuối đời của NS Hồng Sáp - 6

 

Tuổi 86 cơ cực kiếm tiền nuôi con và ước nguyện cuối đời của NS Hồng Sáp - 7

Công việc của bà là chuẩn bị phục trang cho các nghệ sĩ khi có show diễn.

Kể về cuộc đời của mình, nữ nghệ sĩ nhiều lần lấy tay gạt đi dòng nước mắt. Năm 30 tuổi, nghệ sĩ Hồng Sáp bén duyên vợ chồng với một nghệ sĩ đàn kìm. Họ có với nhau 7 người con. Sau khi ông mất, tro cốt được nhang khói tại chùa Nghệ sĩ (Gò Vấp, TP.HCM) - nơi hơn 300 nghệ sĩ đã an nghỉ. Cũng vì nghèo mà 4 người con của bà mất từ nhỏ do không có tiền chữa bệnh. Xót cháu nội sớm mồ côi cha mẹ, bà lại bế về nuôi dù thân mình cũng lo chưa xong.

Hiện giờ bà chỉ còn 3 người con - 2 gái và 1 trai. Hai người con gái cũng đi làm thuê cho người ta, cuộc sống vất vả nên bà không muốn làm phiền. Nghệ sĩ sống cùng người con trai 62 tuổi và cháu nội. Con trai bà là tay trống nghiệp dư, có việc thì mới đi làm.

Bà kể: "Con trai tôi năm nay 62 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ, vì nghèo quá nên vẫn ở cùng mẹ, khi nào đoàn hay sân khấu cần người thì mới đi biểu diễn. Cháu nội tôi năm nay 22 tuổi nhưng cũng mới thất nghiệp vì bị người ta mượn tiền không trả. Hiện tại mọi chi tiêu trong nhà cũng đều do một mình tôi kiếm. Cả ba miệng ăn có cháo ăn cháo, có rau ăn rau sống qua ngày".

Hồi còn làm ở đoàn hát Huỳnh Long, hộ khẩu gia đình bà được khai báo chung với đoàn. Khi đoàn giải thể, cả nhà bà bỗng thành "vô gia cư". Con trai bà dù gần 60 tuổi cũng chưa một lần nhìn thấy tờ giấy khai sinh tròn méo thế nào. "Sống ở đất Sài Gòn này hơn 80 năm nhưng tôi và con trai vẫn chẳng có giấy tờ, cũng chẳng có bà con thân thích. Hiện tại hai mẹ con chỉ có giấy tạm trú", bà nói. 

Tuổi 86 cơ cực kiếm tiền nuôi con và ước nguyện cuối đời của NS Hồng Sáp - 8

 

Tuổi 86 cơ cực kiếm tiền nuôi con và ước nguyện cuối đời của NS Hồng Sáp - 9

Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng bà vẫn hạnh phúc khi được cống hiến chút công sức cho đoàn hát của mình.

Từng được nhiều người biết đến nhưng nghệ sĩ Hồng Sáp hiện sống nghèo khổ trong căn nhà trọ xuống cấp có giá thuê 3 triệu đồng/ tháng. Hằng ngày, bà cầu Trời khấn Phật cho mình có sức khỏe để làm phim, đi trợ diễn để có đồng ra đồng vào và trả tiền thuê trọ.

"Tôi đã sống ở căn nhà trọ này được 19 năm, từ khi giá thuê chỉ có 500 nghìn đồng/tháng. Căn nhà nhỏ nhưng 3 người cùng sống. Cháu trai tôi ở trên gác lửng, còn hai mẹ con tôi nằm dưới đất. Sống khổ lắm nhưng cũng quen rồi", bà nghẹn ngào. Khi phóng viên ngỏ ý muốn được tới xem nơi ở của bà, nữ nghệ sĩ ngại ngùng từ chối vì không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh cũng như chủ nhà trọ. 

Được hỏi về ước nguyện ở tuổi 86, nữ nghệ sĩ vừa nói vừa khóc: "Nhiều người bảo mong tôi sống tới 90, 100 tuổi nhưng tôi không muốn vì sống càng lâu càng khổ. Giờ chỉ mong sao ông trời thương, cho tôi trúng số cũng được để có một căn nhà tử tế. Tôi không sợ khổ nhưng chỉ lo đến khi chết đi, ai sẽ trả tiền thuê nhà cho con trai mình. Chỉ mong từ giờ tới lúc chết, tôi có được một căn nhà không phải sống cảnh thuê mướn", bà nghẹn ngào.

Tuổi 86 cơ cực kiếm tiền nuôi con và ước nguyện cuối đời của NS Hồng Sáp - 10

 

Tuổi 86 cơ cực kiếm tiền nuôi con và ước nguyện cuối đời của NS Hồng Sáp - 11

NS Hồng Sáp chỉ mong rằng có một chỗ ở đàng hoàng, không còn phải sống kiếp thuê mướn.

Cả một đời cống hiến hết mình cho nghệ thuật, đến gần cuối đời vẫn trăn trở nỗi lo tuổi già, cơm áo gạo tiền, nhưng ngọn lửa yêu nghề cháy bỏng của nữ nghệ sĩ vẫn không tắt. 

"Tôi vẫn còn đam mê lắm. Giờ mà ai quay phim kêu là tôi sẽ đi ngay. Ai thiếu vai phụ cần bà già đóng là tôi vẫn sẵn sàng làm bằng hết khả năng. Già thì già nhưng vẫn còn cái máu nghệ sĩ. Mỗi lần diễn mà được khen là tôi thích lắm", bà tâm sự. 

Tùng Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp