Tước mạng sống đồng nghiệp chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Pháp luậtThứ Ba, 03/06/2014 11:43:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhóm Văn Sáng đã dùng dao tước đoạt mạng sống của đồng nghiệp.

(VTC News) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhóm Văn Sáng đã dùng dao tước đoạt mạng sống của đồng nghiệp.

Ngày 3/6/2014, cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với Văn Sáng (tự Cường Đen, SN 1989, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) về hành vi giết người.
Theo hồ sơ vụ án, cơ sở sản xuất bán tráng xuất khẩu Minh L.(xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) có đông công nhân là nam thanh niên. Tại đây, xảy ra tình trạng "ma cũ ăn hiếp ma mới". 
Dù mới được tuyển vào làm việc nhưng Thạch Ngọc Dên (SN 1995) và Thạch Ngọc Hạnh (SN 1992, cùng ngụ xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) lại được chủ cơ sở quan tâm nên Văn Sáng, N.V.P., Đ.D.Kh. là những công nhân cũ, cảm thấy khó chịu.

Cho rằng hai công nhân này mới vào, làm không được việc mà còn có thái độ hỗn láo nên nhóm Sáng thường hay kiếm chuyện, gây chuyện với nhóm Hạnh - Dên.

 Hung thủ Văn Sáng (tự Cường Đen) bị bắt giữ. Ảnh: Huy Phan

Khoảng 21h ngày 7/5/2014, sau khi đi nhậu về P. xuống khu vực nhà bếp ăn cơm thì gặp Hạnh - Dên đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh. Vốn có hiềm khích trước nên P. bước tới gây gổ. Không chịu nổi thái độ quá đáng của P. nên Hạnh - Dên cãi lại.
Cùng lúc này, Sáng cũng vừa đi nhậu về, cho rằng đám Hạnh - Dên mới vào làm mà muốn làm cha người ta nên Sáng hăm dọa sẽ đâm bất cứ ai dám đụng vào P. Lúc này Hạnh – Dên từ phòng ăn bước ra thì bất ngờ bị Kh. dùng tay đánh vào mặt Hạnh. Cả hai nhóm lao vào hỗn chiến.
Thấy đối phương áp đảo, Hạnh bỏ chạy về phòng. Riêng Dên còn đứng phía ngoài, Sáng lao đến đâm liên tiếp hai nhát vào ngực. Dên ôm vết thương bỏ chạy, cầu cứu mọi người. Mặc dù được người trong xóm trọ cấp tốc đưa đi cấp cứu nhưng Dên đã tử vong tại bệnh viện Hóc Môn.
Sau khi nghe tin Dên chết, hung thủ Văn Sáng nhảy qua hàng rào cơ sở Minh L. bỏ trốn và ẩn mình trong một khu mộ cổ gần cơ sở bánh tráng. Ngày hôm sau, Sáng trốn về trung tâm thành phố, tạo vỏ bọc khác để che giấu thân phận, tránh sự truy nã của công an.
Nhận nhiệm vụ, Đội trọng án (Đội 9) Phòng CSĐTTP về Trật tự xã hội tích cực vào cuộc phân công trinh sát tiến hành mọi biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy tìm hung thủ.

Sau khi rà soát nắm thông tin từ công an các địa phương, đến ngày 31/5/2014, Đội 9 xác định Sáng đang làm công cho một cơ sở sản xuất nước tinh khiết ở hẻm 688 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, nên thực hiện lệnh bắt giam Sáng.

Phan Cường
>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn