Tung hỏa mù về thủ quân Man Utd, Van Gaal ý đồ gì?

Thể thaoChủ Nhật, 27/07/2014 11:17:00 +07:00

(VTC News) - Đúng với phong cách cầm quân táo bạo và khó lường, Louis van Gaal đang làm tất cả dự đoán về chiếc băng thủ quân Man Utd bị "việt vị"

(VTC News) - Đúng với phong cách cầm quân táo bạo và khó lường, Louis van Gaal đang làm tất cả dự đoán về chiếc băng thủ quân Man Utd bị "việt vị".


Trong trận ra mắt Man Utd, Louis van Gaal đã chọn Darren Fletcher, một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington và có thâm niên cao nhất trong đội hình hiện tại giữ băng thủ quân. Đó là một quyết định khôn ngoan, bởi những ứng cử viên lớn nhất cho vinh dự này là Robin van Persie và Michael Carrick không thể tham dự trận đấu.
Man Utd chỉ có một ngôi sao, đó là Louis van Gaal 

Trao chiếc băng thủ quân cho Fletcher là một cú "né đòn" khôn ngoan của Louis van Gaal. Chính ông trong những ngày đầu mới đến Old Trafford đã thừa nhận rằng việc quyết định ai sẽ người có tiếng nói cao nhất trong phòng thay đồ chỉ có thể đến vào tháng 10, khi ông có đủ thời gian tiếp xúc với các học trò. Việc để Fletcher tạm thời đeo băng đội trưởng (một việc mà anh này đã từng đảm nhận trong quá khứ) khiến nhà cầm quân người Hà Lan chẳng làm mất lòng ai.
Tuy nhiên cho đến trận đấu gặp AS Roma thì Louis van Gaal đã khiến tất cả "lác mắt". Fletcher không có tên trong 11 cầu thủ đá chính, và người thay tiền vệ người Scotland giữ băng thủ quân không phải là Rooney (người lẽ ra phải được nhận vinh dự) mà lại là Tom Cleverley - một sản phẩm khác của lò đào tạo Carrington.
Rất nhiều tờ báo xứ sương mù đã bình luận điều này là không thể tưởng tượng nổi. Tom Cleverley là một trong số những cái tên bị chỉ trích nhiều nhất trong mùa giải trước khi David Moyes nắm quyền. Thậm chí cầu thủ sinh năm 1989 này còn không được gọi vào ĐT Anh dự World Cup 2014.
Nhưng dưới thời Louis van Gaal, Cleverley lại được hưởng đặc ân. Như chính tiền vệ 24 tuổi này thừa nhận: "Thật tuyệt vời. Đây là giây phút rất đáng tự hào đối với tôi. Tôi đã ở đây từ khi mới 11 tuổi. Và giờ đây, sau 13 năm, tôi đã được làm đội trưởng MU. Ở tuổi 24, đó là một điều rất có ý nghĩa".
Những hành động bất ngờ của Louis van Gaal đang làm không chỉ Wayne Rooney - người được truyền thông Anh dự đoán sẽ được giữ băng thủ quân trong chuyến du đấu nước Mỹ - mà ngay cả Van Persie và Carrick - những người ở nhà - cảm thấy lo lắng. Dường như dưới thời ông thầy người Hà Lan, điều gì cũng có thể xảy ra. 
"Điều gì cũng có thể xảy ra" - có lẽ cũng chính là điều mà Louis van Gaal muốn nhắn nhủ tới toàn bộ các học trò. Ai giữ băng thủ quân rất quan trọng, nhưng với cựu thuyền trưởng của Ajax, Barca và Bayern Munich, phong độ của toàn đội và những chiến thắng trên sân mới là điều được ưu tiên tối thượng.
Thay vì chú ý xem ai là thủ quân Man Utd, Louis van Gaal muốn người hâm mộ để ý xem Quỷ đỏ đã thi đấu như thế nào. Chẳng phải Wayne Rooney, dù chẳng là đội trưởng, vẫn thi đấu rất hay trong cả 2 trận đó sao. Gã Shrek thậm chí còn đạt hiệu suất khủng khiếp 4 bàn/2 trận - điều có nằm mơ anh này cũng chẳng tưởng tượng ra.
Một Man Utd khuyết thủ quân đích thực vẫn chơi tốt và chiến thắng ầm ầm là những dấu ấn đầu tiên mà Louis van Gaal đang cố gắng áp dụng tại Old Trafford. Và cũng giống như cách ông thầy 62 tuổi đã làm ở Nou Camp hay Allianz Arena trước đây: tại đội bóng ông dẫn dắt luôn chỉ có một người xứng đáng là ngôi sao và đươc quan tâm hơn cả mà thôi.
Đó là chính ông!


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn