Tùng Dương: 'Vợ nhắc tôi làm cái gì cũng đừng bị quá'

Sao ViệtThứ Tư, 17/02/2021 19:00:00 +07:00
(VTC News) -

"Cô ấy luôn nhắc tôi làm cái gì cũng đừng bị quá; nhờ có vợ, tôi thực hiện những điều mình mong muốn trong âm nhạc ở mức vừa đủ", ca sĩ Tùng Dương tâm sự.

Mặc dù năm 2020 là khoảng thời gian u ám của showbiz Việt với hàng loạt dự án âm nhạc, điện ảnh bị gác lại, các đêm diễn bị hủy vào phút chót, Tùng Dương vẫn kịp ra mắt album Human, tổ chức thành công live concert Con người và giành được 3 hạng mục quan trọng của giải Cống hiến 2021 gồm: Ca sĩ của năm, Album của năm và Chương trình của năm.

Tùng Dương: 'Vợ nhắc tôi làm cái gì cũng đừng bị quá' - 1

Tùng Dương hạnh phúc khi nhận 3 giải thưởng "Cống hiến 2021".

Nam ca sĩ chia sẻ với phóng viên của VTC News, trong hành trình mà anh đi qua, không thể thiếu sự hỗ trợ của bạn đời - nhà thơ Giang Phạm.

Anh nói: "Tôi là nghệ sĩ cá tính. Cô ấy luôn nhắc tôi làm cái gì cũng đừng bị quá. Đó là lời nhắc nhở rất quý báu. Nhờ có cô ấy, tôi thực hiện những điều mình mong muốn trong âm nhạc ở mức vừa đủ với chính bản thân tôi và với khán giả. Cô ấy cũng giúp tôi tìm được sự tinh tế bên cạnh cá tính thích những cái 'quái', 'độc' trong gout thời trang của tôi.

Với tôi, đàn ông luôn ở dạng thô ráp và luôn muốn làm quá, hơn những gì mình cần, phụ nữlà người kéo họ lại, để họ giữ được sự cân bằng".

Thoải mái chia sẻ về ảnh hưởng của vợ tới cuộc sống và sự nghiệp của mình nhưng Tùng Dương lại không muốn nói về điều ngược lại. Anh quan niệm: "Nếu tôi nói những ảnh hưởng của tôi lên cô ấy thì cũng lại xuất phát từ góc nhìn của tôi và có thể trở thành áp đặt, không được khách quan lắm. Tôi chỉ nghĩ vợ chồng nào cũng phải truyền cảm hứng cho nhau thì mới ở với nhau được lâu dài".

Tùng Dương: 'Vợ nhắc tôi làm cái gì cũng đừng bị quá' - 2

Tùng Dương có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con trai. (Ảnh: Vietnamnet)

Tùng Dương tiết lộ thêm, như bao cặp vợ chồng khác, anh và vợ đôi khi cũng xảy ra bất đồng, đặc biệt trong cách nuôi dạy con: "Tôi quyết liệt trong âm nhạc, nghệ thuật nhưng với con lại có phần mềm hơn. Tôi chiều con, còn vợ lại nghiêm khắc hơn. Vì thế, đôi khi cũng có những bất đồng nhỏ. Tuy nhiên, tôi nghĩ sự khác biệt này là cần thiết. Trong nhà phải có người cương, người nhu thì mới tốt cho sự phát triển của con".

Khi nhắc tới con trai, nam ca sĩ không giấu nổi niềm hạnh phúc. Anh thật thà chia sẻ: "Khi Voi ra đời, tôi bị xáo trộn lắm. Ngay lúc đó, tôi chưa cảm nhận được sự thiêng liêng của tình cảm cha con đâu, tôi chỉ có cảm giác rất lạ, rất khó giải thích. Nhưng ngay sau đó không lâu, tôi tìm thấy sự kết nối với con. Tôi hiểu rõ sứ mệnh của mình, của một người trụ cột trong gia đình, của một người cha đối với đứa trẻ. Tôi nhận ra rằng, cả tương lai của con phụ thuộc vào sự nuôi dạy của mình. Điều đó khiến tôi thay đổi rất nhiều. Giờ đây, tôi làm gì cũng nghĩ cho con và mong muốn mang lại cho con những điều tốt đẹp nhất.

Trong album Human, tôi viết về con trai: Con mang đến sức mạnh không tưởng và nguồn năng lượng vô tận, để bố được tung bay đầy kiêu hãnh trên hành tinh của riêng mình".

Video: Tùng Dương hòa giọng cùng cố nghệ sĩ Trần Lập 

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp