Tức hộc máu vì vợ bắt làm người tốt lúc 3 giờ sáng

Truyện cườiThứ Bảy, 11/12/2021 10:31:00 +07:00

Vợ chồng đang ngủ trên giường thì đột nhiên có người gõ cửa. Người chồng quay lại nhìn đồng hồ - ba giờ sáng.

“Tôi sẽ không ra khỏi giường vào lúc này”, anh nghĩ và tiếp tục ngủ. Nhưng tiếng gõ không dừng lại mà còn lớn hơn.

"Anh không định ra ngoài xem ai ở đó?", vợ hỏi. Anh bò ra khỏi giường, đi xuống cầu thang, mở cửa và nhìn thấy một người đàn ông say rượu trước mặt.

"Xin chào!" người lạ lầm bầm, "Anh có thể đẩy giúp tôi cái này được không?".

“Không, biến đi. Mới ba giờ sáng. Và anh đã đánh thức tôi”, người đàn ông nói và đóng sầm cửa lại. Anh quay lại giường và kể cho vợ nghe những gì đã xảy ra. Cô vợ nói: “Igor, chuyện đó không hay lắm. Anh có nhớ một đêm, khi chúng ta lái xe đến đón các con từ bảo mẫu, xe chúng ta bị chết máy trong cơn mưa tầm tã, và chúng ta phải gõ cửa nhà người lạ để nhờ giúp đỡ? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bảo chúng ta rời khỏi đó và đừng làm phiền họ?".

Người chồng nói: “Nhưng anh ta say". “Không thành vấn đề. Anh ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta, và sẽ là đúng đắn nếu giúp anh ấy".

Người chồng ra khỏi giường, mặc quần áo và đi xuống nhà. Anh mở cửa, không thấy người lạ đâu cả, liền hét lên: "Này, anh còn cần tôi giúp đỡ?".

Và anh ta nghe thấy một giọng nói gần đó: "Vâng, làm ơn".

Nhưng vẫn không thấy người lạ, anh chồng hét lên: “Anh đang ở đâu?". Người lạ trả lời: "Tôi đang ở đây, trên xích đu".

H.H(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp