Từ yêu thành ghét MU: Xúc cảm lạ làm ngỡ ngàng dư luận

Thể thaoThứ Ba, 04/09/2012 05:30:00 +07:00

(VTC News)- Cổ động viên Man United phản ứng ra sao trước bài viết "Từ yêu, tôi chuyển sang ghét Manchester United" của bạn đọc Quang Lê?

(VTC News)- Cổ động viên Manchester United phản ứng ra sao trước bài viết "Từ yêu, tôi chuyển sang ghét Manchester United" của bạn đọc Quang Lê?
Ngay sau khi VTC News mở ra cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" (phối hợp thực hiện cùng Alpha Books), ban biên tập đã nhận được hàng trăm bài viết dự thi từ khắp nơi gửi đến cả trong nước lẫn nước ngoài. Những bài viết đáp ứng tiêu chí do ban tổ chức đề ra đều đã được đăng ở chuyên mục riêng (xem toàn bộ tại đây).

Một tuần kể từ khi ra mắt độc giả, cuộc thi ngày càng trở nên "nóng" hơn với những góc nhìn độc đáo về bóng đá Việt, bóng đá Anh, bóng đá Tây Ban Nha. Nổi bật hơn cả là một bài viết của cổ động viên thuộc thế hệ 8x đời cuối có tên Quang Lê. Tác phẩm thu hút sự chú ý ngay từ tiêu đề: "Từ yêu, tôi chuyển sang ghét Manchester United". Đây là một xúc cảm rất lạ, hiếm và quả thực, nó đã thu hút một lượng bình luận khổng lồ từ các cổ động viên Man United, đội bóng nổi tiếng và được hâm mộ nhất Việt Nam.

Bài viết của một 8X từng mê mẩn MU

Tác giả Quang Lê tự nhận mình là một fan MU cuồng nhiệt thuộc thế hệ cuối 8X và gắn bó với màu áo Quỷ đỏ trong những năm tháng hào hùng của đội bóng cuối thế kỷ 20. 

Cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu& tôi ghét" càng ngày càng nóng bỏng với những bài viết gây tiếng vang. 

Tuy nhiên, có những lý do khiến Quang Lê không thể tiếp tục tình yêu với MU. Nó đến từ lối chơi ngày càng khô cứng của lớp học trò mới HLV Alex Ferguson sau thế hệ Becks, Neville, Scholes, Giggs. Nó đến từ những scandal bê bối bên ngoài sân cỏ làm vấy bẩn hình ảnh nửa đỏ thành Manchester. Đó là thái độ không chấp nhận thất bại từ "Bầy Quỷ đỏ".

 

Tôi không ghét gì MU ở lối đá, ở con người. Chỉ xin các bạn fan MU đừng có suốt ngày đi chọc ngoáy, chửi xoáy đội khác nữa



Và quan trọng nhất, tác giả chán ngán lớp người tự nhận là "fan hâm mộ MU chân chính". Họ chỉ trích mạnh mẽ, xoáy sâu vào thất bại của đối phương, nhưng không bao giờ chịu nhìn lại thái độ của chính bản thân mình mỗi khi tình huống tương tự xảy ra. Tư tưởng "MU vô đối" và suy nghĩ cho rằng mọi người ghét MU đơn giản là vì ghen tỵ với thành công của đội bóng dường như đã ngấm sâu vào máu của những người này.

Lý do thứ tư và cũng là cuối cùng đã "đụng chạm" mạnh mẽ tới lòng tự ái của cộng đồng Manchester United, đội bóng có lượng fan và anti-fan đông đảo nhất Việt Nam. 

Chỉ sau hơn 5 tiếng xuất bản, bài viết đã 'hút' hơn 40 nghìn lượt đọc cùng hàng trăm bình luận. Những lời chê bai có mà khen ngợi cũng không ít. Nhìn chung, đây là bài viết "đình đám" nhất sau 7 ngày của cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu& tôi ghét".

Anti-fan MU hả hê

"Bài viết quá hay và hợp lý. Điều số 4 quá chuẩn. Fan MU bao giờ cũng huênh hoang tự kiêu tự đại. Nói về đẳng cấp thì vẫn thua xa Barca và Real nhiều lắm", một độc giả cùng độ tuổi với Quang Lê (sinh năm 1987) thể hiện sự đồng tình.
"Cuối cùng thì cũng có người nói ra được... sự thật. Tôi cũng giống như bạn Quang Lê, đã từng yêu và giờ thì ghét từ khi thấy được lượng fan tỏ ra "nguy hiểm'' ngày càng nhiều", một người hâm mộ ở Hà Nội hả dạ.
Bài viết "Từ yêu, tôi chuyển sang ghét Manchester United" đang hâm nóng các forum và fanpage trên mạng.

Khác với những bình luận có phần thiên về cảm xúc, độc giả Dũng Lê phân tích vì sao anh lại dị ứng với một bộ phận cổ động viên MU giống như Quang Lê: "Không biết các bạn định nghĩa anti-fan như thế nào. Chứ tôi định nghĩa nó là Anti các Fan. Tôi không ghét gì MU ở lối đá, ở con người. Chỉ xin các bạn fan MU đừng có suốt ngày đi chọc ngoáy, chửi xoáy đội khác nữa".
"Ví dụ như trận Man City - QPR cuối mùa giải năm ngoái. Man City đã chơi quá hay để đoạt cúp vô địch sau bao năm chờ đợi. Vậy mà fan MU trên báo mạng nào cũng bảo QPR bán độ này nọ. Họ xuyên tạc Man City thành Man Shitty, Liverpool thành Loserpool - một sự xúc phạm rất quá đáng. Họ thi nhau ra đếm cúp và chế nhạo fan Liverpool. Đúng, MU có 19 cái cúp Ngoại hạng Anh nhưng so cúp C1 với Liverpool, MU ở đâu vậy? Đến cả chung kết siêu cup TBN mà các bạn cũng comment những câu kiểu MU vô đối. Ngoài fan cuồng K-pop ra mình sợ nhất là fan MU đấy".

Manucians nổi giận
"Bài viết ba xu và chẳng có giá trị. 'Tôi đã từng yêu MU' - câu nói giả tạo của một kẻ ko biết gì về tình yêu bóng đá. Thật mừng vì bạn đã không còn đứng trong hàng ngũ chúng tôi", một Manucian tên Vũ Thanh Duy phản pháo.

"Thật không ngờ Quang Lê từng là fan MU. Không lẽ phải có những người như Becks, Giggs, Scholes... thì mới là MU ư? Chẳng thà bạn nói thích những cầu thủ MU năm xưa còn hơn. Còn fan của MU mà ko chọc ngoái người khác thì ko lẽ lại khen Chelsea, Barca, Liverpool... đá hay? Vì MU thành công quá nên có nhiều người ghét ấy mà", một bạn đọc khác nghi vấn Quang Lê thực chất chỉ là một fan phong trào.
Một cổ động viên nhắn nhủ tới tác giả bài viết "gây bão": "Xem bóng đá là tận hưởng niềm vui... Nếu bạn đã hết niềm vui ở đây bạn có thể tìm một niềm vui khác nhưng đừng có quay đầu mà "nhổ bọt" vào niềm vui mà bạn đã từng tận hưởng... thế là hâm đó bạn ạ!".
Cộng đồng fan trung thành của Man United không thể ngồi yên trước ý kiến mà độc giả Quang Lê đưa ra.

"Cái ví dụ minh họa của bạn ở cuối điều 4 càng chứng tỏ bạn là một con người ấu trĩ, chưa lớn được vì bạn đã tự đánh giá mình quá cao. Tại sao lại có người có thể ngây thơ tới mức cứ thấy ai phản đối ý kiến của mình đã tự cho người ta là dạng "fan cuồng" gì đó được. Tại sao bạn không tự lấy gương soi lại mình xem mình đã đúng chưa, người ta nhận xét về bạn đã đúng chưa mà đã tỏ ra coi thường người khác như vậy. Đúng là chán chẳng thèm nói nữa!!! Yêu như bạn thì tôi nghi ngờ rằng bạn có thể lấy được vợ và sống với cô gái đó cả đời".
Công phu hơn, bạn đọc Trần Thanh Hoàng ở Cần Thơ (sinh năm 1991) viết hẳn một bài bình luận về góc nhìn của Quang Lê: 
Xin có vài ý kiến với bài viết của bạn, thoạt đầu mới đọc tiêu đề tôi cứ nghĩ đây chắc hẳn là một fan yêu Man Utd nhiều lắm nhưng thật ra mình thấy còn một số điểm chưa hợp lí.

Thứ nhất: Lối đá Man Utd ngày càng chán!? Dựa vào điểm nào? Ngày xưa Man Utd chỉ chơi lối chơi bóng dài, lật cánh đánh đầu và còn tận dụng tốt những cú sút xa nhưng hiện nay, lối chơi này được nâng cấp lên một tầm cao hơn, với nhửng mảng miếng phối hợp nhuần nhuyễn, những pha đâp nhả ăn ý "lai" một chút Tiqui Taca. Bạn có nhớ trận tranh Community Shield 2011, bàn thắng của Nani đến như thế nào không? 26 năm qua vẫn là Sir Alex vẫn huấn luyện tại đây vậy tại sao lúc trước hay mà bây giờ không thể hay hơn?

Thứ hai: Tập thể nhiều bê bối!! Có, nhưng... không có nghề gì không có mặt trái, lắm tài thì nhiều tật. Cầu thủ là con người nên ai cũng có sai lầm bạn ạ! Bạn có thể cho mọi người biết có đội-bóng-nào-trên-thế-giới mà không có bê bối hậu trường không?

Thứ ba: Bạn hiểu sai ý nghĩa của câu nói:"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Chẳng ai nói câu đó khi Man Utd thất bại đâu bạn ơi, chỉ là câu nói cửa miệng của các fan chính hiệu Quỷ Đỏ để nhắc lại những thành tích hào hùng của CLB danh giá nhất hành tinh thôi.

Cuối cùng: Tại sao lại ghét người ta khi người ta thể hiện tình yêu? fan Man Utd không cần hạ thấp các đội bóng khác, vì một điều mà ai cũng hiểu, nhắc lại thành công của Quỷ Đỏ đã rất mất thời gian rồi, đó cũng là cách dạy cho người khác biết Man Utd của chúng tôi đã làm được gì??? Còn ví dụ minh họa cho điều này thì sẽ chẳng ai phản ứng hay chửi bới quá khích đâu bạn. Vì chúng tôi yêu Man Utd, nên chỉ buồn khi có 1 người tự cho mình là "fan" (cũng chẳng hiểu fan gì?) lại xỉ vả một đội bóng có bề dày thành tích bậc nhất thế giới như vậy?

Kết: Man Utd tuy có những mặt yếu-mạnh khác nhau, không ai phủ nhận nhưng chúng tôi tin vào tình yêu của mình không đặt sai chỗ. MU vô đối trong lòng chúng tôi, không ai có thể thay thế họ!

* Like và comment ngay về vấn đề bài viết đặt ra trên trang Facebook củaVTC-Một thế giới thể thao
* VTC News tiếp tục đón nhận comment của độc giả và cập nhật liên tục trên góc nhìn khách quan
* Đặc sắc: Đón đọc bài dự thi của một fan MU phản bác lại ý kiến của Quang Lê vào ngày mai 5/9/2012

Từ yêu, tôi chuyển sang ghét Manchester United
Săn giải thưởng bạc triệu cùng VTC News.Click xem ngay

Chu Đức
Bình luận
vtcnews.vn