Tử vong vì xin thịt lợn chết về ăn

Sức khỏeThứ Bảy, 26/07/2014 07:45:00 +07:00

Nạn nhân là ông Ngô Việt Anh, 49 tuổi, sống độc thân và có gia cảnh khó khăn, ngụ ấp Lung Đước (xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Nạn nhân là ông Ngô Việt Anh, 49 tuổi, sống độc thân và có gia cảnh khó khăn, ngụ ấp Lung Đước (xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

liên cầu
Bệnh liên cầu lợn gây tử vong cho người ăn phải (Ảnh minh họa)
Hơn bốn ngày trước, trong xóm có con lợn bị bệnh chết khoảng 10 kg, ông Việt Anh xin về làm thịt rồi ăn cùng với hai người gần nhà. Số thịt heo còn thừa, ông Việt Anh dự trữ lại ăn tiếp vào những ngày sau đó.

Đến sáng ngày 21/7, thấy người nổi nhiều mẩn đỏ nên ông Việt Anh đến khám tại Trạm y tế xã Tam Giang, bác sĩ hướng dẫn ông lên Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Năm Căn. Do bệnh chuyển nặng ông Việt Anh được đưa lên bệnh viện tuyến trên chữa trị nhưng ông đã chết trên đường cấp cứu.

Chiều 22/7, ông Nguyễn Văn Niềm, Chủ tịch UBND xã Tam Giang cho biết: 'Ông Việt Anh được chẩn đoán lâm sàng là bị nhiễm liên cầu lợn. Gia cảnh quá khó nên xã hỗ trợ hòm, tiền và tổ chức lo hậu sự, vừa hoàn tất việc chôn cất'.

Theo Cần Thơ online






Bình luận
vtcnews.vn