Tự tử sau khi truy sát mẹ đẻ và vợ con: Lời kể hãi hùng của nạn nhân

Pháp luậtThứ Tư, 14/10/2015 08:11:00 +07:00

kẻ tâm thần dùng dao sát hại cả gia đình khiến mẹ ruột tử vong tại chỗ. kẻ tâm thần dùng dao sát hại cả gia đình sau đó cũng dùng dao tự đâm nhiều nhát tự tử.

(VTC News) - Nửa đêm, Hoàn phát cơn điên đã cầm dao giết chết mẹ ruột, đâm trọng thương vợ cùng con trai tại nhà riêng.

Vụ việc kẻ tâm thần dùng dao sát hại cả gia đình ở Quảng Bình xảy ra vào khoảng 1h sáng 14/10, tại căn nhà ở khu phố 4, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn.

Thời điểm này, Nguyễn Công Hoàn (SN 1976) bỗng dưng dùng dao bấm dài 16cm đâm nhiều nhát vào vợ là chị Lâm Thị Tí (SN 1979) và con trai là Nguyễn Hoài Nam (SN 2003).

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Công Hoàn còn đâm liên tục vào vùng ngực, cổ và lưng bà Lâm Thị Ninh (SN 1933, mẹ ruột của Hoàn) khiến bà chết tại chỗ.  Sau đó, Hoàn dùng dao đâm nhiều nhát vào người để tự sát

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. 

Chiều 14/10, trả lời phóng viên trong tâm trạng hoảng loạn, nạn nhân Lâm Thị Tí kể, tối 13/10 gia đình có khách đến chơi nên cả nhà ngồi tiếp chuyện đến tận khuya. Khi cả nhà bắt đầu đi ngủ thì ông Nguyễn Công Hoàn vẫn loay hoay ngoài nhà làm việc gì đó mà không chịu vào.

“Khoảng nửa đêm, từ trong giường tôi nghe thấy tiếng ông Hoàn gọi thằng Nam (cháu Nguyễn Hoài Nam – PV) đi mua mấy lon nước ngọt nhưng chắc thằng bé đã ngủ nên không trả lời. Nằm được một lúc không thấy ông ấy vào ngủ nên tôi ra ngoài xem thì thấy ông ấy mặc quần áo đẹp đứng soi gương, thấy tôi thì ông cất tiếng hỏi: Tau mặc ry (thế này – PV) có đẹp không?”

Thấy thế chị Lâm Thị Tí buột miệng: “Khuya rồi ông không vào ngủ còn mặc quần áo đi mô nữa”. Chị Tý vừa dứt lời thì Nguyễn Công Hoàn rút con dao bấm đã thủ sẵn trong người, lao đến đâm nhiều nhát vào người chị Tí, vừa đâm vừa liên tục hét “tau đâm chết mi, tau đâm chết mi…”.

Trong lúc hoảng loạn chị Tí vừa kêu cứu, vừa chạy ra ngoài đường để tri hô hàng xóm tới ứng cứu rồi ngã gục ở ngoài đường.

Nghe thấy tiếng tri hô của mẹ, cháu Nguyễn Hoài Nam chạy ra để can ngăn bố thì bị Nguyễn Công Hoàn dùng dao đâm nhiều nhát vào mạng sườn, gục tại chỗ.

Chị Lâm Thị Tí (vợ đối tượng Hoàn) đang nằm điều trị tại bệnh viện, kinh hãi kể lại phút giây bị chồng dùng dao sát hại.
Chị Lâm Thị Tí đang nằm điều trị tại bệnh viện, kinh hãi kể lại phút giây bị chồng dùng dao sát hại. 

Sau khi đâm vợ và con, thấy mẹ già là bà Lâm Thị Ninh từ giường chạy ra can ngăn, "kẻ tâm thần dùng dao sát hại cả gia đình" tiếp tục đâm nhiều nhát vào vùng ngực, cổ và lưng bà Ninh khiến bà Ninh chết ngay tại chỗ.

Sau khi khiến 3 người trong gia đình thương vong, đối tượng Nguyễn Công Hoàn cũng cầm dao tự đâm nhiều nhát vào người để tự sát.

Đến khoảng 4h sáng 14/10, chị Lâm Thị Tí cùng con trai đã được người thân đưa vào Bệnh viên TƯ Huế cấp cứu.

Tại đây chị Tí đã được các y, bác sĩ phẫu thuật thành công và chuyển về điều trị tại Khoa hồi sức sau mổ (Bệnh viện TƯ Huế). Còn cháu Nguyễn Hoài Nam đang được điều trị tích cực tại Khoa cấp cứu.

15h30 chiều cùng ngày, tình hình sức khoẻ của 2 mẹ con chị Tí có chuyển biến phức tạp. Chị Tí được các bác sĩ xác định có nhiều nhát đâm trên cơ thể, trong đó vết thương nặng nhất ở cạnh tim, tràn dịch phổi. Còn cháu Nguyễn Hoài Nam bị chấn thương phần mềm nghiêm trọng.

Thi thể bà Lâm Thị Ninh và đối tượng Nguyễn Công Hoàn đã được người nhà làm lễ an tang trong sáng nay.

Được biết, "kẻ tâm thần dùng dao sát hại cả gia đình" kết hôn với chị Tí nhiều năm nay, giữa 2 người đã có hai con trai, con đầu là cháu Nguyễn Hoài Nam và con trai thứ hai năm nay mới 9 tuổi. Trước khi gây án Nguyễn Công Hoàn từng có tiền sử về bệnh tâm thần và có hồ sơ bệnh án.

Nguyễn Văn Vương
Bình luận
vtcnews.vn