Từ nữ sinh văn khoa trở thành kẻ buôn ma túy

Pháp luậtChủ Nhật, 05/03/2017 16:57:00 +07:00

Trong vụ án cặp tình nhân buôn ma túy liều lĩnh ném lựu đạn vào cảnh sát hòng thoát thân tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), nghi phạm từng là nữ sinh văn khoa.

Bước ngoặt cay đắng

"Thông minh, học giỏi", là những gì cán bộ thụ lý điều tra vụ án nói về Mai Kim Anh, một trong hai nghi phạm của vụ án. Người mới tiếp xúc cũng có thể nhận ra vẻ sắc sảo trong mỗi câu thoại của cô gái 25 tuổi.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), bố mất sớm, Kim Anh quyết tâm thoát ly quê nghèo bằng việc phấn đấu thi đỗ vào khoa Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tu nu sinh van khoa tro thanh ke buon ma tuy hinh anh 1

Chung và Kim Anh. 

Đi học xa nhà, trong lúc nhớ quê, thiếu thốn tình cảm, Kim Anh đã quen và yêu một thanh niên người đồng hương. Anh này cũng đang học tại một trường đại học ở Hà Nội.

Tuy nhiên, như lời Kim Anh chia sẻ, trong lúc tưởng như một tương lai phơi phới đang đợi cô ở phía trước thì Kim Anh dính bầu khi đang bước vào năm cuối đại học. Thai càng ngày càng lớn, trong khi gia đình người yêu ngăn cản, sợ nhà trường phát hiện. Cực chẳng đã, Kim Anh đã phải bảo lưu kết quả học, khăn gói về quê sinh con.

Sinh con xong, trở lại Hà Nội, trong lúc nhiều bạn bè ra trường và đã tìm được công việc ổn định thì Kim Anh vẫn học hành dở dang, công ăn việc làm không có. Đau khổ vì bị người yêu phụ bạc, một nách tự nuôi con nhỏ, Kim Anh sinh ra chán chường nên chơi với nhóm bạn xấu và tìm đến ma túy đá giải khuây.

Trong một lần tìm mua ma túy, Kim Anh đã quen biết Phạm Văn Chung. Thanh niên này hơn Kim Anh một tuổi, đã có gia đình, quê Lạng Sơn.

Từ chỗ chuyên cung cấp ma túy cho Kim Anh, người đồng hương này với cô nữ sinh đã trở thành một cặp, hướng dẫn nhau và song hành trong những phi vụ buôn bán ma túy liên tỉnh, từ biên giới Lạng Sơn đưa về thị xã Sơn Tây và một số địa bàn khác tiêu thụ.

Ném lựu đạn chống trả cảnh sát

Theo hồ sơ điều tra, Công an Hà Nội phát hiện  đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh do Kim Anh cùng người tình thiết lập tại địa bàn nhiều tháng. Cơ quan điều tra xác định cặp đôi này thường mua thuốc lắc và ma túy đá ở khu vực biên giới vùng cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) rồi đóng gói, mang về xuôi tiêu thụ, trong đó có địa bàn thị xã Sơn Tây.

Rạng sáng 25/2, Công an thị xã Sơn Tây phát hiện Chung và Kim Anh xuất hiện tại địa bàn với biểu hiện nghi vấn. Theo nguồn tin, họ vừa bán một lượng lớn ma túy và đang mang hàng cấm giao cho đầu mối tiêu thụ tiếp theo.

Từ tin báo, tổ công tác gồm 7 cảnh sát mặc áo giáp, trang bị vũ trang phóng ôtô bám đuổi sít sao chiếc taxi chở cặp tình nhân. Đến quốc lộ 32, đoạn gần khu vực Đường Lâm, phường Phú Thịnh, chiếc taxi chở cặp đôi bị hai xe cảnh sát áp sát, khóa chặt. Biết bị công an bao vây, Chung đã rút chốt lựu đạn mang trong người, khống chế tài xế taxi chốt cửa, áp mặt vào vô lăng, lớn tiếng đe dọa cho nổ đạn nếu có người lại gần.

Để đảm bảo an toàn cho con tin, công an đã phá cửa, vờ để Chung chạy thoát ra ngoài. Còn Kim Anh, dù cố phản kháng mạnh mẽ, định chống trả nhưng đã bị tổ công tác khống chế tại chỗ cùng tang vật gồm 5 gói tinh thể màu trắng, 2 viên nén có ký hiệu chữ K.

Dọc đường bỏ chạy, Chung đã ném lựu đạn về phía tổ công tác nhưng không phát nổ. Chạy đến gần cầu Vĩnh Thịnh, Chung đã bị tổ công tác khống chế, đưa về trụ sở.

Ngay sáng cùng ngày, lực lượng công binh đã kích nổ, vô hiệu hóa quả lựu đạn mà Chung ném về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Cơ quan chức năng cũng giám định tang vật để xem xét xử lý Chung về các hành vi danh khác.

Kết quả giám định tang vật xác định 4 trong số 5 gói tinh thể trắng thu được là ma túy tổng hợp thành phần methamphetamine, có trọng lượng 219,98 gram; gói còn lại là ma túy tổng hợp thành phần Ketamine, trọng lượng 0,19 gram. Còn 2 viên nén là ma túy tổng hợp thuộc nhóm ATS với trọng lượng 0,48 gram. 

Yến điều Huy đem 3 bịch nylon chứa ma túy đi giao cho người ngoài miền Trung với giá 90 triệu đồng, hứa sẽ trả công hậu hĩnh cho anh ta 20 triệu đồng.

Video: Theo chân công an đột kích hang ổ trùm ma tuý Thái Nguyên trong đêm

(Nguồn: Công an nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn