Tự nhận vô học để hút thuốc nơi bị cấm, 2 'ông chú' khiến dân mạng cạn lời

Giới trẻThứ Hai, 20/07/2020 08:55:33 +07:00
(VTC News) -

Trong clip đang khiến dân mạng "sôi trào", một người đàn ông điềm nhiên hút thuốc, còn bạn ông ta hùng hổ phản bác yêu cầu ngừng hút, tự nhận luôn là mình vô học.

Clip: Tự nhận vô học vì hút thuốc chỗ cấm, người đàn ông khiến dân mạng cạn lời

Clip 16 giây ghi lại cuộc hội thoại giữa một người đàn ông trung niên và phản ứng ngang ngược của ông ta khi được yêu cầu ngừng hút thuốc lá đang được dân mạng chia sẻ với sự bức xúc. Theo bài đăng, căn phòng nơi người này và bạn ngồi là phòng điều hoà và có biển cấm hút thuốc. Tuy nhiên họ vẫn ngang nhiên nhả khói phì phèo.

"Ông chú trung niên vào phòng có điều hoà và có biển cấm hút thuốc nhưng vẫn phì phèo điếu thuốc và nhả khói vô tư. Nhân viên quán sợ không dám nói gì. Khách khác góp ý liền tỏ thái độ", tài khoản đăng tải clip trên cho biết.

Cuộc đối thoại ngắn cũng phơi bày thái độ bất hợp tác, đã vô ý thức còn hống hách, ngang ngược của người đàn ông này. Sau khi một vị khách nữ đề nghị di chuyển sang khu vực khác hút thuốc, người đàn ông này nói: "Thôi đừng nói cái gì nữa, bạn không là cái gì hết, tôi cũng không là cái gì để cấm bạn". 

Vị khách nữ nhắc lại đây là nơi cấm hút thuốc, ông ta trả lời: "Đấy là việc của người ta, bạn văn minh hơn bạn đi chỗ khác đi, chúng tôi vô học hơn, chúng tôi ngồi đây, được chưa?".

Tự nhận vô học để hút thuốc nơi bị cấm, 2 'ông chú' khiến dân mạng cạn lời - 1

Hai người đàn ông trong clip.

Trong suốt cuộc đối thoại, người ngồi cạnh "ông chú" trên vẫn thản nhiên hút thuốc và nhả khói như không có chuyện gì xảy ra. Hành vi của họ được dân mạng đánh giá là vô văn hóa. Gần 1.000 bình luận bày tỏ sự bất bình.

Vinh Hảo: Sai lè lè mà to mồm dõng dạc, giọng quyền lực gớm. Nhìn là biết đây là kiểu người hợm hĩnh coi mình là nhất, không tự biết bản thân lố bịch đến mức nào.

Leon Duong: Anh không cần khẳng định chúng tôi cũng biết là anh vô học. Chắc chắn luôn anh à!

Ngân Hoa: Hai kẻ tự cao tự đại, cư xử mọi rợ mà cứ tưởng mình đang ngồi chiếu trên. Cùn thế này lẽ ra bảo vệ phải vào mời ra ngoài, không phục vụ nữa.

Quang Nguyen: Thông cảm! Mọi rợ trên rừng mới xuống phố mà! 

Binh Bui: Tốt nhất là đừng đụng tới những người không biết cái gì đúng, cái gì sai. 

Nhung Lý: Già cả hàng cha chú mà cư xử kém văng minh, được cái to mồm... 

Vuong Khang: Nên cấp cho chú cái tấm bằng chứng nhận vô học để mai mốt có vô quán khác thì trưng ra luôn để người khác khỏi nhắc nhở.

Nguyễn Minh Dũng: Người lịch sự thì ra ngoài hút thuốc xong rồi vào máy lạnh, ngồi cà phê đã phòng lạnh còn hút thuốc cãi ngang vậy thì quá vô văn hoá!

Phuoc Huong Mai: Vô học thật, tặng bằng khen cho người can đảm nhất năm. Có mấy người biết mình vô học, vô văn hoá mà dám nhận như lão này. 

Phúc Nguyễn: Người khôn nói không lại người dại. Cãi bướng kiểu đấy ai nói lại được!

Hưng Nguyễn: Hai bác đã nhận mình vô học rồi thì còn cãi gì nữa! Không biết rồi sao dạy con, dạy cháu mình nữa đây?

Clip hiện có hơn 110 nghìn lượt xem và đang tiếp tục được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng lớn nhỏ.

Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy chia sẻ ở box bình luận phía dưới.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn