Tứ kết Champions League: Barca thua nhục nhã, Man City bất ngờ bị loại

Bóng đá Tây Ban NhaChủ Nhật, 16/08/2020 04:47:19 +07:00
(VTC News) -

Nếu trận thua của Barca trước Bayern chỉ gây bất ngờ về mặt cách biệt, Man City lại khiến tất cả "ngã ngửa" khi chịu khuất phục trước Lyon.

Vòng tứ kết Champions League 2019/2020 đã khép lại với rất nhiều bất ngờ. Trong khi Bayern Munich thể hiện sức mạnh của ứng viên số 1 cho chức vô địch, Manchester City và Barcelona lại gây thất vọng tràn trề với những màn trình diễn dưới mức trung bình.

Nỗi đau của Barca

Cổ động viên Barca sẽ không quên Champions League năm nay. Dù đây là năm thứ 4 liên tiếp, Barca phải rời Champions League bởi một trận thua muối mặt với cách biệt 3 bàn trở lên, thì 90 phút bạc nhược, yếu đuối của Lionel Messi cùng đồng đội trước Bayern đêm qua vẫn quá sức tưởng tượng của nhiều người.

Tứ kết Champions League: Barca thua nhục nhã, Man City bất ngờ bị loại  - 1

Barca thua tan tành trước Bayern. 

Barca khởi đầu không tệ trước Bayern. Đội bóng của HLV Quique Setien còn được đối thủ "tặng quà" với sai lầm của trung vệ David Alaba, nhưng không tận dụng cơ hội để bứt lên. Khi Bayern vào guồng, Barca đơn giản là không thể chống trả. 

"Hùm xám" thắng trong hầu hết các pha tranh chấp, pressing nghẹt thở khiến Barca tự mắc sai lầm. 8 bàn thắng được ghi theo nhiều kịch bản khác nhau, tô đậm cả hai gam màu mạnh mẽ của Bayern và kém cỏi của Barca. Trận thua này cũng là giọt nước làm tràn ly, khiến HLV Setien bị sa thải.

Sau trận đấu, các cầu thủ Barca bị CĐV la ó, chửi rủa trên đường về khách sạn. Nửa thập kỷ thua... lên xuống ở Champions League là nỗi hoen ố với lịch sử hào hùng của đội bóng xứ Catalunya. Barca cần thay đổi, và những công thần như Gerard Pique, Sergio Busquets hay chính Messi có thể sẽ ra đi.

Pep Guardiola nuốt hận 

3 năm liền bị loại ở vòng 1/8 hoặc tứ kết Champions League, Man City của Guardiola quyết xóa bỏ nỗi đau bằng một chiến thắng. Định mệnh run rủi cho Man City cùng nhánh với Lyon - một trong những đối thủ bị đánh giá thấp nhất ở tứ kết. Nhưng kể cả khi có lợi thế, đội bóng nước Anh vẫn vứt bỏ đầy khó hiểu.

Tứ kết Champions League: Barca thua nhục nhã, Man City bất ngờ bị loại  - 2

Man City thua quá đau đớn. 

Man City đã chơi rất tốt sau bàn cân bằng tỷ số trước Lyon. Kevin de Bruyne tạo được tầm ảnh hưởng với pha di chuyển thông minh, nhẹ nhàng đặt lòng đưa bóng vào góc xa. Tuy nhiên, Man City lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Pha đệm lòng cận thành ra ngoài của Raheem Sterling trở thành tình huống bước ngoặt của trận đấu, để rồi không lâu sau đó, Moussa Dembele dứt điểm thành công để ấn định chiến thắng cho Lyon.

Cũng như thất bại trước Tottenham năm ngoái, Man City không chơi kém cỏi, song sự phung phí của hàng công, phán quyết nhạy cảm từ VAR và sai lầm hàng thủ đã đập vỡ giấc mơ Champions League của Guardiola cùng Man City. 4 năm liên tiếp thua đau ở sân chơi châu Âu, triều đại của chiến lược gia người Tây Ban Nha ở sân Etihad đã kết thúc?

Tứ kết Champions League: Barca thua nhục nhã, Man City bất ngờ bị loại  - 3

Sterling có pha bỏ lỡ kinh điển. 

Champions League của những kẻ "vô danh"

Ngoại trừ HLV Thomas Tuchel của Paris Saint-Germain từng gây dựng tiếng tăm ở Mainz 05 và Borussia Dortmund, các HLV còn lại của các đội vào bán kết Champions League đều là con số 0 ở sân chơi này.

Jurgen Nagelsmann cùng Leipzig vào bán kết, dù đây mới là mùa thứ hai ông cầm quân ở Champions League (mùa trước phiêu lưu cùng Hoffenheim). Nagelsmann được đánh giá là chiến lược gia đi trước thời đại nhờ tư duy chiến thuật tân tiến cùng sự sáng tạo trong cách dùng người.

Dưới thời Nagelsmann, Leipzig chơi cực kỳ tự tin, bản lĩnh, dồn ép đội bóng sừng sỏ là Atletico Madrid để có vé đi tiếp đầy thuyết phục. Đáng nể hơn, Leipzig vào bán kết dù không còn chân sút chủ lực là Timo Werner (sang Chelsea). HLV Nagelsmann đã xây dựng được một tập thể quá bản lĩnh và bền bỉ.

Tứ kết Champions League: Barca thua nhục nhã, Man City bất ngờ bị loại  - 4

HLV Nagelsmann đang xây kỳ quan ở Leipzig. 

HLV Hansi Flick cũng gây ấn tượng không kém. Ở tuổi 55, lần đầu tiên Flick nhậm chức HLV trưởng, và ông chứng minh năng lực cầm quân đáng nể khi vực dậy Bayern từ đống tro tàn thời Niko Kovac. "Hùm xám" đang trình diễn lối đá tấn công lôi cuốn, hủy diệt. Với 39 bàn sau 9 trận, Bayern sẵn sàng phá kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa Champions League. 

Rudi Garcia cũng để lại những tháng ngày trầm mặc cùng AS Roma để giúp Lyon trở lại bán kết Champions League. "Sư tử sông Rhones" có lực lượng không mạnh, nhưng thi đấu vô cùng đoàn kết dưới sự chỉ đạo của HLV Garcia để tạo kỳ tích trước Man City. Nên nhớ, Lyon đã loại cả Juventus và Man City, nên không có lý do để sợ hãi Bayern. 

Cuối cùng, Tuchel đứng trước cơ hội lưu danh sử sách nếu cùng Paris Saint-Germain chinh phục chiếc cúp "tai to". Ông thầy người Đức giúp Paris Saint-Germain trở thành kẻ ngược dòng đầy gai góc sau nhiều mùa liên tiếp để đối thủ ngược dòng.

Đại gia nước Pháp đã thắng ngược kịch tính cả Dortmund và Atalanta ở Champions League mùa này, đồng thời hạ gục Real Madrid đầy thuyết phục ở vòng bảng. Paris Saint-Germain sẽ là ứng viên vô địch vô cùng sáng giá cho danh hiệu cao quý mùa này. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn