Tử hình đạo diễn 9X cưỡng hiếp, giết người và giấu xác sao nữ 22 tuổi

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 30/12/2016 19:11:00 +07:00

Trong phiên kết luận vào trưa 30/12, tòa tuyên Lý Tư Đạt (24 tuổi) lĩnh án tử hình sau hành vi cưỡng hiếp, giết người và giấu xác nạn nhân - diễn viên Châu Vân Lữ.

Tờ Pháp luật Nhật báo đưa tin trưa 30/12, Tòa án thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đưa ra phán quyết cuối cùng với bị cáo Lý Tư Đạt. Theo đó, với tội danh cưỡng hiếp, giết người và giấu xác, đạo diễn sinh năm 1992 lĩnh án tử hình, đồng thời phải bồi thường cha mẹ nạn nhân 52.000 NDT (tương đương 170 triệu đồng).

Đối với bản án này, Lý Tư Đạt liên tục kêu oan, muốn đệ đơn kháng cáo.

Tu hinh dao dien 9X cuong hiep, giau xac sao nu 22 tuoi hinh anh 1

 Đạo diễn sinh năm 1992 lĩnh án tử hình trong phiên xử ngày 30/12. Ảnh: QQ.

Sina cho biết khi trò chuyện với cha mẹ nữ diễn viên quá cố sau phiên tòa, ông bà vẫn đau khổ vì cái chết của con. "Cha Lý Tư Đạt có đến gặp chúng tôi, muốn thương lượng chuyện bồi thường mong chúng tôi tha thứ cho cậu ta một con đường sống. Làm sao chúng tôi có thể tha thứ cho kẻ sát nhân đã giết con gái mình", cha Châu Vân Lữ nói.

Trước đó, để chạy tội, gia đình khẳng định Lý Tư Đạt bị bất ổn tâm lý. Hôm 3/8, Cục công an Bắc Kinh đã tiến hành cưỡng chế giám định tâm thần đối với Lý Tư Đạt. Phía pháp định kết luận đạo diễn 24 tuổi có năng lực hành vi và phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp phạm tội.

Lý Tư Đạt sinh năm 1992 tại Hà Nam (Trung Quốc) trong một gia đình trí thức, cha mẹ đều là giảng viên có tiếng. Tên này từng theo học tại trường Đại học Truyền thông Trung Quốc và sau đó chuyển ngành sang đạo diễn.

Tu hinh dao dien 9X cuong hiep, giau xac sao nu 22 tuoi hinh anh 2

 Nạn nhân là đàn em trong trường với hung thủ.

Bạn học cho biết Lý Tư Đạt có tính cách trầm mặc, ít nói, không có nhiều bạn. "Có lúc hứng chí, anh ta sẽ cười phá lên như kẻ điên. Anh ta thích được gọi là "chú Đạt" vì tự cho mình thông minh hơn người. Dù vậy, chúng tôi không thể tin anh ta có thể giết người dã man đến vậy", một người bạn nói về kẻ sát nhân vào chiều 30/12.

Vụ án Lý Tư Đạt giết Châu Vân Lữ gây chấn động Trung Quốc vào tháng 8/2015. Châu Vân Lữ theo học khoa Diễn xuất, thuộc lứa đàn em trong trường của Lý Tư Đạt. Hai người có quan hệ khá thân thiết và từng hợp tác trong công việc.

Trung tuần tháng 8/2015, bạn ở chung ký túc xác với nữ diễn viên 22 tuổi báo cảnh sát về sự mất tích khó hiểu của cô. Sau đó 3 ngày, cơ quan điều tra phát hiện thi thể Châu Vân Lữ bị giấu tại một căn hộ ở quận Triều Dương (Bắc Kinh). Cô bị tấn công tình dục và đâm nhiều nhát bằng dao cho đến khi qua đời.

Tu hinh dao dien 9X cuong hiep, giau xac sao nu 22 tuoi hinh anh 3

Nữ diễn viên 22 tuổi được an táng sau 3 ngày bị sát hại. Ảnh: 163. 

Khi bị bắt, câu đầu tiên Lý Tư Đạt nói với cảnh sát là: "Thật xin lỗi, người cũng đã chết rồi".

"Cô ấy cũng tốt, chết cũng oan, phải nói thật xui xẻo. Tôi cũng muốn tìm đến cái chết sau đó, lúc hành sự tôi đã lên cơn cuồng nộ", tên này nói thêm. Lý Tư Đạt còn miêu tả đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ nạn nhân.

"Vân Lữ lấy tay che vùng cổ, nhưng che không nổi, máu cứ thế chảy ra", kẻ thủ ác nhớ lại.

Tờ Tân Kinh cho hay Vân Lữ không phải nạn nhân đầu tiên của tên này. Trong quá khứ, hắn từng giết một nhân viên nhà hàng và hủy thi thể. Vụ việc này bị phong tỏa thông tin.

Liên tiếp vài năm trở lại, những vụ án mạng kinh hoàng mà nạn nhân là các nghệ sĩ Trung Hoa khiến dư luận đặt vấn câu hỏi lớn về rủi ro của nghề này.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn